1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giả mã giúp em thái độ của hắn

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi chieu_thu_HN, 24/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chieu_thu_HN

    chieu_thu_HN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2006
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    0
    Giả mã giúp em thái độ của hắn

    Các gà sư huynh và các cáo sư tỉ giúp em với!

    Em thích một người nhưng người này lại ở xa em. Em vẫn chat với hắn và gọi điện. Mỗi lần gặp nhau bọn em đều nói chuyện rất vui vẻ. Em cũng tế nhị bày tỏ rằng em thích hắn rùi nhưng kông thấy hẳn nói gì. Bọn em vẫn chỉ liên lạc như những người bạn.
    Cách đây một thời gian, hắn khoe là hắn đã thích một em, nhưng lúc em hỏi lại thì hắn lại bảo chả có ai cả. Cách đây mấy hôm cũng thế. Hắn bảo là có để ý môt em rồi xong lại chối là không có em nào. Kỳ cục quá
    Em nghĩ là đến 70% là hắn không thích em rùi nhưng em vẫn muốn giả mã thái độ của hắn.
    Liệu em có nên tiếp tục hy vọng hay có thể nói câu " thua keo này ta bày keo khác được rồi" ?
  2. sugiah0abinh

    sugiah0abinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2005
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    - Không chừng người nói thích và hắn đang để ý đó chính là em
    - Có thể hắn biết rõ tình cảm của em rồi nên muốn làm cho em ghen chut chút
    - Sự quan tâm, chắm sóc, lo lắng của hắn với em như thế nào thì em là người trực tiếp được đón nhận và em có thể cảm nhận rõ nhất về tình cảm của hắn dzành cho em. (Để ý thái độ của hắn coi sao nhé)
    Chúc em nhanh chiếm được vị trí quan trọng trong trái tim hắn.
    Được sugiah0abinh sửa chữa / chuyển vào 13:02 ngày 24/05/2006
  3. khongcoemanhbuon

    khongcoemanhbuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2006
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    theo tui cung co kha nang han thich em,nhung kha nang do nho lam.han khong thich em roi o nen tiep tuc em a...
  4. zmt264

    zmt264 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2003
    Bài viết:
    645
    Đã được thích:
    0
    hii, như thế nào là thích em nhỉ? nhớ có lần 1 em chat với anh còn bảo yêu anh nữa, thế mới chít (mà em ấy chưa gặp mình lần nào).
    hiii, thái độ đó theo anh giải mã là chẳng thể kết luận được gì :D
    botay.com :D
  5. xinhxinhnhacvien85

    xinhxinhnhacvien85 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/05/2002
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    Theo mình nghĩ thì chưa chắc anh chàng này đã thích bạn.Nếu con trai đã thực sự thích rồi thì dù có nhát gan đến mấy cũng sẽ làm mọi cách để thể hiện tình cảm,huống hồ trong trường hợp này bạn đã tỏ tình với hắn 1 thời gian rồi.Tôi ko tin là hắn thích bạn,xin lỗi vì điều đó có thể làm bạn buồn hoặc thất vọng!
    Có thể hắn đã thích 1 cô nào đó thật nhưng ko đi được đến đâu,hoặc là cô nàng đó ko thích hắn.Nói chung theo tôi thì anh chàng này còn "baby" lắm thì phải.Bạn đừng để tình cảm của mình giống như con mèo vồ con chuột nhá!Bạn có muốn mình là 1 con chuột ko,lúc nào cũng nơm nớp,ko biết lúc nào thì bị "mèo" vồ?
    Bạn phải luôn kiêu hãnh và tỏ ra thông minh ở mức độ vừa phải,bạn hãy là con mèo vờn hắn đi,bạn phải chủ động và là 1 cô gái thực sự có cá tính.Có vậy mới mong có được tình cảm của người khác.Con trai thích những mẫu người như vậy.
    Bạn càng theo họ thì họ càng chạy,nhưng bạn càng phớt lờ hoặc lửng lơ con cá vàng thì họ lại càng muốn ở gần bạn.Cũng chỉ là 1 lời khuyên vừa phải thôi,ko có nhiều time để nói nhiều hơn.Có gì bạn cứ tâm sự,chúc bạn hạnh phúc!
  6. MATRIX

    MATRIX Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    1.448
    Đã được thích:
    0
    Ý kiến này quá chính xác, ko còn gì để nói thêm!
  7. neo75

    neo75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2006
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng đồng ý với ý kiến của xinhxinhnhacvien85,Bạn cũng đừng lên chú ý những tiểu tiết nhỏ vậy mà rồi dùng trí tưởng tượng của mình.Ko lên mơ mộng .
    Mình nghĩ chắc là hắn không thích bạn hoặc đã từng nghĩ đến là sẽ bắt cặp với bạn,nhưng có cái gì đó làm hắn nghĩ không thể đến với nhau " một cách dễ dàng ".Bạn hãy nghe theo lời xinhxinhnhacvien85 mặc dù cô nàng rất cứng nhắc trong lời khuyên ^^.Đừng để hắn chọn lựa mà bạn hãy chủ động tiến tới nắm bàn tay của hắn bắt hắn chọn^^
  8. tetuong02

    tetuong02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    705
    Đã được thích:
    1
    Khi con người ta yêu nhau, là phải trải qua một quá trình dài thòn.. bị mất mát và thiệt hại rất nhiều về kinh tế, sức khỏe, tinh thần và.. thể xác.
    Quay trở lại trường hợp của em bé chieu_thu_HN, thông tin cung cấp sơ sài quá.. nhơn sắc của em thế nào.? trình độ VHXH, tình hình kinh tế, công việc của bé trai kia ra làm sao.?
    Trai nào thấy gái mà lại không thích, nếu đó là gái đẹp thì càng thích. Tuy nhiên, trong những tình huống như thế này thì.. cái sự thích trên nó được chia làm 2 thể lọai:
    - một là thích vô cơ: em gái thể hiện được sự hiểu biết, có chiều sâu nội tâm,..
    - hai là thích hữu cơ: em gái có không có chiều sâu, chỉ thể hiện được nét đẹp hình thể,..
    Xem xét sơ sơ qua cái style của em bé, giả thiết rằng bé trai kia thực sự ngon lành và chất lượng cao.. nếu may mắn em được nó để mắt tới, thì đó chẳng qua chỉ là sự thích thú hữu cơ nhứt thời mà thôi.
  9. 4get

    4get Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2006
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Quan hệ còn rất nhợt nhạt. Hắn chưa quyết định dứt khoát ai, em vẫn có cửa. Mà yêu đương làm dek gì cho mệt, cứ vui vẻ đi chơi là đưọc rồi.
  10. mr_crowley

    mr_crowley Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2004
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    0
    Thế là em cũng cho hắn biết là em thích hắn rồi chứ gì. Hắn ko ý kiến gì thì chắc là ko thích rồi. Vậy thì cứ kệ, kiếm anh nào khác đê, xa xôi thế yêu nhau mệt phết đấy. Nếu hắn mà có ý thích sẽ bày tỏ lại ngay. Mà không thì cứ từ từ, yêu đương gì vội cho mệt. Cứ vô tư như ông sư đã

Chia sẻ trang này