1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gia nhap hoi Ga

Chủ đề trong '1981 Gà -Hà Nội' bởi Sweetcherry, 09/02/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ADAM

    ADAM Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/12/2000
    Bài viết:
    1.523
    Đã được thích:
    0
    hehe em bảo thật : nếu bác tuổi CÒ thì hãy xin vào đây ! ... trong này toàn CÒ cả đấy !
    bác đừng nhìn logo in hình cái con có cánh có mỏ mà tưởng là gà
    adamttvn@yahoo.com
    QUYẾT TÂM CAI NET !!!
    Được sửa chữa bởi - adam vào 11/02/2002 09:52
  2. camouflage

    camouflage Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/12/2001
    Bài viết:
    307
    Đã được thích:
    0
    ở đây toàn cò đã phúc mà toàn là cú cả , chú nào chú nấy mỏ nhọn , mắt sáng thấy em nào xinh thì đầu quay được 180 độ , gà như em vào đây đâu giám tơ tưởng để sơ múi được gì đâu oan em quá hic hic hu hu he he....
  3. camouflage

    camouflage Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/12/2001
    Bài viết:
    307
    Đã được thích:
    0
    thành thật một câu : vào hội gà mà muốn đi đú cùng hội thì phải nộp bao nhiêu cho em biết tài chính để em còn chuẩn bị [r39]
    đây là câu hỏi thành thật nhất trong cuộc đời của em mong các bác đừng để em vắt chân lên cổ mà chạy
  4. Nokia8890

    Nokia8890 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2001
    Bài viết:
    7.668
    Đã được thích:
    0
    chú có bao nhiêu cứ gửi thông điệp riêng đến anh ,để anh duyệt trước cho
    Có một khoảng không nào đo chiều dài nỗi nhớ .Có khoảng mênh mông nào sâu thẳm hơn tình yêu
  5. Koibeto81

    Koibeto81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2002
    Bài viết:
    1.250
    Đã được thích:
    0
    Em cũng là một Gà mác VN 100% . Muốn gia nhập hội nhưng các bác làm Em choáng quá chẳng biết đâu mà lần . Vậy em phải làm sao thì ổn mong các Bác chỉ giáo.
    NO PAIN NO GAIN ​
  6. soul_of_stone

    soul_of_stone Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    1.257
    Đã được thích:
    2
    To : HalfmoonnnNUCE..&nhũng hội viên of CLB gà 81!Thât sư!Soul..này o hiểu dươc mọi người đang làm gì nữa?câu lạc bộ ư?tiêu chí gì đây?mọi người thì thi nhau kể hết chuyên này đến chuyên khác(những chuyện mà người trong cuộc thì biết thừa rồi,chẳng cần nói cũng đươc,vậy mà vẫn cứ nói)<--(*)để làm gì cơ chứ?để cho những mới join xem xong rồi không hiểu gì à?vậy đấy!như thế thì chả khác nào xem họ như những người xa lạ!
    Fải!có thể mọi người khi nghe kể thì thấy rất vui ,thú vị &muốn join.Nhưng khi một câu hỏi thật sự được đặt ra"làm thế nào để gia nhập hội gà ?"thì đáp lại là gì nào?mọi người thử nhìn lại xem?dầu tiên là những lời bông đùa,rồi sau đó thi là cái gì thì chỉ có họ mới biết đươc thôi,nơi đây bỗng trở thành một nơi để người ta nói chuyện fiếm với nhau-những câu chuyện(*) |--->o môt ai có nhã ý trả lời,kể cả Half..(thật sự 0 hiểu Half làm hội trưởng kiểu gì sao o thấy lên tiếng gì cả)mỗi người cứ thử đặt địa vị of mình là Sweet...thì thấy sao nhỉ?Soul.. này ,hay bất cứ" ga` mới" nào!lúc đầu cũng wan tâm đến hội gà -->vào chủ đề này!-->thấy thất vọng tràn trề:(-->bat binh thay cho sweet..!nếu Soul ..này mà là sweet..thì thề sẽ o bao giờ back lai dù chỉ 1 lần!
    Nói một cách hình ảnh thì có thể tưởng tượng ra một bức tranh mà ở trong cùng bức tranh có nhiều người đang sơn môt bức tường màu hồng ,fía bên ngoài là những người tay sơn tay lăn náo nức,hào hứng muốn cùng sơn bức tường hồng kia cho thêm đẹp nhưng hình như họ không thể !bởi ngăn cách giữa họ là một hàng rào mà o biết là ai dã dựng lên và chẳng thấy có ai ở trong thấy cần dỡ bỏ nó di !Thế đắy! cứ tung hô khẩu hiệu"người muốn xây dựng ttvnonline tốt đẹp hơn"điều đo' có quá to tát khi mà chính minh chưa thực sự bắt đầu từ những việc rất nhỏ nhoi và đơn giản là giúp nhũng nguời mới vào khám fá thế giới kì diệu của ttvnonline,thế giới tươi đẹp của hội gà chúng ta !và để cùng nhau đặt những viên gạch vàng vững trãi cho ttvn!

