1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giá như có ai đó đợi tôi - tôi muốn tử tử

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi dommui, 21/11/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. honey25

    honey25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2010
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    1
    Mình chỉ muốn nói với em chủ topic và Mèo của mình là: Cha mẹ đã 9 tháng cưu mang ta, biết bao nhiêu mồ hôi, nước mắt cơ cực mới nuôi ta lớn được từng này. Bản thân ta cũng phải vật lộn, tranh dành từng miếng cơm manh áo để được tồn tại ở cuộc đời. Nếu có muốn hủy hoại thân thể hãy dành tặng nó cho người thật sự xứng đáng.
    Nè 2 bạn, nghĩ xem, mọi người cũng chỉ khóc cho bạn một thời gian rất ngắn, rồi họ cũng sẽ quên đi vì cuộc sống không bao giờ ngừng nghỉ chỉ vì cá nhân một ai đó. Còn kẻ mà bạn đã chết vì họ thì sao? trên mức hạnh phúc và vui vẻ, chúng càng khỏe và có khi cái chết của bạn lại là niềm tự hào với bạn bè chúng "con nhỏ đó chết vì tao đó". Ko thể lấy cái chết của mình để trả thù một ai đó, mà chỉ có sự sống và sự vươn lên bằng tất cả nội lực của bản thân mới là cách trả thù thực tế nhất.
    Sau cơn mưa trời lại sáng, tất cả mọi đau khổ, bất hạnh chỉ tồn tại một thời gian rồi cũng sẽ qua. Can đảm lên 2 bạn ơi, xung quanh ta còn rất nhiều người xứng đáng để ta chết vì họ chứ không phải là cái đống cặn bã này.
  2. 0ceanhp

    0ceanhp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2010
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Đời người sống được là bao, sao nghĩ đến cái chết sớm thía????????????
  3. willrock9999

    willrock9999 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2009
    Bài viết:
    258
    Đã được thích:
    0
    Gặp những bài như thế này, thường thì người ta sẽ khuyên bảo nhẹ nhàng để giúp những người như chị đây... thoát khỏi tử thần =.=
    Nhưng rồi yếu đuối cũng sẽ hoàn yếu đuối thôi.

    Em ko biết nói những lời nhẹ nhàng đâu ợ.
    Gì chứ riêng em thì em nhất định ko tin rằng trong cái thế giới gần 7 tỉ người này, ko một ai wan tâm đến chị.
    Hãy mở lòng ra một chút, rồi chị cũng sẽ tìm thấy người thực sự wan tâm đến mình.
    Chị chỉ là tự cô lập bản thân mình thôi.
    Như thế đc gì chứ? Tự mình gặm nhấm nỗi đau à?

    Bảo rằng thương mẹ, ko muốn mẹ khổ, thế mà lại có thể thốt lên đc 2 chữ "tự tử". Chả hiểu thương mẹ cái nỗi gì.

    Chết tưởng là xong chuyện sao? Như thế có quá dễ dàng ko?
    Cứ làm thế đi, rồi sẽ bị thiên hạ gán cho 2 chữ "ÍCH KỶ".

    Đồ rằng chị bị vướng phải chuyện tình duyên lận đận, tự mình đau khổ rồi nhìn thế giới xung quanh mình, cái cuộc sống này chỉ toàn một màu đen.
    Mặc dù em cũng công nhận cuộc sống này ko phải màu hồng thật. Nhưng chính cuộc sống là thế đấy. Nó rất công bằng. Những gì ta có ngày hum nay chính là hệ quả của những điều ta đã làm.

    Người ngoài nhìn vào có thể bảo chị là người may mắn. Ko phải tự dưng mà họ nhìn nhận thế đâu nhé.

    Hãy tự kiểm chứng lại đi.
    Chị chạy theo một cái hạnh phúc rất mơ hồ để rồi ko đạt đc nó, chị lại thấy thất vọng, mà lại quên mất đáng lý mình phải hạnh phúc với những gì hiện tại.
    Không có đc những gì ta yêu thì hãy yêu những gì mà ta có chị nhé.

    Chị nên gặp một người bạn hiểu rõ về mình để tâm sự. Nỗi niềm sẽ dễ dàng giải bày hơn là viết bài như thế này.
    Còn có ý định chết thì mặc chị, nhưng em cho rằng chị ko dám làm đâu.

    Chỉ có vớ vẩn mới nghĩ đến vụ tự tử chị nhỉ >"<

    Nếu còn sống thì way lại đây cf cho bà con thở phào nhẹ nhõm cái nhé [:D]

    Đời có bao lâu mà hững hờ...
  4. chuotbubam

    chuotbubam Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/11/2010
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Bạn đừng có suy nghĩ tiêu cực như vậy.
    - Đầu tiên bạn hãy nhìn những người không may bị dị tật bẩm sinh, họ cố gẵng vươn lên xã hội trong công việc cuộc sống, họ còn khổ hơn bạn nhiều, và mơ ước một mái ấm gia đình là quá xa xỉ với họ, nhưng họ vẫn cố gắng vươn lên làm người có ích....
    - Những người bị ung thư hàng ngày chấp nhận đau đớn, họ có niềm tin ví dụ như Thúy trong "QUỹ của Thúy"...
    - Bạn yêu một người đàn ông, họ ko thể đến với bạn vì họ coi trọng gia đình của họ , vậy tại sao bạn ko chấm dứt mối tình ngang trái đó và bắt đầu lại với một người khác, phải đóng cánh cửa này lại mới mở ra được cánh cửa khác bạn ạ. 26 tuổi, bạn bằng tuổi mình - tuổi của mơ ước, khát khao và khẳng định mình,...

