1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Già néo đứt giây

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Mua__Buon, 26/02/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Mua__Buon

    Mua__Buon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2005
    Bài viết:
    1.338
    Đã được thích:
    1
    2 tuần trước em (84) có quen một em gái 87-88 gì đó, bọn em trao đổi nick rồi chít chát. E hạn chế chít chat và không hề liên lạc bằng điện thoại, nếu cần thì đến thẳng chỗ em nó làm (ngay cạnh chỗ em làm).

    Được vài ngày em gái nó làm vài trò mèo kiểu bơ và bắn tin kiểu em có vài vệ tinh đang theo đuổi, em cũng kẹi miẹ sống bơ đời như bt. Em nó bơ được vài ngày thì chủ động liên lạc hỏi thăm trở lại, em lại chit chat, gặp cà fê bt. Vấn đề là em nó lại 'bơ' tiếp phát thứ hai, lần này em hơi nóng máu nên bảo thẳng: 'em có thích thì gặp, anh em mình hiện giờ cũng chỉ hơn bạn bè thôi, nếu em thích à ơi thì bảo anh một tiếng để anh còn kiếm người khác'. Em nó lại nhắn tin xin lỗi, lúc đấy em đang có vài chuyện ức chế nên nhắn lại: 'hình như cảm giác của anh với em không còn như lúc mới gặp nhau nữa, chúc em may mắn trong mối quan hệ tới, em không làm gì sai cả chỉ là cuộc sống vốn đơn giản và anh muốn sống một cách đơn giản thôi' -> từ đó đến giờ cũng vài ngày rồi, cả 2 đều chưa liên lạc

    Ca này hơi khó vì cáo có một con bạn và nó có vẻ thích em và quen em trước nhưng em với con bạn nó trước nay em mặt lạnh như tiền (có lẽ là em không thích nó không hiểu vì sao), em chắc chắn con ôn con này có thầy dùi với cáo

    Hiện tại em cảm thấy tiếc hì các bác đừng ném đá, vậy nên liên lạc lại bằng cách nào, các cao thủ vào gỡ rối giúp em với :(

    Về cáo: có vẻ trẻ con, trông không xinh nhưng dễ thương, có phảng phất chút nét con gái nhà lành, nó có lành hay không thì chưa biết
    Về em: ngoại hình chấm điếm thì khá hơn cáo, khả năng tài chính và quyền lực cũng tạm ổn, và cấp bậc thì hơn rất nhiều vì em làm gần 9 năm rồi; cáo mới vào học việc thôi.
  2. hien0606

    hien0606 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2010
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    quyền lực? thế bác làm cái *** gì mà quyền lực : giám đốc à? trưởng phòng à?

    Đã nói như thế rồi thì còn gì nữa?
    Tiếc cái đếu gì, tôi là tôi thấy bác muốn chinh phục con cáo này chỉ vì cái tội là "dám" bơ bác, chứ bác có tiếc cái gì,
  3. Mua__Buon

    Mua__Buon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2005
    Bài viết:
    1.338
    Đã được thích:
    1
    Hỏi thế để làm gì, câu hỏi thể hiện điều gì và giúp ích được gì
  4. murom123

    murom123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2011
    Bài viết:
    174
    Đã được thích:
    0
    ôi dào mới quen mà nó đã tỏ thái độ bơ này nọ thì vứt mẹ nó đi..bác tiếc cái gì..e cũng gặp vài trường hợp thế nên vứt luôn cho đỡ mệt
  5. milky.boy

    milky.boy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2011
    Bài viết:
    1.298
    Đã được thích:
    0
    Cho hỏi bro ở Thủ đô hay HCM?
  6. murom123

    murom123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2011
    Bài viết:
    174
    Đã được thích:
    0
    hà nội nhưng sao?
  7. winterwinter

    winterwinter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2011
    Bài viết:
    714
    Đã được thích:
    0
    Seriously, chị Anx với mấy bác mod cần mở lớp luyện chính tả cho một cơ số bạn trên này.
  8. linha10

    linha10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2004
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0
    Sao bạn phải xử sụ nhu 1 con nhím xù lông vậy? Mối quan hệ có nghiêm túc hay không là do mình, ok thì mình vun đắp, còn nếu nhận ra có gì không phù hợp thì mình chấm dứt, có nhất thiết phải nói ra những điều chỉ là cảm xúc nhất thời như vậy không, nhất là trong thời điểm mới chỉ tìm hiểu nhau?. Mình không bênh bạn gái bạn đối xử với bạn như thế là đúng hay là sai, nhưng thái độ của bạn như thế là sai lầm cho tất cả mọi mối quan hệ.
    Thôi chuyện đã lỡ rồi, giờ muốn xin lỗi thì gặp thẳng trực tiếp ngta mà nói thôi. Thái độ chân thành, nghiêm túc; không đc sến nhưng cũng ko đc tỏ cái kiểu :" tôi xin lỗi rồi đấy cô thông cảm thì thông cảm ko thì tôi cũng ko cần" ( mà tớ thấy bạn đang tỏ thái độ kiểu tương tự với cô ấy trong mối qh này đấy, tôi tìm hiểu cô nhưng tôi cũng dek cần cô đâu, đại khái thế). Tớ nghĩ với tuổi như bạn, có lẽ nói thể là bạn biết cách cân đối rồi. Sau đó tuỳ thái độ của cô ấy và mức độ quan trọng của mối quan hệ này mà lựa tiếp
  9. murom123

    murom123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2011
    Bài viết:
    174
    Đã được thích:
    0
    bạn ko phải là ngưòi đi chinh phục là sao hiểu nổi tâm trạng của chủ thớt...gặp gái kiểu đấy ức chế lắm.
    họ đã ko chân thành với mình ngay từ đầu thì tại sao mình lại phải chân thành..đời ko ai cho ko cái gì hết
    nếu muốn nghiêm túc sao còn chời trò đuổi bắt
    ai đã trải qua rồi mới hiểu...
    [r24)]
  10. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Vậy vì sao một người không chân thành với mình từ đầu, chơi đuổi bắt chứ không hề nghiêm túc mà mình phải lập topic xin tư vấn để tán tỉnh người đó?

Chia sẻ trang này