1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

giá một lần...................

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi tinhyeunho, 24/07/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tinhyeunho

    tinhyeunho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    giá một lần...................

    các bạn ơi!!!!!!!!!!!!!!!!! giá như điều giá như là sự thật,thì cuộc đời này sẽ tốt đẹp biết bao.............

    giá đừng cất lời hò hẹn nơi nồng ngực
    và đừng yêu như thể quên mình.
    giá đủ nước mắt khóc trọn một đêm
    đẻ đốt hết những lới yêu cũ.
    giá đừng sống bằng niềm tin đầy đủ.
    và lạnh lùng vô cảm với đắng cay.
    giá một lần có thể uống thật say
    uống cạn rát đến cả bầu thương nhớ.
    giá một lần anh quay về ngõ nhỏ
    em đốt nên ngọn lửa cuối cùng.



    My Love
    [/size=8]
  2. macuoi

    macuoi Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/07/2002
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Đời thực tế khác đời trong mộng.
    Tàn bạo hơn và cay đắng hơn nhiều.

    TÌNH BẠN KHÔNG PHẢI LÀ TÌNH YÊU.
    NHƯNG TÌNH YÊU BẮT ĐẦU BẰNG TÌNH BẠN.

  3. girl_co_don

    girl_co_don Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2002
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    tình yêu cứ đi cùng chấm lửng
    biết bao giờ mới chấm đuợc hết câu!!!!!
    anh ơi bao dêm dai ngăn cách,
    hai phương trời hai lối rẽ con tim.
    nhớ không anh với giấc mộng không thành,
    theo thời gian tạo thành kỷ niệm........
  4. tinhyeunho

    tinhyeunho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    sao cuộc đời luôn đi cùng chấm lửng!!!!!
    đến bao giờ mới chấm được hết câu...........?
  5. suongthu118

    suongthu118 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    252
    Đã được thích:
    0
    Cuộc đời bao giờ chẳng vậy, chính vì dấu chấm lửng mà người ta thấy được cuộc đời thú vị, và cảm nhận được cả những đau khổ. Tuy nhiên, đôi khi người ta cũng phải biết tự đặt một dấu chấm cho riêng mình, khó khăn, nhưng có thể sẽ mở ra một trang mới tốt đẹp chăng. Đừng bao giờ cứ nhìn mãi về quá khứ như thế, hãy giữ những kỷ niệm đẹp trong tim, nhưng cũng phải biết để thời gian dẫn bạn đến những trang mới, có thể là tốt đẹp hơn nhiều, mà chỉ vì ngày hôm qua bạn cố tình níu giữ, bạn đã không thể nhận ra
  6. negociateur

    negociateur Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2003
    Bài viết:
    671
    Đã được thích:
    0
    Hic, topic chuối vật mà cũng có người tham gia post bài....
    Đời thực tế thật, nhiều lúc phũ phàng, nhưng nhiều lúc cũng ngọt ngào, nói như một bác nào đó thì :''" Làm thì chưa chắc đã thành công, nhưng không làm thì chắc chắn không thành công" Lo mà bám vào cuộc sống xung quanh các bồ đi, ngồi đó mà ước cái "giá như", thực tế sẽ ném vào đầu bạn một cái mảnh chai to tướng của sự thất bại. He` he`, chúc may mắn và sớm bị ....biêu đầu.
  7. Don-vinton

    Don-vinton Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/04/2002
    Bài viết:
    862
    Đã được thích:
    0
    Tôi nhớ một câu thế này (nguyên bản tiếng Anh) :" Life sucks. But you must go there and you gonna love it", tạm dịch :" Cuộc sống không đẹp như bạn tưởng, nhưng bạn phải đối mặt với nó và bạn sẽ yêu cuộc sống". Không có cái gì là hoàn thiện cả, tôi chẳng bao giờ thích từ "giá như", bởi nếu những giá như ấy trở thành sự thực thì life is no longer itself, "khi cuộc sống trao cho bạn một trái chanh, hãy làm nước chanh", đấy là câu ngạn ngữ Anh, hãy nghĩ đi và bạn sẽ thấy cuộc sống có ý nghĩa hơn.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này