1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

GIÁ NHƯ CÓ CÂU TRẢ LỜI...............................

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi flower_vnvn, 12/05/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. flower_vnvn

    flower_vnvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2002
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    GIÁ NHƯ CÓ CÂU TRẢ LỜI...............................

    Tất cả cũng do sự tinh` cờ mà ra................và từ đó chúng tôi đã nói với nhau rất nhiều,rất nhiều..................nói như chưa bao giờ đuợc nói,như sợ người khác chen vào thế giới chỉ của hai chúng tôi...............Rồi cũng từ đấy,tôi bắt đầu nghĩ tới anh ấy nhiều hơn..............
    Sinh ra và lớn lên trong sư thiếu thốn tình cảm gia đình,đã có rất nhiều người bảo rằng con người của tôi quá lạnh lùng cũng như vẻ măt khi tôi không cười vậy.và tôi đã rất sợ khi phải nghĩ tới điều đó,ở 1 khía cạnh nào đó tôi đã là con người của công việc,những đứa bạn trầm trồ khen,họ bảo tôi toàn diện trừ cái tính thẳng thắn nhiều khi đến vô duyên của tôi..............Đã có nhiều chàng trai đến với tôi,người thì vì tiếng đồn,hoặc cũng có thể vì nhiều nguyên do khác............họ đã rất tốt với tôi,ít ra tôi còn mừng vì đã nhận ra dươc điều đó.........nhưng không hiểu tại sao,họ chẳng là gì trong tôi cả,mà thực ra theo như mọi người nói họ đều là những con ngưòi rất đáng trọng...........và lại 1 lần nữa tôi được nghe:lạnh lùng ............tôi không nhớ nổi mình đã nghe cái từ ấy bao nhiêu lần nhưng nhìn chung đủ để tôi nhớ................và cứ thế tôi lớn lên,không ký ức tuổi thơ,cũng chẳng có 1 bóng dáng của người con trai nào........................
    Tôi đã từng rất sợ,nhưng cho đến khi gặp anh,mọi chuyện đã thay đổi,tôi quý cái tâm trong con người anh,và anh cũng nói như vậy với tôi...........Anh kể chuyện cho tôi nghe,những câu chuyện mà anh thừa sức hiểu là nó quá súc tuởng tuợng của tôi,anh bảo là anh trẻ con,ham chơi,lại không chín chắn................tôi ghet' nhưng đứa bạn của tôi uống rượu,hút thuốc..........nhưng tôi không ghét đuọc anh,ngược lại tôi luôn tìm nét đẹp trong con người dược che đậy không mấy khéo léo bởi 1 cái vỏ bên ngoài chẳng mấy là tốt đẹp,viêc làm đó của tôi không phải để thoả mãn cái thú đi khám phá người khác của tôi,mà tôi biết đó đã là 1 cái gì đó..................1 cái gì mà tôi đã bắt đầu nhận ra tuy không rõ..............tôi không dám gọi đấy là tình yêu............bỏi thú thực tôi không biết tình yêu dích thực là như thế nào.Trên danh nghiã tôi và anh vẫn chỉ là nhưng người bạn tốt của nhau,mặc dù tôi biết rõ tình cảm của mình không đon thuần chỉ thế........tôi nhớ anh nhiều lắm,tất nhien là chăng bao giờ tôi nói diều đó cho anh,mặc dù tôi đã nhận được rất nhiều câu noi rất tình cảm từ anh..............
    tôi đă nuôi dưỡng tình cảm đó vói những gì đep nhất mà tôi có thể...........................Vậy mà giờ đây tôi buồn quá,cảm tuởng như càng ngày tôi càng mất anh................anh bảo không bao giò có chuyện đó,nhưng anh ơi............................hãy nói thật cho em biét................em đủ sức đểchịu đựng mà.................và cho dù thế nào đi chăng nữa tình cảm của em cũng khong bao giò đổi,bởi từ trước tới giơ em chỉ có mỗi mình anh và em tin anh sẽ sống mãi trong em.....................cảm on anh đã cho em đuợc cái cảm giác em còn là 1 con người,cảm giac ấ em chưa từng có ngay với cả những người được goi là người thân cua em........................................anh ơi giá như có ai nói cho em biết được rằg tình cảm bây giò anh dành cho em như thế nào thì hay biết mấy...................
    em phải làm gì bây giờ....................?
  2. flower_vnvn

