1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giá mà được chết đi một lúc

Chủ đề trong 'ĐH Xây Dựng' bởi Blueriverhp, 14/06/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Blueriverhp

    Blueriverhp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2007
    Bài viết:
    3.017
    Đã được thích:
    0
    Giá mà được chết đi một lúc

    Mấy hôm nay công việc, học hành, gia đình, tình cảm nhiều pressure quá làm tôi nghĩ đến điều này, viết ra đây để mọi người cùng đọc. Trong cái xã hội đồng tiền cao hơn tất cả được như vậy thật là hay...........

    Giá mà được chết đi một lúc
    chắc bình yên hơn một giấc ngủ dài
    nếu được xuống địa ngục thì càng tốt
    lên thiên đường sợ chả gặp ai

    Giá mà được chết đi một lúc
    tỉnh dậy xem người ta khóc hay cười
    và xem thử mình sẽ cười hay khóc
    làm ma có sướng hơn làm người?

    Giá mà được chết đi một lúc
    nằm im cho cuộc sống nhỏ tuôn trào
    nếu người ta tống ngay vào nhà xác
    cứ thế mà chết cóng cũng chẳng sao.


    Nguyễn Thế Hoàng Linh.
  2. reikapham

    reikapham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2007
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
    Đang buồn hả bạn,thương wa.........chết đi là có người khác xí phần của mình đấy , hãy cố mà nắm giữ lấy hạnh phúc ,tình yêu và cơ hội chứ....
  3. phamquanghung46kd1

    phamquanghung46kd1 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    02/02/2007
    Bài viết:
    1.900
    Đã được thích:
    0
    làm việc làm việc....
    cày cày cuốc cuốc....
    húc đầu vào đồng tiền đi.....
    ~~~~> sẽ không có lúc nào nghĩ như thế này đâu
  4. ktshoanghai

    ktshoanghai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2007
    Bài viết:
    594
    Đã được thích:
    0
    keke!chết để làm gì cho fí cuộc đời! thời gian là vàng là bạc! hãy biết tận hưởng cuộc sông!!!!1
  5. phamquanghung46kd1

    phamquanghung46kd1 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    02/02/2007
    Bài viết:
    1.900
    Đã được thích:
    0
    nhàn kư vi bất tiện... í lộn, bất thiện!
    chú kứ nghĩ kái câu lày đi nhớ
  6. Blueriverhp

    Blueriverhp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2007
    Bài viết:
    3.017
    Đã được thích:
    0
    Cày Cày quốc quốc
    Ngày làm đêm học
    Tiền tiền tiền.............. đồng tiền chi phối cuộc sống, đồng tiền chi phối xã hội, chi phối cả con người.
    Ngày cày cuốc lấy tiền, tối lại bù đầu sách vở. Gia đình kì vọng, bạn bè khen ngợi, đồng nghiệp ghen tị, bản thân chưa thoả mãn.
    Giống như một cuộc leo núi vậy, bất cứ ai trong cuộc sống cũng có 1 cái đỉnh để leo, có người đỉnh cao hơn của người này nhưng thấp hơn người khác. Có người dốc đứng có người thoai thoải. Có người dễ dàng có người khó khăn. Có người leo nửa chừng lại lăn xuống.
    Tôi cũng leo kéo theo sau là cả 1 đoàn tàu....... không thể bỏ cuộc bởi bản thân mình và cũng vì gia đình. Nhưng dôi khi muốn nghỉ 1 chút, muốn nói chuyện với ai đó nhưng lưng chừng núi nói với ai?
    Nói với gia đình thì họ sẽ lo lắng, biết đâu họ lại muốn bỏ tay ra bởi không muốn là gánh nặng cho tôi. Nói với bạn bè ai hiểu được cái khổ của 1 người lưu lạc xứ người cạnh tranh khốc liệt. Vậy đành nói với bản thân....... Đôi khi muốn nghỉ ngơi 1 chút lại sợ mọi người đang chờ mình.........Lại hối hả, lại quay cuồng chẳng còn thời gian nhìn lại, bạn bè cũng chẳng mấy khi liênlạc, người hiểu tôi có khi lại xa tôi nhất.
    Có biết bao người quanh tôi nói yêu tôi vậy ai thật lòng ai giả dối? Ai hiểu tôi ai không hiểu tôi? Đó là cô đơn giữa biển người vậy.
    Nếu chết đi được 1 lúc, 1 lúc thôi nhé liệu tôi có biết ai là người thực sự khóc cho tôi??? Lợi dụng cái lúc chết đó mà nghỉ một chút, nghỉ ngơi thực sự giống như 1 giấc ngủ dại vậy, chẳng ai đánh thức được tôi cho dù là nhà băng đòi tiền thanh toán hoá đơn đi nữa
    Chết đi 1 lúc.......... giống như dừng lại bên đường nhìn mọi người hối hả thấy cuộc sống cuồn cuộn chảy để có thời gian nhìn lại mình........ lại thấy cuộc đời mình có ý nghĩa......
    Chỉ là chết đi 1 lúc...........
  7. kiku_hana

    kiku_hana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2006
    Bài viết:
    2.130
    Đã được thích:
    0
    hưt'' hưt''...bác ơi
    Bác cho e cái năm sinh ạ (để e tính tuổi thọ...hứt hứt....)
  8. Blueriverhp

    Blueriverhp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2007
    Bài viết:
    3.017
    Đã được thích:
    0
    Thôi không phải xấu hổ giả vờ hỏi năm sinh của anh làm giề. Muốn xem tuổi chúng mình có hợp nhau ko chứ zề
    Anh sinh năm 82, từ ngày biết em kiku anh chả thích chết nữa, anh đợi được gặp em
  9. ktshoanghai

    ktshoanghai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2007
    Bài viết:
    594
    Đã được thích:
    0
    ặc ặc
  10. Blueriverhp

    Blueriverhp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2007
    Bài viết:
    3.017
    Đã được thích:
    0
    Mình chưa kịp chết bác này đã teo..........

Chia sẻ trang này