1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giá như có ai đó đợi tôi - tôi muốn tử tử

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi dommui, 21/11/2010.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. bathazer

    bathazer Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/01/2004
    Bài viết:
    441
    Đã được thích:
    0
    Dù có bế tắc thế nào đi nữa thì việc tìm đến cái chết là vô cùng ngu ngốc và thiếu suy nghĩ, thử nhìn ra bên ngoài xã hội có biết bao nhiêu người đang phải chống chọi với bão lũ, bệnh tật, có những con người nhiễm chất độc màu da cam, sống cuộc sống thực vật, những cô bé còn trẻ mà đã mắc ung thư đang chờ thần chết đến đưa đi nhưng vẫn mìm cưởi nhìn cuộc sống tươi đẹp. rất, rât , rất nhiều những cuộc đời bất hạnh, ngắn ngủi và không may mắn luôn ước mơ đc sống hoặc có một cuộc sống bình thường, thế mà có những người có cuộc sống tốt hơn người khác rất nhiều lại không biết quý trọng, hơi bế tắc là làm mình làm mẩy, rồi than vãn, đòi tự vẫn, nhìn mà chỉ biết lắc đầu cười buồn.
    Hãy nhìn ra cuộc sống, mở lòng ra còn rất nhiều thứ để khám phá và tìm hiểu, cố lên bạn
  2. lmhong69

    lmhong69 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2010
    Bài viết:
    139
    Đã được thích:
    0
    mấy ngày rồi ko thấy bạn này vào topic của mình hay bạn ấy tự tử thật rồi nhỉ ?
    mình định nói mấy chuyện nhưng mình lại sợ ko giám nói chuyện với người đã chết đâu........... chờ vậy
  3. cookcu

    cookcu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2009
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    Chào em. Còn nhớ chị không nhỉ? Chị cùng đoàn leo Phan nhà mình hồi tháng 3 và cũng lỡ hẹn cafe với em một lần rồi đấy. Chẳng có việc gì là không giải quyết được đâu em ạ. Cũng như chinh phục Phansipan ấy, hôm trước em không đi được, hôm sau cố gắng em vẫn làm được đấy thôi.
    Cuộc đời đẹp và đáng yêu lắm. Có nhiều điều cần suy nghĩ, cần làm, cần chinh phục và vượt qua lắm em yêu ạ.
    Vui lên em nhé. Hãy nghĩ như những ngày em quyết tâm để chinh phục đỉnh Phan ấy, em sẽ vượt qua.
    Nếu có nhiều tâm sự quá thì call chị nhé. Em vẫn còn nick và sđt của chị phải không?
  4. phan_ninh_giang

    phan_ninh_giang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2010
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Chị ak.e cũng là ng cũng có những suy ngĩ rất jống chị.nhưng cuộc sống mà.đôi khi nó phải vậy.có vui có buồn.có giận hờn.có ưu tư.có cay.có đắng.có ngọt.có bùi.vv..........Nhưng chi phải sống .chị đã nói chị thương má chị lắm mừ.chị hãy sống vì má chị đi.sống cho mọi ng sống vì chính bản thân mk nữa.e mới có 16 xuân nhưng gia đình ,sự nghiệp,pạn pè.tình yêu cuộc sống,vv.............. chữ tương lai e còn k biết viết như thế nào nữa.e k dám ngĩ đến 2 chữ tương lai tất cả nó đã về 0 rồi chị ak.e cũng đã từng ngĩ đến nó nhưng chết chưa phải đã hết chị ak.chị chết rồi má chị sẽ ra sao.chị phải sông vì mọi ng đi.rồi pùn đau nó sẽ qua mau thôi chị ak.
  5. sinhviennn

    sinhviennn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2010
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Chết ! bạn nghĩ có thể giải quyết được mọi chuyện? Không. Nó sẽ còn rắc rối và nhiều điều liên lụy nữa. Hoàn cảnh của tôi giờ đây y như bạn. Buồn thiệt đấy. Chán thiệt đây. Nhưng bạn thư nghĩ vậy này xem có đỡ hơn ko nhé:"Mọi người trong gia đình thì kệ, ko lo ko nhgĩ và cũng ko quan tâm nữa. Sống sao tốt cho mình". Nghe có vẻ ích kỷ nhưng bạn phải yêu bản thân bạn trước sau đó bạn mới có thể .............Chúc bạn sớm tìm được HP và niềm vui trong cuộc sống
  6. junchen

    junchen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/05/2006
    Bài viết:
    1.660
    Đã được thích:
    0
    bạn sống tôi sẽ nhớ bạn, bạn chết tôi sẽ quên bạn ngay sau khi tôi vất nắm đất cuối cùng xuống quan tài bạn.
  7. ngoctai89

    ngoctai89 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2010
    Bài viết:
    649
    Đã được thích:
    2
    Bùn quá, mong chị hãy tĩnh tâm lại, cuộc sống còn nhiều điều tươi đẹp mà :-*
  8. bamboo43

    bamboo43 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/06/2007
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    Mình 26 tuổi. Đã có lúc nghĩ tới tự tử. Chỉ vài tiếng trước đây thôi, mình muốn tắt điện thoại và bỏ đi thật xa. Nhưng mình đã không làm thế vì thật ngu ngốc khi khiến người khác phải lo lắng. Mong bạn chủ topic sớm bình tâm.
  9. Lovecafe

    Lovecafe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2010
    Bài viết:
    381
    Đã được thích:
    0
    chết kiểu này mang tội bất hiếu, ko biết kiếp nào mới được đầu thai, mà làm ma chừng 10 kiếp thì cũng cô đơn lắm à, cố lên

Chia sẻ trang này