Giá mà !!! Có lẽ trong cuộc sống, chẳng bao giờ suôn sẻ cả, giá mà Anh vẫn nghĩ thế, sau một việc gì ko tốt đẹp, lại giá mà, nêu mà, ước gì có phải trẻ con quá ko ? Thế nhưng, có lẽ anh là người không may mắn nhất, hay người đó là em ? Anh chẳng biết nữa, và anh cũng ko muốn biết... Hãy để mọi chuyên cứ tiếp tục diễn ra, và khi cô đơn, anh lại có thể gặm nhấm lại những kỷ niệm, để được nhớ về em, để được yêu em... Đang viết những gì thế này nhỉ? ?? Những lần anh viết về em, chỉ 1 dòng thôi, cũng đủ làm đầu óc anh hoa lên rồi, anh chẳng còn nghĩ gì nữa... Nhiều lần lẳm rồi, anh viết cho em, rồi lại xoá, rồi lại viết, rồi lại xoá, cho đến bây giờ, khi anh viết cho em, viết rất nhiều, thì em sẽ không bao giờ đọc nữa, em sẽ không bao giờ còn vào hòm thư mà mình lập chung nữa, thế đấy, sẽ chỉ là không bao giờ, đúng ko em ? Bây giờ, em đang làm gì nhỉ ? Đêm đã khuya lắm rồi, chắc là đang ngủ rồi...đúng ko ? Hôm nay anh còn nhận được lời khuyên nữa, haha, vẫn là đi lại những câu đó, những lời mà anh được nghe rất nhiều lần rồi, tất cả mọi người đều khuyên anh như thế, bản thân anh cũng vậy, có lẽ thế đúng hơn, phải ko em, thế nhưng, tại sao thế nhỉ, anh ko làm được, em ạ... Không sao đâu, anh đã nói với em nhiều lần rồi mà, phải ko ? Trước kia anh đã cùng em trải qua, mỗi ngày đều hạnh phúc, quá ngọt ngào, để giờ đây, đột nhiên mất tất cả ? Không phải do anh, ko phải do em, vậy do lỗi của ai đây ??? Giá mà, thực sự anh muốn được nói câu giá mà lắm, giá mà không phải là em, giá mà..... Phải ngẩng cao đầu lên nhé, hãy giữ nhưng kỷ niệm sâu trong tận đáy lòng, để không bao giờ đánh mất đi tình đầu, và tiếp tục phải sống sao cho thật tốt, thật có ích, sẽ không bao giờ phải giá mà nữa, cô bé nhé.... ..... Natosa Taka Leave memories behind, Looking for a better day
Cứ tiếp tục yêu em đi anh nhé........... Chia sẻ..... Nói chung... đừng nuối tiếc những gì mình đã làm cho đến lúc này. Tình yêu mà! Can You Show Me How You Love Me Again, Once More?
Sẽ chẳng bao giờ là tiếc nuối cả, cô bé ạ .... Dù sao thì mọi chuyện thực sự như trong mơ vậy, đến quá ngọt ngào, ra đi quá nhanh chóng... Có lẽ chỉ có kỷ niệm là có thể song hành cùng với thời gian, nhỉ ? Natosa Taka Leave memories behind, Looking for a better day