    Cố lên bạn nhé! Còn rất nhiều niềm vui trong cuộc sống này
  5. Nguyen.91

    Nguyen.91 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2010
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    tôi vừa uống rượu.và tối muốn nói : Tôi yêu các bạn.:-*
  6. dnsonv

    dnsonv Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2005
    Bài viết:
    2.698
    Đã được thích:
    0
    Điên vừa thôi...!!! (Xin lỗi vì đã mắng nhé, thô nhưng thật)
  7. hanhparadise

    hanhparadise Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2008
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    Siêu hài ........ =))
  8. rangkhenh1285

    rangkhenh1285 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2005
    Bài viết:
    486
    Đã được thích:
    0
    tôi cũng 26 tuổi. 1 gia đình ko hạnh phúc , một đứa con thơ.ko thu nhập ổn định.Tooi vẫn phải gắng sống khi tương lai mù mịt. Nếu chết phí cơm gạo, phí công chăm bẫm của mẹ.
    còn tình yêu.dung mơ người ta bỏ vợ lấy bạn . Chồng mình là một minh chứng. Đừng nói với tôi người đàn ông của bạn ko thế. bạn lập 1 pic tham dò ý kiến xem bao nhiêu người dám bỏ vợ đi với bồ.
  9. senjougahara

    senjougahara Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/11/2010
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} (dungph...@yahoo.com) Em năm nay 22 tuổi. Lập gia đình đã được 6 tháng. ********* em dài 11cm là ngắn hay dài ạ? Em thường dễ cương cứng, nhưng cũng rất dễ "xìu". Mau mềm, gây khó quan hệ. Kèm với đó em mau ********* ạ. Nếu làm liên tục thì chưa đầy 30s là đã ra. Vợ chồng em rất lo. Ko biết có phải em mắc bệnh ********* sớm không ạ? Bệnh này có điều trị được không? Và em có thể điều trị ở đâu ạ? Em hỏi y sĩ ở tiệm thuốc về vấn đề sử dụng Viraga để hỗ trợ thì người ta nói rằng em nên ăn uống bồi bổ hơn là dùng viraga. Vậy CẨM NANG GIỚI TÍNH có thể cho em biết các loại thức ăn giúp em cải thiện đời sống ******** không ạ? CẨM NANG GIỚI TÍNH cho em hỏi thêm là: đôi khi vợ chồng em quan hệ trong tình trạng không có biện pháp phòng tránh, sau đó vợ em dùng thuốc tránh thai khẩn cấp. Liệu dùng thuốc tránh thai khẩn cấp có ảnh hưởng gì tới sức khoẻ và việc có con sau này ko ạ? Em chân thành cảm ơn CẨM NANG GIỚI TÍNH ạ!
    Hãy tra cứu CẨM NANG GIỚI TÍNH, bằng cách soạn tin: GT 12 gửi 8579 để biết câu trả lời bạn nhé.

    (white_sto...@yahoo.com) Em xin chào CẨM NANG GIỚI TÍNH. Em xin được hỏi CẨM NANG GIỚI TÍNH là có 1 lần em và bạn gái quan hệ qua đường hậu môn, lúc đó em không dùng bao cao su, sau đó em và bạn gái đã vệ sinh cẩn thận. CẨM NANG GIỚI TÍNH có thể cho em biết em và bạn gái có nguy cơ bị nhiễm bệnh truyền nhiễm gì không ạ? Em xin cảm ơn CẨM NANG GIỚI TÍNH!...
    Hãy soạn tin: GT 36 gửi 8579 -CẨM NANG GIỚI TÍNH sẵn sàng giải đáp thắc mắc của bạn.

    CẨM NANG GIỚI TÍNH là chương trình hỏi nhanh - đáp gọn về ******** và sức khỏe sinh sản cho giới trẻ thông qua tin nhắn SMS.
    Mục tiêu của dự án là tạo ra một chương trình thân thiện với giới trẻ một cách tối đa có thể. Đó là lý do vì sao SMS, công nghệ “hot” nhất hiện nay trong giới teen, được sử dụng.
    Được diễn đạt theo đúng văn phong tin nhắn SMS, CẨM NANG GIỚI TÍNH là một chương trình rộng cửa chào đón tất cả những ai biết nhắn tin qua điện thoại di động. Đối tượng phục vụ chính của dự án là những thanh thiếu niên trong độ tuổi từ 12 đến 24 vốn luôn tò mò về ******** nhưng lại chưa có đủ hiểu biết cần thiết cho một đời sống tinh thần lành mạnh.


    [​IMG]
    [​IMG]
  10. dommui

    dommui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2009
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Cam on moi nguoi da quan tam, chia se. Co le minh khong noi ra duoc nhung van de cua minh va cam thay be tac. Minh muon cham dut tinh yeu kia nhung thuc kho. Moi lan minh co gang minh lai that bai, co le minh chua du can dam. Anh ay la nguoi dan ong tot, co trach nhiem voi gia dinh. Chi tu trach minh thoi. Nhung mot minh de noi chia tay khong don gian, minh can mot ai do de chia se, minh co gang tham gia vao mot nhom nao do, sinh hoat giao luu voi moi nguoi, co gang de lay lai su binh than trong am hon.

Chia sẻ trang này