1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giả mã giúp em thái độ của hắn

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi chieu_thu_HN, 24/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chieu_thu_HN

    chieu_thu_HN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2006
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    0
    cám ơn các bác đã nhiệt tình trả lời em:
    *sugiah0abinh: cám ơn bác, thì em cứ hy vọng thế nên mới hỏi các bác xem em có tưởng bở không.
    *xinhxinhnhacvien85: bác nói có lý lắm. Nhưng theo bác thì con gái chúng ta không nên tỏ ra thích một ai sao? Em đã làm thế bao năm rồi mà vẫn chưa có ai nên mới phải đổi chiến thuật đấy. Muốn tỏ ra kiêu, lạnh lùng, mặc các chàng theo đuổi thực sự phải là người xinh xinh hay có cái gì đó đặc biệt cơ
    *tetuong02: em và hắn bằng tuổi nhau, cả 2 đứa cùng làm một nghề gần như nhau, vì thế bọn em mới gặp nhau khi đi công tác đấy. Có thể nói là bạn cùng trong gian khổ. Em thì chả có nhơn sắc gì, mồm miệng lại không nhanh nhẩu nên về mặt hữu cơ thì chắc không ai mê đâu. Nhưng em và hắn đã tâm sự với nhau nhiều và cảm thấy có thể thông cảm cho nhau được.
    Buồn lắm, nhưng chắc là em không có cửa rùi. Hắn đã kể cho em dôi điều về cô gái hắn thích, không rõ ràng nhưng chắc là hắn không bịa ra hẳn 1 người để đùa em đâu. Trước nay mỗi lần em phone cho hắn thì hắn đều tỏ ra vui mừng. Em tặng hắn 1 CD thì hắn suốt ngày khoe là đang nghe nó. Thế nên em mới tưởng bở. Nghĩ lại thấy mình ngốc thật. Thật ra hắn chưa bao giờ chủ động phone cho em cả. Toàn em vì nhớ quá mà làm liều thôi.
  2. afriendvn

    afriendvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/05/2002
    Bài viết:
    591
    Đã được thích:
    0
    Chào cô bé,
    thứ nhất là không quá lo lắng về vẻ hữu cơ của mình. Hoá chất vô cơ sẽ có tác dụng bù trừ lại. Túm lại là đừng có quá quan trọng hoá vấn đề... Phản ứng hoá học chỉ xảy ra khi tất cả các điều kiện cần + đủ là bảo đảm.
    Nhưng xác suất thành công có thể khá thấp, bởi thể... dù biết là thành công hay nghi ngờ các hoá chất, hay là tự tin thái quá vào chúng đều dẫn đến sai lầm. Làm hoá học mà không thí nghiệm thì không thể biết. Không thể ngồi phân tích và cho ra kết quả được. Công trình khoa học sẽ không bao giờ được kiểm chứng.
    Theo anh thì cô bé cứ hết sức tự nhiên, không ảo tưởng nhưng không bi quan! Rồi thời gian sẽ giúp em thành cáo! Khi đó em sẽ không phải nghĩ đến chuyện là "thay đổi chiến thuật" hay không. Bởi nếu chỉ chiến thuật không cũng không đủ. Chiến thuật chỉ có tác dụng 100% khi kèm theo "Thiên thời, địa lợi, nhân hoà" mà thôi!
    Chúc vui!
  3. check990

    check990 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/01/2006
    Bài viết:
    320
    Đã được thích:
    0
    cám ơn vì bạn đã nói ra thêm 1 cái làm con gái tưởng bở. Tớ nghĩ bạn cứ chơi như bạn bè với các anh khác. Dù sao đi làm rồi tức là sắp phải lấy chồng rùi đó, không thể cứ tập trung vào 1 đối tượng được đâu. Tuyệt đối không tỏ ra thích hắn, chỉ quý và nếu hắn quan tâm tới bạn thì bạn quan tâm lại. Mọi việc mặc kệ cho bọn con trai. Nó không làm được thì nó ế vợ, mình lấy anh khác
  4. ntES

    ntES Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2006
    Bài viết:
    192
    Đã được thích:
    0
    He he, em có thể tả kỹ hơn được ko, để anh xem có con mèo nào đang vờn anh ko?
  5. chieu_thu_HN

    chieu_thu_HN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2006
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    0
    Băn khoăn quá cơ. .
    Em đã bỏ topic này rất lâu rồi và thống nhất coi hắn là bạn bình thường, thay đổi xưng hô, quan tâm ở mức bạn bè, thỉnh thoảng liên hệ hỏi thăm thôi. Thế mà vừa rồi hắn đột nhiên nói là mà có vẻ rất thật lòng. Vấn đề là đã quá lâu và em cũng vẫn quý mến nhưng hình như tình bạn đã nhiều hơn ? Chuyện gì xảy ra và em biết làm sao ? Các cao thủ tư vấn em thêm lần nữa đi
    Thanx
  6. NguNgo_0108

