1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giá mà "ai đó" hiểu !

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hạ Long' bởi ngo_quynh_van_new, 09/05/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. FCBARCELONA

    FCBARCELONA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    2.283
    Đã được thích:
    0
    nằng nhà nằng nhằng.
    Khi anh sinh ra,
    Mọi người xung quanh anh đều cười.
    Riêng anh thì khóc toáng lên.
    Hãy sống sao cho để khi anh chết đi,
    Môi anh nở nụ cười,
    Còn mọi người xung quanh anh đều khóc.

  2. LonelyBlackrose

    LonelyBlackrose Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2002
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    "Ai đó" chắc là "Kẻ mà ai cũng biết là ai đấy"
    Black Rose
  3. tuanklkh

    tuanklkh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/05/2002
    Bài viết:
    818
    Đã được thích:
    0
    Khà khà
    em vân ơi
    em nêu một chủ đề dã man quá đấy.
    kha` kha`
    cái vịnh Hạ Long này xem ra cũng bí hiểm quá nhỉ
    khà khà
    [size=4chưa có giấy phép dùng súng[/size=4
  4. ngo_quynh_van_new

    ngo_quynh_van_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/01/2002
    Bài viết:
    944
    Đã được thích:
    0
  5. Interceptor

    Interceptor Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    1.575
    Đã được thích:
    0
    Hờ! Vân ơi! Anh tin tưởng em lắm đấy! Em phải đặt Firewall với mấy vị hay tán tỉnh lung tung đi nhé!
    Anh thì tất nhiên là muốn em sẽ có chồng mờ, anh có giữ em mãi đâu, nhưng bi giờ chưa phải lúc để có người iu hay có chồng đâu em ạ. Em mới có lớp 10, những chuyện đó là của tương lai em ui. Đến khi nào em vào Đại học rồi thì anh sẽ để em thoải mái. He he! Còn bây giờ thì không em ơi! Đã là em gái của anh thì phải ngoan ngoãn nghe lời anh chứ. Nhớ là không được chơi với mấy ông vớ vẩn linh tinh đâu nghe em. Tuy bi giờ không gặp được em thường xuyên để nhắc nhở nhưng anh tin tưởng là em gái của anh vẫn ngoan như xưa. Nhớ nhá em nhá. Mà có tay nào bắt nạt hay trêu chọc em thì cứ gọi anh nhé, anh sẽ cho hắn một bài học nhớ đời! Hờ hờ!
    Ta chết! Nhưng tên ta sẽ sống mãi với thời gian!
  6. Milanista

    Milanista Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/12/2001
    Bài viết:
    6.283
    Đã được thích:
    0
    mình chẳng hiểu "ai đó" là ai nữa, hic hic, khó hiểu quá


    Luôn luôn lắng nghe, luôn luôn thấu hiểu


  7. Interceptor

    Interceptor Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    1.575
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ! Anh Mila đấy ạ! Lâu quá rồi anh em ta không gặp nhau đấy. Dạo này khoẻ không anh?
    Cũng lâu rồi em không vào HLC, bây giờ quay lại mà có nhiều chuyện khó hiểu quá. Ví dụ như chuyện của em gái em chẳng hạn. Chẳng hiểu "ai đó" mà em Vân nó là ai nữa, lo quá đi mất, vì nó mới lớp 10, còn đang tuổi đi học mà. Hic! Thế mà vô đây nhắc nhở lại bị em gái mình mắng nữa chứ. Khó hiểu quá. Từ trước tới giờ em gái mình luôn ngoan ngoãn nghe lời cơ mà, có bao giờ thế này đâu nhỉ?
    Có ai hiểu nội tình thì giải thích hộ em cáy! Khó hiểu quá đi mất!
  8. tranduong

    tranduong Guest

    Có thế mà bác cũng không hiểu à?chậc,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
    ......
    trần đại thiếu gia
  9. ngo_quynh_van_new

    ngo_quynh_van_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/01/2002
    Bài viết:
    944
    Đã được thích:
    0
  10. ngo_quynh_van_new

    ngo_quynh_van_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/01/2002
    Bài viết:
    944
    Đã được thích:
    0
    Cha mẹ ơi ! Anh inter nhé ! Đã nói là không có chuyện gì rùi mà cứ làm um cả lên . Dù trời có sập thì trước sau em cũng chẳng dám trái " quyền huynh thế phụ " đâu . Anh yên tâm , lớp 10 thì iu ai ? Ai iu ? vớ vỉn quá ! Học hành vẫn là trên hết , thì em cũng vẫn đang học hành tấn tới đó thôi ! Chỉ có điều anh dạy bảo em nhỏ nhỏ thui , hoặc không về nhà mình nói chuyện nha , chứ giữa bàn dân thiên hạ thế này. Eo ! Đừng quên , ít nhất mẹ cũng đẻ em được 16 năm , 4 tháng hơn rùi đấy ! Làm như con nít không bằng !

Chia sẻ trang này