1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giá mà...

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi thaonguyen_sg, 20/11/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Fngo71

    Fngo71 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2008
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Giá mà mình cũng quên đi hết đc
    Để sống thật tốt với những gì đang có
  2. FirmySpam

    FirmySpam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/09/2008
    Bài viết:
    709
    Đã được thích:
    0
    Giá mà đc sống với cảm xúc thật của mình nhỉ....cái này hơi khó đúng k?
  3. betit2

    betit2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2008
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Giá mà có người yêu để được xí xớn trên title như tit của cái huyenngo kia
  4. u40chuachong

    u40chuachong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2007
    Bài viết:
    863
    Đã được thích:
    1
    giá mà ấy ổn định cv đi!để tớ đỡ khỏi thấy lo cho ấy!
  5. ducphuongneu

    ducphuongneu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    3.289
    Đã được thích:
    0
    Giá mà vớ dc vài chăm triệu
  6. kohieusao

    kohieusao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/08/2007
    Bài viết:
    1.563
    Đã được thích:
    0
    giá mà lúc này post được bài ,đang cần phả nói 1 số chuyện nhưng lại bị mất chức năng
  7. u40chuachong

    u40chuachong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2007
    Bài viết:
    863
    Đã được thích:
    1
    giá mà k phải lên cửa hàng ở nhà ngủ có phải sướng k!
  8. gp_914

    gp_914 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2007
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Giá mà, anh hiểu em yêu anh biết nhường nào,,
    Giá mà anh biết em thương anh bao nhiêu,,
    Giá mà anh cảm nhận đc anh trong em qtrọng đến thế nào,,
    Giá mà anh thay đổi và biết trân trọng mọi thứ mình đang có,,
    Giá mà anh đừng coi TY là trò đùa và hẹn hò chỉ là những trò vui,,
    Em biết anh cũng mệt mỏi và bế tắc, nhưng hãy dừng lại và từ bỏ cách sống này đi anh nhé !!
  9. vatso

    vatso Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/06/2006
    Bài viết:
    172
    Đã được thích:
    0
    Giá mà em biết trân trọng hơn để bây jo không phải nuối tiếc
    Giá mà em giữ anh chặt hơn để now em đã có anh ở bên
    Giá mà em biết anh đã từng yêu em đến từng nào để em có thể tin tưởng trao cả cuộc đời mình cho anh
    Giá mà anh quay lại để em không phải dằn vặt, đau đớn thế này
    Giá mà em quên được anh đi để trái tim em không còn phải mệt mỏi
    Giá mà em ghét được anh để em không phải yêu anh nữa
    Giá mà em thôi nghĩ về anh để cho tâm hồn em được thảnh thơi
    Giá mà những gì em lo sợ không trở thành sự thật
    Giá mà thời gian trôi thật nhanh để hình bóng của anh mờ dần trong trái tim em
    Giá mà thời gian quay trở lại, chỉ nửa năm thôi, để em có được anh
    Giá mà... Giá mà...
    Và em biết giá mà vẫn chỉ là giá mà, nó không bao jo thành sự thật đâu...
  10. policemexu

    policemexu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2007
    Bài viết:
    4.200
    Đã được thích:
    1
    Giá mà có người đừng yêu mình
    Giá mà mình ko nên quan tâm người ta quá
    Giá mà mình ngu đi, để người ta không thương mình
    Giá mà.. Giá mà... mình nhẫn tâm....

Chia sẻ trang này