1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giá như đêm nay ko phải noel.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi huyennhi79, 24/12/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. huyennhi79

    huyennhi79 Thành viên quen thuộc Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/12/2001
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    Giá như đêm nay ko phải noel.

    Khi nhìn thấy những dòng chữ từ phía anh hiện lên "từ 5h -> ?, anh bị đi với cơ quan, còn sau thì tuỳ vào tình hình", bất giác mắt cô rướm lệ. Chỉ có một mình trong phòng, tâm trạng của cô hôm nay vốn đã ko vui mấy, vậy mà câu nói của anh vô tình quá! Mà có lẽ ko phải vô tình, có lẽ đấy chỉ là một câu nói ma` anh ko nghĩ gì cả, nhưng anh chắc ko biết rằng câu nói đó làm cô buồn đến rơi nước mắt.

    Cô đã chuẩn bị quà cho anh từ cách đây 2 ngày, cô đã phải cố gắng nắn nót từng nét chữ trong cái bưu thiếp, cuối cùng thấy nó cũng chả đẹp hơn cô viết nháp là mấy. Cô đã phải gọi điện lên công viên nước Hồ Tây, để hỏi chắc chắn xem tối đến còn mua được vé xem ca nhạc ko? Tất cả, tất cả những gì cô làm chỉ để muốn có một giáng sinh vui vẻ bên người mà cô quý mến. Vậy mà....cô nhìn vào gói quà trước mặt, bây giờ làm gì với nó nhỉ, để nó nhìn thấy nước mắt của cô ư?

    Cô đang cảm thấy ko thể chịu đựng nổi, ước gì có một ông hoặc bà già noel cho riêng mình, cô sẽ rủ họ đi uống rượu, để có thể trút bỏ hết được tâm trạng này.

    Noel năm nay...buồn thật đấy! Vì cô nhận ra...cô chỉ có một mình. Tự nhiên cô muốn được gặp một kẻ có tâm trạng buồn hơn cô, để có thể lấy đó làm niềm an ủi, xoa dịu cho bản thân cô lúc này.

    Noel năm nay, Chúa dường như đã quên rằng trên đời còn có cô, ông đã lãng quên sinh linh bé nhỏ này, ông...vô tình quá!

    a` mà ko phải tại Chúa mà là tại cô cứ chuẩn bị nhiều, nghĩ về chuyện đó nhiều. Từ xưa đến giờ vẫn thế mà, cứ cái gì làm cho cô phấn chấn, hứng khởi, hi vọng, suy diễn nhiều là y như rằng cuối cùng nó sẽ tan như bong bóng xà phòng,...
    ước gì có một ông hay bà già noel nào đó đi uống rượu cùng cô.
    Buồn!

    If you could come...you will find me...
  2. linhrock

    linhrock Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/02/2002
    Bài viết:
    1.278
    Đã được thích:
    0
    Tại sao cô ích kỷ vậy ?
    Đưa người yêu qua nhà người yêu cũ
    Giữa cơn mưa ban trưa
    thấy hồn mình tách làm hai nửa
    Nửa ướt bây giờ nửa ướt xa xưa
  3. Winter_Sonata

    Winter_Sonata Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2003
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    Giá như cô đọc được bài này sớm hơn, giá như cô nhìn thấy nick của người viết bài này trên TTVN, cô sẽ rủ người ấy đi cùng cô.
    Đó không phải là một buổi đi chơi Noel cùng những người bạn, đó không phải là buổi dự đêm hội hoá trang, càng không phải là những bữa tiệc tùng dành cho ngày lễ Giáng sinh. Biết nói thế nào nhỉ, đó là một buổi đi ý nghĩa mà nếu tham gia cô sẽ thấy mình vẫn còn hạnh phúc lắm.
    Tiếc là không biết cô, cũng chẳng có số điện thoại của cô. Cô ơi, vui lên nhé, biết đâu đêm nay, ông già Noel sẽ đền cho cô món quà vô giá
    Bình an cho anh... bình an cho em...
    Winter_Sonata
  4. con_nguoi_nhan_tao

    con_nguoi_nhan_tao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2002
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    phải , giá như hôm nay không phải la noel thì mình cũng không buồn như vậy , cô bé đó dù sao cũng có chut hạnh phúc rằng người yêu của cô bé di làm , vì công việc , còn tôi .. ngồi đây trong sự tuyệt vọng . Tôi đã gặp phải 1 chuyện buồn trong ngày noel , tôi đã làm mất đi 1 số tiền khá lớn chỉ do sự sơ suất nhỏ của tôi , tôi cần có cô ấy bên cạnh . Vậy mà tôi thật đau đớn , và hiểu ra rằng tôi cần cô ấy chứ cô ấy không cần tôi . bây giờ ngồi trên nét mà tôi cảm thấy trống rỗng sáo trộn , minh 1 mình còn người yêu mình đang đi chơi với những người khac vui vẻ .
    Buồn thật đó , có ai như tôi không
    Người ta cứ nói đừng quá yêu
    Tạm thời chưa có chữ kí
    Xin thông cảm. Thank !
  5. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1
    Chưa năm nào nó được đi chơi Noen cả và năm nay cũng k phải là ngoại lê..Nhưng dường như nó quen rồi, nên chẳng thấy cảm giác buồn, hay cô đơn gì cả...
    Nhưng hơn một năm nữa Noen nó se k còn một minh


