1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

GIÁ NHƯ..!(dành cho những điều hối tiếc)

Chủ đề trong '1982 - Cún Sài Gòn' bởi vodanh_langthang, 26/09/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. niin

    niin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Bài viết:
    1.380
    Đã được thích:
    0
    giá mà đời cứ dài, trai cứ đầy, kéo đến kím tui.
  2. MLT009

    MLT009 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2008
    Bài viết:
    249
    Đã được thích:
    0
    pà nói hay lắm, kéo tới kím pà, rồi pà ruồng rẫy người ta, bi giờ người ta chạy rồi, pà tiếc phải hun? Có cần thì tui dzận động mọi người kéo dzìa lại cho pà!!!! Iu ai cũng dzị iu đại hắn ta cho hắn ta mừng!!! (... mà pà cũng mừng dzì hết ế)
  3. cagivamitola

    cagivamitola Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2007
    Bài viết:
    1.285
    Đã được thích:
    0
    Tiếc thật!
    khi mất đi tình bạn
    khi phải hối hận điều mình gây ra
    khi mình không có cơ hội sửa sai
    khi phải chờ để thời gian trả lời!
  4. MLT009

    MLT009 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2008
    Bài viết:
    249
    Đã được thích:
    0
    Hỉu!
  5. MLT009

    MLT009 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2008
    Bài viết:
    249
    Đã được thích:
    0
    HỈU!
  6. MLT009

    MLT009 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2008
    Bài viết:
    249
    Đã được thích:
    0
    HỈU!
  7. cagivamitola

    cagivamitola Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2007
    Bài viết:
    1.285
    Đã được thích:
    0
    pà spam hả? đọc dùm cái luật cái! 3 cái y chang nhau!
  8. MLT009

    MLT009 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2008
    Bài viết:
    249
    Đã được thích:
    0
    ko phải, tại hồi sáng mạng bị điên, post hòai ko được, một hồi nó ra cả đống
  9. RedApple1082

    RedApple1082 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2008
    Bài viết:
    1.657
    Đã được thích:
    1
    Gía như mình cứ ở mãi tủi 18 nhỉ (bụt ơi, bụt đâu roài )
    Gía như mấy đưa mượn tiền mình bi chừ ùn ùn kéo đến trả tiền cho mình nhờ (kể cả những đứa mình không nhớ ). Lúc mượn sao mà chúng nó ngon ngọt thế, lúc cần thì chả thấy đứa nào trả hết, đòi riết mà mình... ngại lun (thế mà chúng nó ứ ngại), điên thế
  10. cagivamitola

    cagivamitola Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2007
    Bài viết:
    1.285
    Đã được thích:
    0
    Bụt bị sida chết òi! kiu chi cho nó tốn nước miếng zạ?
    Bắc thang lên hỏi ông trời, có tiền cho mượn biết đòi có trả không?

Chia sẻ trang này