    NguNgo_0108 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2006
    Bài viết:
    391
    Đã được thích:
    0
    Dạ, em kô dám nói là 100% nhưng 90% thì em khẳng định được là bác zai nhà bác đánh con pé kia đã mệt mỏi mà kô được nên định quay ra bác đấy ạ ........ Tìm chỗ nghỉ chân .......
    Em chỉ giải mã hành động thế thôi, ứ dám đưa ra lời khuyên bác nên làm gì .........
    Chúc bác vui !
  7. freewings

    freewings Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2006
    Bài viết:
    134
    Đã được thích:
    0
    Có gì mà lâu! Từ lúc em autumn viết cái post đầu tiên cho đến bây giờ chỉ có 4 tháng chứ mấy. Nhưng bất ngờ là chắc chắn! Gà trai tự nhiên quay lại với cáo thì có mấy khả năng sau:
    - Vào vườn táo, ít ai hái ngay qủa táo đầu tiên. Thăm thú đã chứ. Gà trước đây tuy không đón chào thịnh tình của cáo nhưng lúc nào cũng đem cáo để so sánh với những cáo khác mà gà gặp. So sánh hơn thua thế nào không biết nhưng gà trong thời gian qua không bẫy được cáo mới nào cả.
    - Sau khi dạo khắp vườn mà không hái được quả nào, gà đâm ra hối hận nhưng với tâm địa muộn còn hơn không, gà mặt chai quay lại đòi cáo refresh thịnh tình của mình. Nhiều khả năng gà đã kể chuyện của cáo với gà cho bạn bè, anh chị, bố mẹ, ... và nhận được câu trả lời "Táo ngon chủ động rơi vào tay mày thế mà còn chê à. Tốn cơm gạo của tao nuôi mày!"
    Cái câu "hình như tình bạn đã nhiều hơn" có thể hiểu là cáo vẫn chưa biết gà đã thực sự là bạn hay chưa. Tình cảm xưa hoàn toàn có thể trỗi dậy. Giờ gà quay lại, cáo hãy để cho thời gian kiểm chứng lại tình cảm của mình đang ở level nào.
    Nếu cáo chấp nhận sự trở lại này thì cáo nên riềng gà cho chết đi, thử thách ác liệt vào để biết tình cảm của gà chân thành đến đâu. Đừng đón nhận ngay tình cảm mà gà đâm ra tự phụ. Đây là giai đoạn phớt lờ có chủ đích. Gà rủ đi uống nước thì cứ đi nhưng một tuần đi không qúa một lần. Đôi khi giả vờ bận để từ chối gà và chủ động hẹn hôm khác ....
    Có gì em Autumn cập nhật tiếp!
  8. chieu_thu_HN

    chieu_thu_HN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2006
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    0
    Zời ơi, xúc động ghê. các bác trả lời còn nhanh hơn DHL.em cũng chỉ biết chờ xem tình hình ra sao. Bây giờ em khám phá ra là thời gian trước do vẫn còn luyến tiếc ex-gf nên hắn có quen cả em và mấy cô nhưng chỉ bạn bè Bây giờ không hiểu sao chuyển hệ (có khi hắn phát hiện ra em là the best chăng ?)
    Đau khổ chưa! ngày trc quyết tâm rũ áo ra đi em đã bới lông tìm vết ra được một đống lý do để kết thúc. Bây giờ mấy cái lý do ấy cứ hiện lên ám ảnh. Muốn tái tạo khó thật
  9. thanhxinhdep

    thanhxinhdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2005
    Bài viết:
    2.431
    Đã được thích:
    1
    bây h ấy ở thế thượng phong, sướng thế còn gì nữa.
    Ấy vẫn thích anh ấy thì tiến tới luôn, lăn tăn gì
    Ko thì thôi, bỏ qua
  10. casaunhieurang

    casaunhieurang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2006
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    cái này có nhiều khả năng lắm. tốt nhất giờ em cứ tránh gặp hắn 1 thời gian(khoảng trên nửa tháng là tốt nhất) . nếu hắn cũng kiểu bơ bơ em thì emcũng delete luôn hắn đi, dừng ở múc bạn thôi, hắn không thích em đâu. còn nếu hắn cũng quan tâm thì em nói là em đang phân vân vì có người ngỏ lời...chẳng hạn động lực cho hắn đấy. chứ cứ đoán mò mệt lắm
    à này cũng cảnh báo trước nhé, tình trên mạng là loại dễ tèo nhất đấy

Chia sẻ trang này