1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

GIÁ NHƯ..!(dành cho những điều hối tiếc)

Chủ đề trong '1982 - Cún Sài Gòn' bởi vodanh_langthang, 26/09/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. minhduanh

    minhduanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2007
    Bài viết:
    451
    Đã được thích:
    0
    Đáng đời cái anh PA, muốn khỏi viêm họng thì chỉ có nghe em hát thôi, ghiền
  2. ANHmuonoieuEM

    ANHmuonoieuEM Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/02/2007
    Bài viết:
    933
    Đã được thích:
    0
    @Cagi: Giá như gì thì cu'' giá! Hô hào Vườn Xài coi nào!
  3. XuanMi

    XuanMi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2004
    Bài viết:
    502
    Đã được thích:
    0
    Giá như Cagi không bị viêm họng, không bị bịnh thì hôm qua mình đã đi vườn xoài và cún ngốc của em không bị té xe và bị đau chân như bây giờ. Thương lắm biết không cún ngốc
    Anh ơi! chóng lành chân nhé! Thương anh lắm mà không biết phải làm sao. Giá như em có thể chịu giùm anh một nửa để anh bớt đau một ít...
    Yêu nhiều cún ngốc của em
    Được XuanMi sửa chữa / chuyển vào 11:47 ngày 20/10/2008
  4. niin

    niin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Bài viết:
    1.380
    Đã được thích:
    0
    ôi trời ơi! ốc ác nổi hết...
  5. XuanMi

    XuanMi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2004
    Bài viết:
    502
    Đã được thích:
    0
    . Cứ yêu đi rồi xem có bao nhiêu cái ốc nổi lên nữa. Có khi còn hơn người ta ấy chứ
  6. cagivamitola

    cagivamitola Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2007
    Bài viết:
    1.285
    Đã được thích:
    0

    Ối giời đất ôi! kinh đến thế này kia àh!? làng nước ôi! làng nước! vào xem này, vào xem chúng nó này! ôi giời ôi, đẹp mặt chưa??
  7. ANHmuonoieuEM

    ANHmuonoieuEM Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/02/2007
    Bài viết:
    933
    Đã được thích:
    0
    Giá như mình chạy xe đàng hoàng hả?!
    Khỏi phải giá như để biết thế nào là cò cò, lâu quá chưa vào bệnh viện, thử nghĩ 1 tuần xem sao, trật chân đau kinh như thế nào, để thấy được sự ấm áp của ai đó lúc cần thiết, để rút kinh nghiệm... còn nữa, ..v..v..
    Lạc quan trải nghiệm!
    Chỉ được cái ko có sung sướng gì thì vẫn muốn giá như đừng có bị như vậy!
    Được anhmuonoieuem sửa chữa / chuyển vào 20:37 ngày 28/10/2008
  8. mynameis7641

    mynameis7641 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/09/2004
    Bài viết:
    505
    Đã được thích:
    0
    giá như... em ko đến
  9. lovemail_87

    lovemail_87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2006
    Bài viết:
    908
    Đã được thích:
    0
    Giá như..................mình đừng tin..........tất cả!
    Giá như...........................ngày ấy mình ko quá tin
    Giá như...........................ko có những lần tin kế tiếp
    Tsao? Giá như .................. ko có chữ "tin" - để mình ko phải "tin" - ko buồn chỉ vì chữ "tin" và sẽ chẳng là người nào cả để "tin"
  10. cagivamitola

    cagivamitola Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2007
    Bài viết:
    1.285
    Đã được thích:
    0
    Cuộc đời là thế! Dễ tin thì dễ thất vọng! Và con người luôn có những phút yếu lòng! Đừng hỏi tại sao khi lòng ta muốn thế và đừng giận bản thân mình sao dễ tin! vì điều đó bộc lộ cho bạn thấy rằng tâm hồn bạn chưa hề vẫn đục! Vẫn hãy tin và đừng sợ thất vọng!

Chia sẻ trang này