1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giá như có thể khóc....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi mummy83, 01/09/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. HereWeGo

    HereWeGo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    1.254
    Đã được thích:
    0
    hihi...cháu của chú không khóc được à?Khổ thân nhể?
    Nhưng không sao,để dành nước mắt bên trong cơ thể cũng coi như tiết kiệm được ít.....muối,đỡ bị......bướu cổ!
    oài....vào "tâm sự" đúng là không thể không buồn,không thể không nhớ....đã đề ra thì cố mà thực hiện vậy,hic

    Tất cả còn đang ở phía trước!

  2. November_tears

    November_tears Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/12/2001
    Bài viết:
    3.616
    Đã được thích:
    0
    Hay là uống rượu đi, giống thằng cow hôm đi chơi í, nó uống thật say rùi bật khóc ngon lành trước mặt mọi người, nhớ ko? Nhưng cũng tuỳ thôi cháu nhỉ, hôm đấy ông cũng uống say mà có khóc đc đâu, chỉ thấy gào khoẻ hơn thôi.

    Nobody hears me!

  3. girlfriend

    girlfriend Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    nhieu luc toi muon khoc cho long ` minh nhe bot nhung ma khong sao khoc dc .phai chang toi da qua dau don den ko the khoc dc .
    chi
  4. hoadatrongem

    hoadatrongem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2002
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    TextTextText
    Ai do da viet rang:
    "Hay khoc di em dung doi trai tim minh
    Dau don lam phai khong? Chieu vua di qua ngo.....
    Hay khoc di em de con tim duoc
    Chut binh yen dau nho nhoi....."
    Vay tai sao ta khong roi nuoc mat khi ta muon khoc va tai sao ta cu phai doi long minh. Doi khi nuoc mat giup ta rat nhieu mien la ta dung lam dung no mot cach thai qua. Nuoc mat roi xuong, dong nghia voi noi buon qua di ta se thay nhe nhom vo cung.
    hoadabenthem
  5. real_than_chet

    real_than_chet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/11/2001
    Bài viết:
    2.443
    Đã được thích:
    0
    Phải, giá mà có thể khóc.....Khóc rồi mọi chuyện có khác được không?Lâu lắm rồi tôi cũng chẳng khóc, mà trước đây thì......

    Dreams are hard to follow
    But don't let anyone
    Tear them away.......
  6. tina17

    tina17 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2002
    Bài viết:
    2.503
    Đã được thích:
    0
    Khóc ... giọt nước mắt có thể làm cho tâm hồn ta thanh thảng không nhỉ
    vì sao .. những chuyện có vẻ như mình sẽ ko khóc thì nước mắt bỗng chực ào
    Vì sao khi ta nghỉ . ta đã quá tuyệt vọng . Sao lại chẳng thấy giọt nước mắt chảy
    Bởi vì .. Những chuyện đáng nhẽ không thì nó vô tư thả ra ngoài . giọt nước mắt vẫn còn đọng trong khoé mắt . Nhưng những chuyện ấy ta sẽ sớm quên
    Còn những chuyện đáng nhẽ sẽ thấy nước mắt trào ra thì ..lại không . ước mắt không còn muốn chảy . nó lại ngược vào bên trong . Ấm ức .. không biểu hiện không quá iếu đuối .. Nó cũng muốn chứng tỏ rằng . Không thể khóc trong hoàn cảnh này . Phải vươn lên .. làm sao ta có thể ngã gục được chứ .... Nhưng .. nó thật sự cảm thấy buồn . Buồn vô hạn . Và rồi . Ngược vào phía trong của tâm hồn
    Ta có thể quên khi được khóc no nê . có thể thoải mái khi được khóc vô tư . Nhưng không thể nào quên hay thoải mái khi trong lòng luôn ấm ức và tự hỏi " Vì sao " . Nước mắt trào ra. Tâm hồn cũng vơi đi một ít . Lòng cũng có thể vui hơn . là không khóc
    thien than be nho
  7. msh

    msh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/08/2001
    Bài viết:
    425
    Đã được thích:
    0
    Nuốt nước mắt vào lòng, nhìn cuộc đời bằng lí trí
    Nở nụ cười trên môi, nhìn ngày mai tươi sáng!
    Anh nhớ mãi phút giây huyền diệu
    Trước mắt anh em bỗng hiện lên
    Như hư ảnh mong manh vụt biến
    Như thiên thần sắc đẹp trắng trong
    Msh
  8. cancer

    cancer Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.277
    Đã được thích:
    1
    Lúc này đây, mình muốn khóc, nếu bạn hỏi vì sao ư? Thật tình là cũng không biết lý giải tại sao nữa.
    Những điều mà hôm nay mình gặp, những câu nói mà hôm nay mình nghe thật sự đã làm mình thấy bị tổn thương.
    Không biết còn phải tin vào ai, tin vào những gì trong cuộc sống này nữa đây.

    After all, tomorrow is another day
  9. duongminhcuong

    duongminhcuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2002
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0

    tại sao lại phải khóc chứ??????//
    nếu là tôi thì tôi sẽ tìm người khác thiếu gì người dể mà yêu chứ he he he
    cứ uống di rồi mọi chuyện sẽ qua
    đời là cái đinh_mình là cái búa
  10. VoiCoi

    VoiCoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/04/2001
    Bài viết:
    731
    Đã được thích:
    0
    ừ nhỉ, tại sao lại phải khóc nhỉ , thế giới rộng lớn lắm cơ mà, kekekekek
    VoiCoi.NET

    U saw me but u see nothing because I'm invisible

Chia sẻ trang này