1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

GIÀ - Đơn giản mà xình củm - đẳng kấp đã Đang và típ tục xây dựng

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi thuy1305, 13/05/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. luckylluke

    luckylluke Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2007
    Bài viết:
    1.283
    Đã được thích:
    0
    Hello cả nhà em đã về.
    Có ai nhận ra em không nhỉ?
  2. oOoTimoOo

    oOoTimoOo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2007
    Bài viết:
    3.319
    Đã được thích:
    0
    đi bao lâu mà cái mùi mặn mòi vẫn ko thay đổi mà có phừn đậm đà hơn nhệ
    bá cấu các kẹo YM cụa iêm ko tài nào vào đc nữa, kú xế
  3. YAMATO

    YAMATO Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2001
    Bài viết:
    1.647
    Đã được thích:
    0
    Hoan hô anh Điêu đã về !
    Um hun thắm thiết phát !
  4. _anh_yeu

    _anh_yeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2004
    Bài viết:
    6.781
    Đã được thích:
    0
    Hỏi đầu gối anh nó còn biết Kụ Lắc Ky chính là Kị Lắc Ku pờ rè
    Mài đúng nà trưởng ban ôm hôn, chỉ được xế nà nhanh
    Thoai ná, em tổng chào các cụ em nhượn đơi
    PS: Thể nào cái Sa hôm nay cũng kêu toáng lên là "Phong Lan"
  5. Vn_Sakura

    Vn_Sakura Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2006
    Bài viết:
    8.580
    Đã được thích:
    0

    Anh Zai iu quý đã vìa
    Ớ đang định bẩu đới kụ ạ, cơ mà bựn quá rờ mí hóng được
    Kụ ơi em làm xong việc dồi. Đới hãy làm cho mọi thứ trở nên đơn giản nà ok mà. Em thấy sảng khoái quá cơ
  6. solohanoi

    solohanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2007
    Bài viết:
    2.748
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ em mới xong việc, trước khi về ghé thăm nhà cái
    Cảm ơn các cụ với những lời chúc tốt đẹp dành cho em ạ
    Cảm động quá, năm nay khác hẳn mọi năm, còn nhớ giờ này năm trước sinh nhật em có cụ nào thèm chúc em câu nào đâu, toàn thấy người ngoài nhà mình chúc không thôi ạ, nhớ ngày đó tủi tủi làm sao í, năm nay các cụ chúc em thế em cảm động lắm . Năm ngoái mình chưa vào nhà Già hí hí
    Ah thằng Điêu nó đã về rồi các cụ nhỉ, chào mừng mày đã trở về nhá
  7. luckylluke

    luckylluke Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2007
    Bài viết:
    1.283
    Đã được thích:
    0
    Tao định mua quả đồi và dựng cái nhà ở trên đó nhưng chợt nhớ hnay SN mày nên fải mò về.Sáng tao sms chúc mừng mà mày không thèm cám ơn tao 1 câu.
  8. dkhoai76

    dkhoai76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    9.107
    Đã được thích:
    1
    Oài, chắc thấy táo cứ xanh mãi nên chuyển qua trồng cây khác đặng mà thu hoạch
    Hứt ...hứt ... và thế là "giấc mơ em" đè nát "cuộc đời anh"
    Trông péo ú xế mà xáng xuốt phết nhỉ, ăn cái rì mà kết hợp với tửu đc ý
    Chiện
    Anh mài chứ ai
    @ Gì đó: về roài thì nhớ đi đấy nhá
    Được dkhoai76 sửa chữa / chuyển vào 18:21 ngày 22/05/2008
  9. luckylluke

    luckylluke Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2007
    Bài viết:
    1.283
    Đã được thích:
    0
    Nhất định rồi bác.Hôm đó em còn đi cùng đứa em nữa.Cho nó tập làm người lớn dần đi.
  10. dadofbtchild

    dadofbtchild Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2007
    Bài viết:
    2.032
    Đã được thích:
    0
    Láo nhỉ.
    Dám dẫn cháu của mình đi chơi. Thế gọi anh bằng chú đê, rồi anh cho dẫn nó đi chơi.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này