    You are not aloneI am here with youThough you're far awayYou're always in my heart
  6. Giá như đừng bao giờ có ngày noel nhỉ.
    Anh sẽ đưa em về thăm Huế quê anh!Niemtinchocatbui
  7. dtn22

    dtn22 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/10/2003
    Bài viết:
    304
    Đã được thích:
    0
    Ừ,giá như đêm nay chẳng fải noen,giá như anh đừng đù nó ác như vậy.Làm nó hy vọng rồi thất vọng,trách mình mới ngốc ngếch làm sao,tin vào những điều mà mình cũng biết là chẳng thể tin nổi...tại nó yêu anh quá,mà nó cũng thật ngốc nữa.
    Cất hộp quà trong túi như cố cât giấu nhiều điều hy vọng,cũng muộn rồi,anh đang online đấy,vậy là anh đùa với nó thôi,anh vẫn ở nơi của anh,nó vẫn ở nơi của nó,chẳng có một điều kì diệu nào vào đêm giáng sinh như nó vẫn mong hết.Nhưng giá anh đừng đùa như thế,có lẽ nó cũng đỡ thất vọng và đau khổ hơn.
    Bây giờ thì thấy hơi hài hước vì mình thật quá ngốc,biết vậy rồi mà vẫn cứ cố tin vào những điều viển vông.Trời phạt đây mà.Đúng một đêm giáng sinh "thật đặc biệt" như nó hằng mong ước nhé! Tối nay chắc anh chẳng ngủ được,nó cũng thế.
    Chúc giáng sinh vui vẻ!
    Tại mùa thu, tại em , tại anhTại sang đông không còn hoa sữaTai siêu hình ,tại gì không biết nữaTại con **** vàng có cánh nó bay...
  8. khanhhy77

    khanhhy77 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    Có rất nhiều kẻ ở nhà một minh hôm nay và đêm nay vẫn là đêm NOEL đấy thôi chẳng thay đổi được
    Không nhận thì mất quà thôi và còn nhiều người có cơ hội nhận quà
    chúc vui vẻ
    khanh
  9. bysomeone

    bysomeone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2003
    Bài viết:
    851
    Đã được thích:
    0
    Uh ..Giá như nó chẳng phải là X''mas .Để đỡ cảm thấy trống vắng ....và không đọc được từ ai đó viết rằng "noel buồn !! "



                        I never know what the future brings                   But I know you are here with me now                            We?Tll make it through            And I hope you are the o­ne I share my life with
  10. cardvn

    cardvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2003
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    Cho HKTL,
    Ừ, giá mà không phải đêm Noel thì tôi cũng chẳng phải nghĩ rằng hôm nay là đánh dấu 1 năm ... Cũng chẳng phải buồn, chẳng phải nhớ, chẳng phải tiếc làm cái qué gì.
    Nhưng HKTL ạ, tôi chẳng thèm buồn nữa đâu, không biết có phải nỗi buồn lớn quá thì nó sẽ trở thành sự tức giận không nữa. Chiều nay công nhận là tôi chỉ muốn gây sự với HKTL, nghe cái giọng tôi chắc HKTL cũng hiểu rồi chứ.
    Nặng nề, mệt mỏi, tôi thậm chí chẳng cần những lời chúc của HKTL làm gì, nghe mới vô nghĩa làm sao, Merry X''mas ! Tôi nói câu này với cả 1 tỷ người được đấy, nhưng không nói với HKTL, có biết là tại sao không ?
    Rốt cuộc thì hôm nay HKTL đi với ai ? Với ai ? Hay là ở nhà, thà ở nhà còn hơn đi với tôi đúng không, mà tôi cũng thấy thế, thà ở nhà để đỡ phải nhìn thấy mặt HKTL ngày hôm nay. Tối nay mà gặp nhau thì đảm bảo là cãi nhau toé lửa. [Hờ, nhưng mà làm gì có cơ hội gặp đâu mà đã tưởng tượng vớ vẩn]
    Hôm nay tôi vừa nghe kể, T---- cũng chẳng còn đợi tôi nữa rồi. Ghê chưa, nó kêu là "bây giờ tôi có đồng ý thì cũng muộn rồi" - ughugh nó là cái cóc khô gì chứ, càng khoẻ cái thân, Đang định nói thẳng luôn, đừng chờ đợi làm gì mất công - không ngờ cũng đủ can đảm kể lể với bạn tôi là "bây giờ đã muộn rồi". Nó kiêu hãnh thế thì nó phải out thôi. Đáng kiếp.
    --------
    Phù, mệt quá, nói linh tinh một tí, cũng đỡ xì-trét.
    Shed a tear cause I''m missing you
    I''m still alright to smile ...
    Thật đấy

Chia sẻ trang này