1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

GIÁ NHƯ..!(dành cho những điều hối tiếc)

Chủ đề trong '1982 - Cún Sài Gòn' bởi vodanh_langthang, 26/09/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vodanh_langthang

    vodanh_langthang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2005
    Bài viết:
    615
    Đã được thích:
    0
    GIÁ NHƯ..!(dành cho những điều hối tiếc)

    Có quá nhiều điều trong cuộc đời tôi và bạn không kịp nắm bắt.. có quá nhiều điều bạn và tôi chưa kịp nói..chưa kịp cảm nhận, vậy mà nó đã đi qua vội vàng để rồi chúng ta phải nói...giá như...!
    Giá như ngày trước tôi không giận bạn vì những điều vô lý thì bây giờ tôiđã có bạn bên cạnh..giá như lý trý của tôi ngày ấy có thể xoá tan di những cảm nhận sai lầm về cuộc sống, chắc hẳn bây giờ tôi không lần mò lại từ đầu.Giá như....mà giá như chẳng bao giờ mình nói hai từ này nhỉ...!
    TÔI TÌM HẠT BỤI...BAY NGANG CUỘC ĐỜI...!
    [​IMG]
    Giá như em luôn bên cạnh tôi
  2. nineteen

    nineteen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    1.868
    Đã được thích:
    0
    Giá như tất cả đã chưa xảy ra ... và đừng xảy ra ...
  3. MATRIX.

    MATRIX. Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2001
    Bài viết:
    3.984
    Đã được thích:
    0
    Giá như box Cún ko bị chia đôi!
  4. onggiachayratnhanh

    onggiachayratnhanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.237
    Đã được thích:
    0
    Giá như thời gian quay trở lại , để anh được bên em như ngày nào .
  5. soihoangthaonguyen

    soihoangthaonguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2005
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    giá như anh không nói những lời làm em đau lòng, giá như thời gian có thể quay lại để ta có thể yêu nhau thêm dẫu chỉ là một lần nữa... giá như
  6. co_khong_anh_new

    co_khong_anh_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    880
    Đã được thích:
    0
    giá như được nằm xuống đất lạnh 1lần....
  7. tamangonem

    tamangonem Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2005
    Bài viết:
    330
    Đã được thích:
    0
  8. hanah82

    hanah82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2004
    Bài viết:
    709
    Đã được thích:
    0
    Giá mà được chết đi một lúc
    chắc bình yên hơn một giấc ngủ dài
    nếu được xuống địa ngục thì càng tốt
    lên thiên đường sợ chả gặp ai
    Giá mà được chết đi một lúc
    tỉnh dậy xem người ta khóc hay cười
    và thử xem mình sẽ cười hay khóc
    làm ma có sướng hơn làm người
    Giá mà được chết đi một lúc
    nằm im cho cuộc sống nhỏ tuôn trào
    nếu người ta tống ngay vào nhà xác
    cứ thế mà chết cóng cũng chẳng sao.
    ( Thơ Nguyễn Thế Hoàng Linh)
  9. uizuiui

    uizuiui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2005
    Bài viết:
    205
    Đã được thích:
    0
    Nếu mà được chết đi một lúc
    Chắc đã bình yên hơn giấc ngủ dài ?
    Đừng có dại chui đầu vào địa ngục
    Sợ chẳng còn gan để chết thật đâu
    Nếu mà được chết đi một lúc
    Sẽ có nhiều thứ đáng để xem
    Lòng nhân gian khóc cười-cười khóc
    Tỉnh dậy e có ngán cuộc đời?
    Nếu mà được chết đi một lúc
    Một lúc thôi đủ để hiểu nhiều điều
    Để biết đâu là nụ cười tẩm thuốc
    Giọt lệ kia liệu phải chảy từ tim?
    Ừ, mà nếu được chết đi một lúc
    Nhà xác kia lạnh cóng vẫn là gì?
    Bởi là nơi thiên thu và vĩnh cửu
    Giữa cuộc đời đôi lúc vẫn lạnh ghê.

  10. spidergirl-love

    spidergirl-love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2003
    Bài viết:
    272
    Đã được thích:
    0
    Giá như cách đây 4 năm, mình nên thi vào cái trường mà bây giờ mình mới xác định là thật sự thích, thật phù hợp với mình. Mình có đủ khả năng, đủ điều kiện để đến với nó. Now, mình đã đến với nó rồi, nó đã chấp nhận mình rồi. Nhưng...giá như...bây giờ mình có đủ điều kiện để chấp nhận lại nó!...

Chia sẻ trang này