1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giá như có thể ghét anh ...?????????

Chủ đề trong 'ĐH Thuỷ Lợi HN' bởi chan_dat83, 21/10/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ditimdieukhongmat

    ditimdieukhongmat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2003
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    giá như em có thể ghét anh ???? ... mãi chỉ là một mong mỏi thôi phải không .... cái điều từng khiến cho mình yêu người ta thì dù có xa nhau mình vẫn cảm thấy điều ấy rất rõ ... đừng bao giờ bạn nghĩ có thể quên đi hay hoàn toàn ghét môt người mà bạn đã từng yêu trong đời ... tình yêu ấy có thể ngủ quên khi bạn tìm được một người khác che chở cho bạn .. nhưng đừng bao giờ nghĩ nó có thể xa lìa bạn
  2. chan_dat83

    chan_dat83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    Tôi không biết bắng cách nào để có thể bình thản như lúc này . Tôi đã từng muốn ghét anh nhưng giờ tôi hiểu rằng càng muốn quên thì lại cáng nhớ . Tôi đã không thể chịu nổi khi nghĩ rằng ngay từ đầu anh đã không nghiêm túc với tình cảm của tôi và của ngay chình bản thân anh . Nhưng giớ thì khác tôi thấy vui vì tôi chưa bao giớ phải sống khác đi với tình cảm của mình . Điều quan trọng không phải là tôi đã được người khác yêu ra sao mà với tôi quan trọng là tôi đã yêu người khác như thế nào .
    Tôi vẫn mãi chúc anh được HP
  3. Dran

    Dran Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    237
    Đã được thích:
    0
    đôi khi nói ra còn cảm thấy đau đớn hơn.Hoặc giả dụ người đó muốn chấm dứt nhưng chưa tìm được lý do thì chỉ cần 1 chuyện rất nhỏ thôi,chỉ cần phần lỗi nghiêng về phía bạn là anh ấy có thể vin vào đó để mà chia tay trong im lặng.Thế là bạn mắc bẫy của anh ta cứ ngồi nhà mà đoán già đoán non xem tại sao anh ấy lại chia tay mình? chắc là do lỗi của mình rồi mà không hề nghĩ rằng hắn là 1 thằng khốn nạn chỉ chờ có cơ hội này để bỏ mình.Hãy suy nghĩ cho kỹ trước khi buồn vì 1 ai đó.
    Dran
  4. chan_dat83

    chan_dat83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    Tôi biết rằng tôi chẳng thể quên được anh . Vậy tại sao tôi lại không cố gắng để chuyển nó thành một tình bạn đẹp nhỉ ? Bởi tôi biết mình sẽ tìm được HP ở bên anh , có lẽ chỉ cần được nhìn thấy anh và nghe giọng anh nói thể cũng đủ . Cầu chúa cho con đủ sức mạnh để ... làm đựơc điều này
  5. hanhhanoi

    hanhhanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    319
    Đã được thích:
    0
    Ghét người yêu , con bé chỉ ghét cái tật hút thuốc lá thôi , hút xong lại để 1 điếu dự trữ trên tai , chẳng giống sinh viên chút nào cả , còn gì là phong cách sinh viên Thủy Lợi nữa mà cũng lạ , buồn vui gì đều lấy smoking là việc để giải tỏa tâm lý , đó cũng là điều con bé đặt ra cho anh trong năm nay , nếu anh không hài lòng con bé thì con bé sẽ out khỏi anh luôn !
    Dân  Ngoại thương và hay ghé Thủy Lợi chơi , người yêu là người Thanh Hóa nên yêu luôn người Thanh Hóa lẫn người Hà Nội .
     
  6. S_holland

    S_holland Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/04/2003
    Bài viết:
    2.510
    Đã được thích:
    0
    Làm gì có chuyện như thế hả em Hành Hà Nội ơi, em mà đặt ra yêu cầu thế thì chúc mừng em, em đã được tự do. Đừng cố gắng thay đổi 1 người đàn ông, người ta đã dạy thế rồi mà. Mong em nghĩ lại.
    S_Holland_GRSP
  7. chan_dat83

    chan_dat83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    Tôi không hiểu nổi con người tôi hiện giờ nữa . Thật mâu thuẫn , tôi biết làm gì vời ngay chình bản thân mình đây? Tôi hiểu mình không thể chấp nhận làm một người bạn bình thường của anh . Cách duy nhất là tìm cách quên anh , tôi đã nói dối ngày mai đi thực tập . Thật ra tôi chỉ muón chạy trốn khỏi anh và chạy trốn bản thân tôi.
  8. hanhhanoi

    hanhhanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    319
    Đã được thích:
    0

    Sao các anh trong box này toàn viết tên em thành Hành là sao nhỉ ?
    Biết là yêu cầu quá đáng nhưng mà thuốc lá cứ phải hút mới là đàn ông sao ?
    Em suy nghĩ nhiều rồi , đành tự đặt ra như vậy còn nếu anh ta không thể kìm được hút thuốc , nếu như có hút đừng hút nhiều trước mặt người yêu , khói thuốc thật terrible thì hanhhanoi sẽ là người phải thay đổi quan điểm tình yêu hiện tại !
    Thay đổi 1 người đàn ông cũng chẳng phải là việc chính của con gái nhưng nên lịch sự khi đi cùng người yêu !!!
    Dân  Ngoại thương và hay ghé Thủy Lợi chơi , người yêu là người Thanh Hóa nên yêu luôn người Thanh Hóa lẫn người Hà Nội .
     

Chia sẻ trang này