    flower_vnvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2002
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Lại 1 ngày nữa trôi đi kể từ ngày ấy........................giờ đây em dang dao bước dưới cái mát mẻ của 1 làn gió nhẹ thoảng qua,có cái gì đượm buồn trong em........................đến khó tả.
    Em đang tự hỏi xem giờ này anh dang làm gì,vui hay buồn vậy anh.....................Sao bỗng nhiên em cần biết điều đó đến lạ lùng,lạ đến mức em cũng chẳng hiểu đuợc nữa.............Chỉ biết rằng ánh mắt em tưởng đang trải dài đến vô tận,em nhìn nhưng chăng biết là mình đang nhìn cái gì,tự nhiên em thấy mình cô quạnh quá.......................
    Gió vẫn thổi,em thấy rõ chiếc lá mỏng manh đằng kia vẫn đang xoáy theo cái hồn của gió,ít nhất nó đang còn có đôi anh nhỉ,chỉ có em đứng trơ trọi ......giữa 1 không gian quá ư là rộng lớn..............Mà không phải,em còn nhớ ngày xưa em và anh đã từng đến đây,khi ấy em thấy nó nhỏ bé đến đáng sợ,nhỏ hơn nhiều trong ánh mắt cua anh và em..........
    Em sợ .........................và không dám nhìn thêm 1 cái gì nữa,
    bởi nếu không tất cả sẽ trở nên lẻ loi,như em đang đúng một mình.............................Không được hãy để cho chúng được thành đôi,chỉ có em và chỉ em ma thôi dúng không anh..........................Và bây giờ em mới càng thấm thía:
    "sóng bát đầu từ gió
    gió bắt đầu từ đâu
    em cũng khôngbiết nữa
    khi nào ta yêu nhau.............."
    Em đang sống lại đúng không hả anh và em cũng biết rằng con người ta nên giữ 1 cái gì đó cho mình,dù là 1 nỗi buồn đau tê tái,nhưng để biết rằng mình đang sống chứ không phải là tồn tại.Giờ đây em không biết là mình nên vui hay nên buồn,giá như có câu trả lời anh nhỉ?
  3. asiacamel

    asiacamel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2002
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Cuoc doi ai cung co nhung cai gi do nuoi tiec,nhieu luc hanh phuc o dau do quanh ta ma chung ta khong the nhin thay no, hanh phuc_thu tinh cam vo hinh , gia nhu chung ta ai cung cam duoc no , nhin thay no thi khong biet cuoc doi se nhu the nao, chac khi do cuoc song se te nhat vi chung ta song ma thieu di su dam me, khao khat ,su hoai vong.
    'Trong tim ai cung co mot dong song rieng minh"_ Dong song cua tuoi tho, dong song cua ki niem no se theo ta di suot cuoc doi. Gia nhu moi uoc mo deu tro thanh hien thuc thi khi do chang mot ai tiet kiem trong giacv mo cua minh nhung roi se ra sao, chac luc do xa hoi loai nguoi se tro nen mat thang bang , con nguoi chac chi la chiec may khong con cong dung.Ban hay song va mo uoc , co uoc mo thi chung ta da tu lam cho cuoc song tro nen y nghia biet bao. Chuc ban tim duoc cau tra loi cho chinh minh, minh nghi chi co ban moi tim duoc cau tra loi do..hi....hi
    ho hai quan
  4. flower_vnvn

    flower_vnvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2002
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    ..........hom nay minh da hat no,bai hat ma truoc day minh da hua se tang nguoi ay trong 1 dip gan nhat..........moi nguoi da tram tro khen ngoi,minh da nhan duoc rat nhieu hoa,ho bao minh da thanh cong.............phai cong nhan minh da bieu dien no bang tat ca tinh cam cua minh,song minh van thay no thieu di 1 cai gi do..........dung roi day la nguoi thuong thuc...........that lạ lùng làm sao,mình có cả 1 hội truong co vũ..........vậy mà..............có phải tại bỏi bài hát da chi duoc don nhận nhu 1 khan gia voi nguòi bieu dien ........................................"anh sai duong,em không chịu nổi,anh ơi anh xin anh đừng có giận vội.................
    giận thì em cứ giận ,mà thương em càng thuong..........".
    Mình đã hát như cho minh nghe vậy..........liệu mình có làm được nhu vay khong,khong phai vi minh muon tro thanh nguoi nguoi cao thuong,mà thục long minh có the lam nhu the.......boi minh cam thay hanh phuc..................cung buoc chan di tren 1 con duong...............chong gai nhung it nhat la cua ca 2 nguoi dung khong anh?............
    troi da mua vao ngay em hat,cac chi cung ban em khong vi the ma khong di de co vũ cho em,ho da xoay quanh em,cãi nhau vì làm thế nao de cho em duoc dẹp nhat vao toi hom dó................em cam thay minh that hanh phúc và am ap vo cung.dua ban than da cam lay tay em truoc khi em len san khau,nó bảo em rang len...............dã bao nhieu lan roi no tung bao nhu vay,anh mat nó nhìn em nhu dang rat thau hieu con nguoi em,em cam thay tu tin vo cung,no dung ben san khau,cac chi va nhung dua ban tinh nghich cua em cung dang doi mat nhin em.............em da hat het minh...........va bong nhien em thay chanh long quá,mọt con gió lạnh đã tran vào long em,mà truóc đay tuong nhu nó có the danh guc em..............con nguoi em mau thuan quá.em dang cuoi voi ban cua em co ma,sao long minh lai trong trải....em biết cuộc sống có phải chi có tình yêu nam nu thoi đâu,nhưng sao mà khó quá đi mất..................nhưng em biết,em không con cách lụa chon nào khác,em đã để tìn cảm cua chính mình đi quá xa mà không hề quan tâm la anh có thục long với em không nũa,có phai em ngốc không hả anh,không đúng anh nhỉ...bởi dù sao con nguoi em đã duọc chính anh đánh thuc,cảm giac của con nguòi vô cảm con so hon nhiều .................
    ông troi thuong rat công bằng,chang cho ai quá nhiều mà,em da tung an ui chinh minh nhu vay...................
  5. hoangtungo

