1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giá như có thể khóc....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi mummy83, 01/09/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kudenomi

    kudenomi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    341
    Đã được thích:
    0
    Hết nước mắt rồi . Chả còn gì kinh khủng hơn nữa để mà khóc .
    Khổ thân vợ , ngày kia thi mà sợ đến phát khóc cơ à ? Change title cho chồng đi đã , chúng nó change được kìa .
    B.C.A means NO HOLIDAY ! Oh my God !
  2. mummy83

    mummy83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/11/2001
    Bài viết:
    754
    Đã được thích:
    0
    RETURN một cách kì cục thế này..Hơn 1 năm rồi ,đọc mà thấy là lạ,cứ như không fải mình làm ra cái topic này,cũng không biết phải thay đổi nó như thế nào.
    LÀm sao để tiêu hết một buổi chiều buồn chán...
    Em ạ,tại sao em phải xin lỗi chị ,em chẳng có lỗi gì khi giúp bạn chị cơ mà.Còn chị thì..dường như là không thể ?.Ừ,với chị,điều khó khăn không ở chỗ đấy,mà ở cái điều chị cứ phải ngập ngừng dè dặt khi muốn nói ra với 1 người bạn không bao giờ thẳng thắn với mình.Vì mỗi người quan niêm về sự thẳng thắn khác nhau,và nói thẳng thì có nhiều cách để nói,mà trong 1số trường hợp, nói thẳng một cách khéo léo nhất sẽ làm người ta đau đớn nhất.Rắc rối vậy,nên người ta thường nói những lời bay bổng ,ngọt ngào để nói với nhau(với cả chị nữa) ,nhưng chị không chọn nó cho bạn thân của mình.Chỉ có thể là nói,hoặc không nói là bỏ qua ,vậy đấy.Nhưng lần này khác quá,chị không thể nói,nhưng cũng không hoàn toàn bỏ qua,và bây giờ chị cũng không thể nói với em cho thật rõ ràng...Thôi,giữ lại,coi như giữ lại 1 phần ích kỉ.
    Ừ,chị chẳng có gì để giận em cả.Thật ra có lẽ chị không lo lắng cho em như em luôn tưởng đâu,chị chỉ lo cho cái bản thân chị,và bây giờ cũng thế,chị đang buồn nỗi buồn của chị mà thôi...
    Mà thôi,đã bảo là mặc kệ rồi cơ mà,mình ơi.
    et c'est facile d'accuser le soleil
    Facile de dire que le monde est cruel
    il n'y a pas que des chansons d'amour ... sur le soleil de tout les jours....
  3. mummy83

    mummy83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/11/2001
    Bài viết:
    754
    Đã được thích:
    0
    Buổi sáng cả hội lên ĐL...Mua len.Chậc,cứ thấy buồn buồn,chúng nó hỏi,biết nói sao được.Chẳng ai như tao cả,đúng ko mày...
    mày ạ,đúng ra là tao và mày không bận,mà chỉ là không còn chỗ cho nhau nữa?Mày bận,nhưng vẫn có thời gian đi chơi tối,vẫn bù khú(not with me:( ),trượy patin..Tao bận..thi,nhưng tao vẫn lang thang dật dờ xó xỉnh,về nhà nghe nhạc,lên net và xem TV.Cái hồi xưa mày rủ rê tao đan khăn len cho bằng được,rồi 2 con lọ mọ đan đan móc móc hình như xa lắm rồi...
    Còn hôm nay mày qua thăm tao ốm...Lí do khiến tao không tự nhiên được,và cả việc mày mời tao lên cửa hàng..Lúc nào cũng vậy,khéo léo và khách sáo..Tao không muốn tin vào lời nói của nó qua đt "giả tạo","chẳng qua là kiếm cớ đi chơi"..tao với mày không thế,không giả tạo...chỉ có điều khác nhau quá,và bây giờ thì quá khác nhau mất rồi thôi.....tao...
    Tự dưng thèm nghe "thuyền giấy"...Mà nghe,rồi tao sẽ lại nhớ mày,nhớ khu tt chúng mình ,oà vỡ...
    et c'est facile d'accuser le soleil
    Facile de dire que le monde est cruel
    il n'y a pas que des chansons d'amour ... sur le soleil de tout les jours....
  4. wildkittenhn38

    wildkittenhn38 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2003
    Bài viết:
    1.402
    Đã được thích:
    0
    Bây h giá như 0 nhớ lại ngày đấy , giá như 0 phải khóc hôm đấy , mọi chuyện sẽ khác , giá như tất cả mọi việc chưa diễn ra ............
    Caring is sharing.........8318 ! Night blooming Cereus !

Chia sẻ trang này