1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giá như ấy có thể hoà nhập được với lớp

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi cogai_dentuhomqua, 08/01/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cogai_dentuhomqua

    cogai_dentuhomqua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2003
    Bài viết:
    143
    Đã được thích:
    0
    Giá như ấy có thể hoà nhập được với lớp

    Trước khi ấy vào lớp mình ,tớ đã được người bạn cũ của ấy "cảnh báo" rằng ấy sẽ chẳng bao giờ nói chuyện với ai trong lớp đâu .Tớ không tin điều ấy .Tớ không thể hình dung ra 1 con người sẽ sống như thế nào nếu đến lớp anh ta chỉ là 1 cái bóng. Và tớ đã rất tự tin tuyên bố với người bạn cũ của ấy là = mọi giá tớ sẽ nói chuyện được với ấy .Tớ vốn là 1 con bé cực kỳ hiếu thắng ,tớ ít khi chịu thất bại trưóc ai lắm.
    Và rồi ấy bước vào lớ mình ,như 1 kẻ vô cảm với tất cảmọi thứ xung quanh .Lần đầu tiên tớ cảm thấy mình thiếu tự tin . Tớ không nhớ rõ nhưng hình như tớ và cậu mới chỉ nói chuyện với nhau 1 lần duy nhất ,đó là khi tớ hỏi về người bạn của ấy và ấy trả lời tớ = 1 câu .Và từ đó thì không bao giờ tớ nói chuyện với ấy nữa .Tất cả là tại ấy . Tại sao ấy lại cứ giữ kiểu sống như thế ,tại sao ấy lại cứ đến lớp với bộ mặt bất cần như thế ?Tớ có cảm giác ấy coi lớp mình là 1 lũ nông dân ,còn ấy là địa chủ .Hôm tớ với ấy cùng đi chung xe buýt về ,tớ lên thì hết chỗ ,ấy đứng dậy nhường chỗ cho tớ .Nhưng lòng tự kiêu của 1 đứa con gái đã bắt tớ quay mặt đi và ra chỗ khác đứng . Tớ cảm thấy ghét ấy lắm.
    Tớ đã từ bỏ chiến dịch tiếp cận với ấy. Thật sự tớ mệt mỏi lắm rồi . Tớ hiếu thắng thật đấy ,nhưng với ấy thì có lẽ tớ mãi thua cuộc thôi . Tớ biết thực tế rằng ấy sẽ không bao giờ hoà nhập với lớp đâu ,nhưng chẳng hiểu sao tớ vẫn cứ tin là 1 ngày nào đó ấy sẽ thay đổi . Tớ chỉ mong ấy hãy đi học thật đầy đủ để đừng học lại môn nào nhé!

Chia sẻ trang này