    hoangtungo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2002
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Em ah` ............hic hic hic hic hic anh day anh dã dọc được những dòng tâm sự của em rồi nhưng quả thật đối với anh nó làm cho anh thật buồn chứ chẳng có gì là vui vẻ cả........bởi cuộc đời của anh khác xa với cuộc đời của em lên trong anh không muôn cho em cảm thấy bị thất vọng thật sự khi điều gì đáng nhẽ ra nó không lên đến ...... vậy anh nghĩ chúng mình la người bạn với nhau .........khônglên để tình cảm di quá xa em a............. anh thì quá trẻ con và ham chơi........... chẳng làm gi đươc cho bản thân mình lên anh chưa muốn vương mắc vào chuyện tình cảm.............chỉ sợ rằng mình không đem lại cho người ta đươc điều gì tốt đẹp...............Em hay~ hiểu cho anh nghe cu*ng.....
  6. flower_vnvn

    flower_vnvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2002
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Ai cho anh vao` đây để viết cơ chứ.Dừng có hiểu nhầm ý của em nha.Nhưng~ gi` em viêt' ở đây' la` cảm giác của em từng ngày,viết ra thứ nhất là để mà viết,thứ hai là để cho thanh thản,ngoài ra không chứa đựng 1 mụch đích gì khác.Câu trả lời của anh hình như hơi thừa ở đây.
    Vi` câu hỏi không phải dành cho anh,mà chính là dành cho bản thân em,em dang tự lý giải cho chính mình,chứ không phải là để tìm 1 cái gì đâu à nghe............[r22
    Đùng cho rằng đấy là do lòng tự trọng của em mà em nói thế....................
    Anh là bạn tốt của em,anh hiẻu ro~ con người em mà,đúng không?
  7. crazylove2002

    crazylove2002 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/03/2002
    Bài viết:
    233
    Đã được thích:
    0
    Đề nghị bác này học lại cách đánh vần L với N đi nhé, nói ngọng nhiều quá đấy !
    chán lém....
    SON

  8. yamaha6141

    yamaha6141 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/02/2002
    Bài viết:
    1.062
    Đã được thích:
    0
    Đôi khi điều mà người khác không muốn nói thì đừng có ép họ phải nói ra,nếu để chiều lòng bạn họ sẽ nói nhưng đó là nói dối,
    GIẾT CON GÁI ĐI
  9. flower_vnvn

    flower_vnvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2002
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Cũng giống như: "...để chiều lòng bạn họ sẽ nói nhưng đó là nói dối..", .......và một sự "giá như" không phải bao giờ cũng cần.....................
  10. ngthhuan

    ngthhuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    1.391
    Đã được thích:
    0

    Tháng 4 vừa qua, mình có một chuyến đi công tác các tỉnh phía bắc. Mình đã đến Hà Nội. Bạn gái mình là một người Hà Nội.
    Chỉ có một tuần bên nhau thôi, ....
    Thứ sáu tuần này chúng mình sẽ lại gặp nhau. Nhưng không phải ở Hà Nội, mà tại Kiên Giang.
    Tâm trạng của bạn sao giống..., à mà không phải, rất giống tâm trạng của bạn gái của mình. Nhưng, có khác chăng là tình cảm của chúng mình rất rõ ràng, chúng mình đã yêu và đang yêu nhau thật sự. Mình đang chờ đợi cô ấy từng giây, từng phút. (Có lẽ giờ này cô ấy chưa rãnh rỗi để điện thoại cho mình !)
    Có lẽ, chúng mình đã nghĩ thật, nói thật với nhau.... không nói không, có nói có. Mình tin rằng sự chân thành sẽ được đáp trả bằng sự chân thành. Hãy dũng cảm bày tỏ, không nói ra đâu ai biết ...

    YÊU MỌI NGƯỜI, TIN VÀI NGƯỜI, ĐỪNG XÚC PHẠM AI CẢ

Chia sẻ trang này