1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gia mat roi

Chủ đề trong '7X Đà Nẵng' bởi vqph, 19/04/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. HONGTIM

    HONGTIM Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/03/2002
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    Công nhận là 7X già thật .Có cần em làm mối cho không??Toàn đầu 8 thui nhé,tha hò mà chọn.....
  2. blackface

    blackface Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    786
    Đã được thích:
    0
    Dzời! già quá rồi!

    Tình yêu đang ở nơi nao?
    Mà sao ta kiếm cả ngày lẫn đêm.
    Có rồi lại muốn kiếm thêm.
    Kiếm xong lại thấy như không có gì.
  3. give_me_your_heart_now

    give_me_your_heart_now Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/02/2002
    Bài viết:
    2.620
    Đã được thích:
    0
    các bác cứ kêu mà k biết làm gì để cải thiện à? ăn nhiều vào , cười nhiều vào , và đừng yêu . đảm bảo các bác sẽ trẻ ra ngay
    đã già rùi cố trẻ cũng khó
    CỐ QUÁ .......................QUÁ CỐ
    AI YÊU NHI ĐỒNG BẰNG BÁC HỒ CHÍ MINH
    AI YÊU BÁC HỒ CHÍ MINH HƠN CÁC EM NHI ĐỒNG
    AI YÊU TIỀN HƠN GIVE_ME_YOUR_HEART_NOW
  4. Boomerang

    Boomerang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    290
    Đã được thích:
    0
    Zà là zà thế nào hả các bác, đời còn dài vội gì mà cho chân vào cùm.
    Quyết không yêu dành tiền uống rượu
    Yêu làm chi cho con gái chết già.
    Ờ, dưng không có con gái thì cũng buồn buồn, các bác nhỉ!
    --------------
    Boomerang
  5. tina17

    tina17 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2002
    Bài viết:
    2.503
    Đã được thích:
    0
    Nói vậy thì ác chết .. tina cũng còn nhỏ .. hihi sao nói là hội 7X già hết ..tội nghịp tina lém á
    thien than be nho
  6. hoavosac

    hoavosac Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    1.002
    Đã được thích:
    0
    VS cũng già rồi, nhưng mà không sao, vẫn còn yêu thơ lắm
    Già rồi hai đứa vẫn xa
    Giận hờn mê muội như là trẻ thơ
    Tránh nhau tới mãi tận giờ
    Chỉ vì xấu hổ vẩn vơ chứ gì
    Thánh năm vời vợi qua đi
    Lẫn trong ân hận có gì chờ mong
    Khu vườn của tuổi thanh xuân
    Giờ đây chẳng thấy con đường nào qua .
    Và nắng sẽ mang đi tất cả
    Những mẩu thuốc tàn nằm dưới đất thờ ơ

Chia sẻ trang này