1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giá như có thể ghét anh ...?????????

Chủ đề trong 'ĐH Thuỷ Lợi HN' bởi chan_dat83, 21/10/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. chan_dat83

    chan_dat83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    Giá như có thể ghét anh ...?????????

    Có người nói với em rằng : " Vạn vật luôn biến đổi , tình cảm con người cũng vậy . Khi có một người nói rằng " anh yêu em trọn đời " . Nó không có nghĩa rằng anh có thể yêu em được trọn cuộc đời này . Nhưng điều đó cũng không phải là anh đã nói dối , mà hãy tin rằng khi anh nói yêu em cũng là lời chân thành nhất giành cho em . "
    Em cũng biết rằng t/c anh giành cho em giờ không còn như trước nữa , nhưng tại sao anh không nói thẳng với em , tại sao bắt em phải tự hiểu . Anh không thấy vậy là tàn nhẫn lắm sao . Phải mất một thời gian dài nay em mới nhận ra . Xin lỗi vì từ nay chẳng thể làm một người bạn bình thường của anh được.
    Mình sẽ chia tay nhau mà không cần bất cứ một lời tuyên bố nào phải không anh ????????
    Giá như em có thể ghét anh thì ... em đã chẳng bao giờ phải đau khổ như lúc này .
  2. luckyluke42c1

    luckyluke42c1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    3.814
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi!
    lại một bài cái kiểu thất tình như thế này! Hị hị
    Sao các bác lại cứ bắt chước em hồi trước đem mấy chuyện đau thương tình cảm ra post hết cả lên Box thế chứ??
    Ui roài... Cứ thế này thì cả Box sụt sùi mất!



    Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
    Ta được thêm ngày mới để yêu thương
  3. ranger04

    ranger04 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/07/2002
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm mình không viết về đề tài tình yêu này nên cứ thấy nó chuối thế nào ấy nhẩy ...

     Trời đã sinh ra em một trái tim nguyên vẹn  ...Lẽ nào em lại yêu một kẻ nửa vời...
  4. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1
    Cái gì thuộc về mình thì nó sẽ ở bên mình và hãy cố gắng giữ nó...Còn caí gì k thuộc về mình thì nó sẽ mãi mãi xa mình , dù mình có cố gắng níu kéo...Nếu anh ta yêu bạn thì anh ta sẽ k nói lời chia tay mà sẽ bên bạn...Còn anh ta chia tay bạn thì anh ta chẳng còn iu bạn nữa hoặc các bạn k hơp nhau...Ngồi than thở thì được cái ích gì...Hãy tìm cho mình một việc gì đó, để quên đi và một tình yêu mới sẽ đến....
    Mai sẽ là một ngày mới
    Em viết tên anh trên bờ cátNhưng sóng biển cuốn điEm gửi lên bầu trời xanh ngátNhưng gió vô tình vẫn thổi điTên anh ở lại nơi duy nhấtTrong trái tim mình, em khắc ghi!
  5. quyenlucden

    quyenlucden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2003
    Bài viết:
    560
    Đã được thích:
    0
    em vẫn ước giá như không nhìn thấy nhau
    anh cũng thế mà lòng vẫn nhớ
    nỗi buồn chia xẻ cùng ai????????????
    super Moderator of svxd.com
  6. ranger04

    ranger04 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/07/2002
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Một người ******** cở đọc được 1 bài thờ và send cho mình post lại nên đây vậy
    Cuối cùng...
    Rồi cuối cùng em cũng ra đi
    Tháng Chạp mùa đông gió lùa hun hút
    Anh lang thang dưới hàng cây xơ xác
    Hoa sầu đông rụng tím trời mưa.
    Rồi cuối cùng em cũng ra đi
    Những đợi chờ , nhớ nhung thành quá khứ
    Mưa , mưa rơi nối dài thêm nỗi nhớ
    Kỉ niệm đong đầy nhoè ướt giấc
    mơ.
    Rồi cuối cùng em cũng ra đi
    Trăng vụn vỡ như là trong cổ tích
    Trong nụ cười ẩn giấu nhiều
    nước mắt
    Yêu thương nào vá được mảnh trăng
    xưa.
    Rồi cuối cùng trời cũng ngớt mưa
    Anh tìm quên bên người con gái khác
    Tháng năm theo dòng trôi qua mải miết
    Những cuộc tình cứ đến rồi đi.
    Rồi cuối cùng qua hết những đam mê
    Những nước mắt khổ đau , những
    nụ cười hạnh phúc
    Ở trong anh còn một điều duy nhất
    Yêu thương thủa nào mãi mãi trinh nguyên.



     Trời đã sinh ra em một trái tim nguyên vẹn  ...Lẽ nào em lại yêu một kẻ nửa vời...
  7. huong_nganhang

    huong_nganhang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2003
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Đừng cố níu giữ những gì đã mất vì cuối cùng ta cũng chẳng được gì mà chỉ làm con tim thêm đau khổ mà thôi. Hãy biết chấp nhận sự thực và ban sẽ vượt qua được thôi. Khi tình yêu đã mất, bạn hãy nghĩ rằng có một tình yêu khác đang đón đợi ta.
    Vo San
  8. Bit

    Bit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2002
    Bài viết:
    1.783
    Đã được thích:
    0
    Ngắn gọn và không đáng bao nhiêu nhé !
    1. Giá như bạn có thể ghét người ta ư? - Thì có lẽ lúc đăng nhập ttvnol, bạn đã ko xài cái nick chan_dat83 đâu nhỉ?
    2. Giá như bạn có thể ghét người ta ư? - Thì biết đâu còn chẳng có ttvnol ấy chứ?
    3. Giá như bạn có thể ghét người ta ư? - Thì to tát hơn ... chúng ta đang ở đâu nhỉ?
    Ôi chao , biết đâu chúng mình còn chẳng đc sinh ra trên đời ấy chứ ?!
    Thế thì thật là tiếc, có khối điều hay hơn là Giá như ...
    MNF ... Em Yêu Shinichi Nhất Trên Đời ... MNF
  9. donkihote_xxx

    donkihote_xxx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/10/2003
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Giá em là con trai thì em đâu yeu hắn.
    Giá em không gặp thì em đâu yêu hắn.
    Giá như em không có tình cảm thì em đâu yêu hắn.
    Giá như em không yêu thì em không trách hắn.
    .............
    Giá mà em đừng quá líu kéo thì em đâu thất vọng như vậy .

    -----------
    Tôi lánh trần ai đi rất xaBâng khuâng sao lặn ánh trăng tàNgày mai hứa hẹn bừng hương cỏTôi sẽ say nằm ngủ dưới hoa...
  10. quyenlucden

    quyenlucden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2003
    Bài viết:
    560
    Đã được thích:
    0
    em ơi đêm nay
    vầng trăng kia như chứng minh
    tình đôi ta say đắm mặt nồng
    super Moderator of svxd.com

Chia sẻ trang này