1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giá mà...

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi thaonguyen_sg, 20/11/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thaonguyen_sg

    thaonguyen_sg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2006
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Giá mà...

    Giá mà em có thể nói với anh em nhớ anh đến thế nào.

    Giá mà em có thể chạy đến bên anh chỉ để thấy nụ cười của anh.

    Giá mà giữa chúng ta không có khoảng cách vô hình ấy.

    Giá mà em bớt nóng nảy, bớt trẻ con, bớt nhút nhát

    ...

    Chúng ta đã không như thế này

    ...

    Giá mà anh cứ biến mất khỏi cuộc đời của em như 2năm về trước, chắc ta sẽ giữ mãi hình ảnh đẹp về nhau.

    Giá mà em đừng làm thế, đừng nói thế

    ...

    Em ước chi

    Em không còn cảm thấy bồi hồi, không thấy nhớ

    Em không còn thấy trái tim mình đập lên những tiếng rộn ràng khi nghe giọng anh

    Em không còn mong chờ vào những cuộc điện thoại của anh nữa.

    ...

    Phải chi anh

    Anh không có tính tình đôi lúc ấm áp, đôi khi lại lạnh lùng như thế

    Anh không còn có những hành động khó hiểu

    Anh làm gì đó cho em tin và hi vọng.

    ...

    Nhưng cuối cùng thì sao?

    Tất cả cũng chỉ là những điều mong mỏi, là những phải chi,giá mà,ước gì.

    Em không thể giận anh

    Không thể ghét anh.

    Không thể bắt anh về đây ngay lúc này

    Nhưng em mệt mỏi

    Khi em hằng ngày phải hỏi bản thân mình và trả lời câu hỏi của anh

    Em có yêu anh không???

    Em không biết

    Vì có lúc em tưởng như mình yêu anh

    Nhưng có lúc không

    Nên em bối rối khi trong em lại xuất hiện bóng hình anh bên cạnh người ấy

    Muốn xoá đi

    Muốn quên đi

    Quên cả hai người

    Em cần một cuộc sống bình yên

    Em ...

    ...

    Cách tốt nhất là

    Đừng gọi cho em nữa

    Đừng kêu em dậy mỗi sáng

    Đừng gọi em là honey

    Đừng hỏi em hôm nay có vui không

    Đừng làm gì nữa.

    ...

    Nếu hiện giờ anh ở bên cạnh em, mọi chuyện sẽ khác

    Nhưng nửa vòng trái đất thì không thể anh ạ.

    ...

    Em mệt rồi
  2. saphiaden

    saphiaden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2007
    Bài viết:
    4.050
    Đã được thích:
    0
    đã từng rất rất nhìu lần em muốn nói câu giá mà
    giá mà em đừng yêu anh để jờ đây tim em k đau
    giá mà em đừng vô tâm như thế đẻ k làm anh tổn thưong
    giá mà em đừng ương bứong nhõng nhẽo như thê để anh khỏi buồn
    giá mà.....giá mà
    đó chỉ là í nghĩ thôi vì k bao jờ em nói câu đó đâu
    vì anh xa em thật rồi mà,em k giữ anh lại được nữa rồi...dù hối hận nhưng đó là cái em fải chịu
  3. phuminh88

    phuminh88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2007
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    @: Giá mà là đang tiếc tình yêu đúng không? Đừng giá mà làm gì, người rất yêu bạn và thực sự là của bạn sẽ đủ kiên nhẫn và cho bạn thêm cơ hội đúng không? Tớ cũng rất tiếc khi người yêu tớ bỏ tớ, cũng đã tự trách mình rất nhiều, khổ sở ghê gớm. Nhưng tớ sẽ không giá mà nữa, và sống thật tốt, bất kể thế nào...
  4. MinhAnh026

    MinhAnh026 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2007
    Bài viết:
    587
    Đã được thích:
    0

    Giá mà không yêu
    Giá mà đừng tự ái
    Giá mà thẳng thắn
    Giá mà không sai lầm tiếp sai lầm
    Giá mà ...
    Giá mà chưa từng gặp nhau
  5. tinycat12

    tinycat12 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2007
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Đâu phải cứ đi là sẽ đến
    Đâu phải cứ cố gắng là mọi thứ sẽ xong
    Đâu phải cứ làm là sẽ được.
    Giá mà không ai trong số chúng ta phải nói: Giá mà...
  6. swallowag

    swallowag Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    8.440
    Đã được thích:
    2
    Trước khi làm việc gì thì nên suy nghĩ thật kỹ, để sau này ko phải hối tiếc, để ko bao giờ phải dùng những câu bắt đầu bằng "giá mà", "giá như", "nếu",..... vậy mà gần đây, mình đã dùng những từ như vậy, hix, buồn quá.........
  7. ChimSeT0cXu

    ChimSeT0cXu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2007
    Bài viết:
    473
    Đã được thích:
    0
    Giá mà ...hôm nay bữa cơm có giá đỗ để vừa ăn vừa nghĩa giá như...
    Giá mà ....mình thay đổi được tính cách, người lớn hơn để mấy ông chú không nói nó chưa được tuổi lấy chồng ( dù đã 25 rồi)
    Giá mà....hôm nay là thứ 7 chủ nhật nhỉ.
  8. november_rain_socry

    november_rain_socry Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2005
    Bài viết:
    233
    Đã được thích:
    0
    Ồ! cứ phải giá mà đi chứ, he he...
    Sau mỗi một lần giá mà người ta mới biết quý trọng tình yêu hơn.
    Trên thực tế, càng đổ vỡ nhiều, thì người ta mới biết trân trọng và nâng niu những người đến sau hơn, dù tình cảm, tất nhiên không còn tươi mới nữa.
    Giá mà ta không thấy người trẻ con và nông nổi như thế.
    Úi! mình lại giá mà roài.
  9. kecungdauso1

    kecungdauso1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2007
    Bài viết:
    1.851
    Đã được thích:
    0
    ''Sống là không ảo tưởng''
    Giá mà thực hiện được theo câu đó nhỉ
    Con người khổ nhiều phần cũng vì không thể thực hiện được như những điều mình cho là đúng thì phải.
    Giá mà...
  10. pengocma

    pengocma Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2007
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Giá mà ..... thời gian way trở lại....... Giá mà ..... em có cơ hội được ở bên anh..... để 1 lần nữa em có thể nhớ và yêu anh ! Giá mà anh tha thứ cho em những chuyện đă wa ..... Giá mà em cố gắng nhiều hơn nữa để giữ được tình cảm của anh ...... Cuộc sống không như mình mong muốn đâu bạn , không hoàn hảo chút nào cả ? Nhưng rồi nó cũng là 1 kỉ niệm đối với chúng ta . Zậy bạn hãy vì thế mà sống tốt hơn nhé ! làm lại từ đầu chưa phải là muộn đâu bạn ! Chúc bạn nhiều may mắn !!!!
    ....................................................................................................
    www.trochoivui.com : trên 2200 game vui nhộn, hấp dẫn
    www.nguoiay.com : nơi lưu giữ tình cảm chân thật nhất

Chia sẻ trang này