1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giá mà được chết đi một lúc

Chủ đề trong 'ĐH Xây Dựng' bởi Blueriverhp, 14/06/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ktshoanghai

    ktshoanghai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2007
    Bài viết:
    594
    Đã được thích:
    0
    ặc ặc! cày mới chả quốc, nói như đúng roài ặc! kiểu này mấy chú cày ở chân cầu vượt thì phải!
  2. Blueriverhp

    Blueriverhp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2007
    Bài viết:
    3.017
    Đã được thích:
    0
    ko..........
    Dưới gầm cầu hehê
  3. ktshoanghai

    ktshoanghai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2007
    Bài viết:
    594
    Đã được thích:
    0
    thảo nào muốn chết! đùng như vậy nha!
  4. Blueriverhp

    Blueriverhp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2007
    Bài viết:
    3.017
    Đã được thích:
    0
    Hay bác trợ cấp cho em ít xiền
  5. phantomf4

    phantomf4 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2007
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    Cuoc doi van dep sao tinh yeu van dep sao ,du ngay mai thi truot the nao ....
    [r 10)]
    hức hức
  6. GACONGNGIEP

    GACONGNGIEP Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2003
    Bài viết:
    978
    Đã được thích:
    0
    Em thì ko tưôi cười đc như bác .Hic hic..Em đã đứt môn luật rồi.Giờ đứt tiếp môn triết nữa thì chưa biết đến bao h` mới đc quyền đăng kí học lại.Mà những 33k/1 trình học lại trong năm.Xót quá
  7. Blueriverhp

    Blueriverhp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2007
    Bài viết:
    3.017
    Đã được thích:
    0
    Ôi cái môn "con gà có trước hay quả trứng có trước thật đau đầu lắm thay..........."
    Tớ vẫn đang đủng đỉnh, cuối tháng 7 mới bắt đầu học kì đầu tiên. Sang Sing học toàn theo kiểu tín chỉ nên tớ bỏ ra 1 tuần ngồi phân tích xem năng lục của mình đến đâu, nội dung các môn học thế nào, bao nhiêu trình rồi con đăng ký, học kỳ đầu không nên cố quá lại thành ra quá cố
    Học ĐH tại VN 5 năm sang đây lại phải học tiếp cái bằng nữa ít nhất 3 năm ........ đau quá Nhưng mà không học cái bằng ở VN của mình chỉ để treo tường trang trí thôi. Đợt vừa rồi nó bắt mình thi đầu vào may mà qua chuông. Hehê lại còn phỏng vấn nữa chứ nhưng thế lại hay, chủ nhiệm khoa phỏng vấn để chắc chắn rằng mình biết mình chuẩn bị học cái gì, có thực sự mình muốn học về lĩnh vực đó không, liệu khả năng và tính cách của mình có phù hợp với lĩnh vực đó vv..vv tránh kiểu "A`........ em học cái này vì em nghe nói làm được nhiều tiền" hay "em học cái này vì bố mẹ em bảo học cái này hehê"
    Thôi cố vừa cày vừa học, cố 3 năm thành tại để tăng cái mức lương còm của mình lên .....
    Từ giờ đến lúc bắt đầu cuộc chiến muốn chơi giề làm giề phải nhanh mới được. Gái mú cũng phải dứt điểm. Mấy hôm nay đang tán 1 em Ấn người Sing rất ngon ở lớp học tiếng Trung em có vẻ kết kết mình nhưng vẫn còn e thẹn. Hôm trước mình bỏ về trước ko đợi em (ai bảo em đi WC làm giề) thế là em gọi điện trách mình. Vẫn trong giai đoạn talking term thoai... Kiểu này phải đánh nhanh được thì ngon không thì để tớ tập trung vào .......... em khác hehê
    Lại thấy yêu đời roài
    Được Blueriverhp sửa chữa / chuyển vào 09:44 ngày 22/06/2007
  8. ktshoanghai

    ktshoanghai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2007
    Bài viết:
    594
    Đã được thích:
    0
    này thì chán nè............
    [​IMG]
    Cố gắng lên các chú! càng chán càng chết! vui lên đê....lời khuyên chân thành...rùi sẽ thoáy thui!
  9. ktshoanghai

    ktshoanghai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2007
    Bài viết:
    594
    Đã được thích:
    0
    ặc! cho các chú vui vẻ thui mà! hở hang gì đâu mà chít!
    có ai thấy hở hang tý nào không????? hở thì mình xoá ngay không chít!!!!
  10. phamquanghung46kd1

    phamquanghung46kd1 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    02/02/2007
    Bài viết:
    1.900
    Đã được thích:
    0
    mầy thích bị khoá nick vĩnh viễn không hả ku???

Chia sẻ trang này