    -----><-----
  7. Don_Juan_De_Marco

    Don_Juan_De_Marco Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/04/2001
    Bài viết:
    5.625
    Đã được thích:
    0
    rất hoan nghênh bạn soul, bạn nói rất đúng
    tôi cũng đã nghĩ đến chuyện này rồi, trước sau rồi cũng sẽ có người nói thế này nhưng đến tận bây giờ mới có cũng có vẻ là hơi muộn thật
    tuy biết là vui vẻ cả nhưng những người mới vào chưa biết gì mà cứ bị các bác đòi 50K với cả 100K loạn cả lên, rồi tranh nhau thu tiền thì họ biết đâu là thật?
    bác 1/2 chấn chỉnh lại đê

    Have you ever really loved a woman?
  8. lola

    lola Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    872
    Đã được thích:
    0
    hi` hi`,
    thật ra thì em nghĩ sự việc nó không nghiêm trọng đến thế đâu. Bác đa cảm quá đi. Bác vào cái "xin title" xin 1 cái title gà là thành hội viên hội gà rồi còn gì !
    Do tiêu chí vui là chính cho nên bác cứ nhẩy đại vào mà post, mà joking, vui mà he` he` !

    Dạy cho con tiếng nói thật thà
    dạy cho con chớ quên màu da
    nước Việt xưa
    (trích gia tài của mẹ)

  9. Nokia8890

    Nokia8890 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2001
    Bài viết:
    7.668
    Đã được thích:
    0
    Anh em vui là chính tiền là chủ yếu
    Có một khoảng không nào đo chiều dài nỗi nhớ .Có khoảng mênh mông nào sâu thẳm hơn tình yêu
  10. Nokia8890

    Nokia8890 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2001
    Bài viết:
    7.668
    Đã được thích:
    0
    Thế chẳng nhẽ nói những chuyện mà chẳng ai biết ah
    CLB 1981 thành lập từ ngày xưa có mấy ai quen nhau đâu bây giờ thì quen hết ,cái gì cũng phải từ từ chẳng có cái gì tự nhiên mà thành cả .Rồi đến tấm gương tiêu biểu điển hình cho tinh thần đoàn kết của 1981 bây giờ là bác Kocotengica và bác Nana
    biết là đùa rồi sao mà bạn cứ phải lăn tăn thế nhể ??? Đã tham gia hội 1981 ai cũng bình đẳng hết .Còn ai muốn tham gia thì thoải mái thậm chí như em Gorillaz mới sinh năm 85,em SweetCranberries sinh nam 82..... hay mấy anh chị 7x tham gia vào hội 1981 hoạt động tích cực trên cả TTVN lẫn Diễn đàn gà VIêt Nam cũng có làm sao đâu .
    Có một khoảng không nào đo chiều dài nỗi nhớ .Có khoảng mênh mông nào sâu thẳm hơn tình yêu
    Được sửa chữa bởi - NOkia8890 vào 12/02/2002 11:09

Chia sẻ trang này