1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giả mã giúp em thái độ của hắn

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi chieu_thu_HN, 24/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chieu_thu_HN

    chieu_thu_HN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2006
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    0
    không quen qua net đâu , bạn đồng nghiệp mà . Uh , tớ sẽ giữ quan hệ bình thường xem nó tới đâu
  2. chieu_thu_HN

    chieu_thu_HN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2006
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    0
    Thời gian trôi đi. Ngày hắn về cũng tới. Em đã từng mong chờ và đã từng thất vọng không biết bao lần. Có lần hắn về nhưng không mảy may liên hệ gì với em. Có lần về mà im bặt. Có lần nói về rồi lại không về. Em đã nhiều lần tự xác định rằng em chả là cái gì to tát, quan trọng cả. Chỉ là một ngưòi bạn bình thường.
    Khi quyết tâm dứt đứt sự lùng bùng lên đến đỉnh điểm cũng là lúc em nghe thấy lời yêu.
    Em chờ mong một sự bứt phá, một sự thay đổi sau câu nói ấy. Có ! Nhưng chỉ hơn xưa một chút. Một vài ngày em mới nhận được một cuộc điện thoại rồi lại im bặt. Em cũng không thể gọi được vì điện thoại tắt hay không ai nghe. Mỗi khi ở bên , em thấy thoải mái và êm đềm, đôi lúc lại nghe được những câu khá tình cảm. Điều ấy níu giữ em lại. Nhưng sau đó lại là một chuỗi dài những ngày KHÔNG CÓ GÌ.Em lại băn khoăn câu hỏi, liệu đó là người dành cho mình? Mình có thật sự cần thiết cho người ta ?
    Người thì đã về nhưng sẽ có gì mới ?
    Hay em là người đòi hỏi quá nhiều ?
  3. boy_kinhcan2783hn

    boy_kinhcan2783hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2006
    Bài viết:
    2.639
    Đã được thích:
    0
    tốt nhất là nghỉ , iu đương kiểu này mệt mỏi và chẳng hay ho tẹo nào

Chia sẻ trang này