1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giá như đêm nay ko phải noel.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi huyennhi79, 24/12/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Loved

    Loved Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2003
    Bài viết:
    325
    Đã được thích:
    0
    Uh, Noel hôm nay buồn quá...
    Chẳng được đi đâu hết - bị Ba Má cấm cửa- Người già sợ đủ thứ nguy hiểm ....
    Ngồi bên anh 1 chốc rồi thôi - anh có Đạo, vậy mà cũng ko đi Nhà thờ 1 mình, sợ mình ở nhà buồn nên ngồi chơi với mình- mà rồi cũng bị Má mình la vì tội "cà rà theo mình" hoài...
    Chán thiệt! Khó tính quá con cái khổ..
  2. ScarletHakama

    ScarletHakama Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2003
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    nhưng rồi từ sau đó, cô đã biết làm thế nào để có 1 Noel trọn vẹn hơn, với những người thật sự trân trọng những tình cảm đẹp nhất của cô và thật sự cần đến cô..
    ..
    Nếu ước mơ đủ lớN Thì mọi Thứ khác chỉ là việc Nhỏ
  3. nvl

    nvl ĐTVT Moderator

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    4.304
    Đã được thích:
    6
    Hà nội Noel năm nay trời lạnh quá. Dường như thời tiết đã phản ánh đúng tâm trạng của nhiều người: trời lạnh và lòng người cũng tê tái. Nếu có hai ly nước lạnh đổ vào nhau thì vẫn thành một ly nước lạnh, nhưng nếu có hai tâm hồn trống vắng tìm đến được với nhau thì có thể hi vọng sẽ sưởi ấm được ít nhiều, song không phải ai cũng có được may mắn đó.
    Tại sao con người lại thường phải tự cảm thấy thương cho nỗi khổ của chính mình? Đó là vì họ đã từng biết đến hạnh phúc, khi hạnh phúc bị mất đi, nỗi khổ lại tràn đến thế chỗ. Đó âu cũng là quy luật tất nhiên của cuộc sống. Trong đêm qua, có rất nhiều người đi chơi và chìm đắm trong những niềm hạnh phúc riêng tư, chứ ít ai để ý đến những người lang thang trên đường phố lúc trời khuya, không có nhiều ý thức về thời gian vì còn mải lo kiếm sống. Họ chưa từng biết đến đi chơi Noel là gì, vì vậy họ cũng sẽ chẳng cảm thấy đau khổ khi không được tận hưởng niềm hạnh phúc đó.
    Nếu có một lúc nào đó, con người cảm thấy cô đơn, họ nên nghĩ nhiều hơn về những người còn kém may mắn hơn mình. Đa số những người tham gia TTVNOL này đều được gia đình nuôi lớn, cho ăn học đến nơi đến chốn, để trở thành những người có ích cho xã hội. Nếu chúng ta làm được việc gì đó để giúp đỡ mọi người, thì có nghĩa là sự tồn tại của chúng ta ở trên đời này vẫn còn có nhiều ý nghĩa. Đem sự may mắn của mình chia sẻ với những người đen đủi hơn, đó là một việc làm rất có ích, để mang lại hạnh phúc cho mọi người và cho chính bản thân mình.
    Hãy cởi mở tấm lòng với mọi người, rồi một ngày nào đó hạnh phúc sẽ tự tìm đến với bạn...
    http://www.ttvnol.com/forum/f_62
    http://www.ttvnol.com/forum/f_394
  4. huyennhi79

    huyennhi79 Thành viên quen thuộc Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/12/2001
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn sẻ chia của các bạn, đúng là cô cũng ích kỉ khi ước rằng gặp kẻ có tâm trạng buồn hơn mình để lấy đó làm niềm an ủi, xoa dịu cho bản thân .
    Xin được phép...giải trình để mọi người ko phải buồn thay nữa.
    Hôm qua sau khi viết xong những dòng đó, cô chờ để sutdown toàn bộ cái hệ thống máy rồi xách túi đi ra lấy xe. Đi đâu nhỉ? ko thể về được, sẽ chán lắm! Đi chơi một mình ư? cô chưa bao giờ đi chơi một mình cả. Liệu có ổn ko? hay hôm nay thử cái nhỉ? Ừ thì đi một mình. Loăng quăng một lúc cô chạy xe vào nhà hát lớn, làm thủ tục gửi xe lấy vé, mua một ít đồ ăn vặt rồi bắt đầu đi bộ vào trong. Cô cứ tưởng được nghe những bài hát như "Thánh ca buồn" hay "2 mùa noel", hơ! hoá ra là mấy màn nhảy nhót tít mù rồi thì Đàm Vĩnh Hưng, Ng Phi Hùng...nhảy ra hát nhạc trẻ. Thôi thì đi ra vậy, mỏi chân quá cô quyết định tìm chỗ ngồi, chợt thấy bên lề đường Tràng Tiền có một hàng bán các loại cặp tóc, dây buộc, họ bày bán trên những miếng áo mưa trải ra vỉa hè, cô lại gần và ngồi bệt xuống bậc thềm cạnh chị bán hàng, ngồi cạnh thế là để có cái cảm giác mình...đang ko phải một mình .
    Có lẽ tại Chúa ko thể vô tình được nữa, và cũng có lẽ các ông bà già noel của Chúa bận hết rồi, Chúa ko thể phái người nào xuống làm của riêng cho cô được, thế nên ông đã phái anh đến. Anh xuất hiện trước cô, cũng đeo một cái túi...Chị bán hàng nhìn thấy cô đứng dậy, rồi nhìn thấy anh, rồi chị ấy cười. Cô cười lại rồi chào chị ấy đi. "Anh mới được giải phóng, mọi người vẫn đang còn ct 2 ở đấy". "Em chọn gói quà nào? 2 gói giống nhau, một của em và một của em gái anh".....
    Nói chung là...chỉ thế thôi ạ .
    Bi giờ thì cô ko ước giá như hôm qua ko phải noel nữa...
    If you could come...you will find me...
    Được huyennhi79 sửa chữa / chuyển vào 09:04 ngày 25/12/2003
  5. bluesky79

    bluesky79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2003
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Ừ giá như hôm qua không phải là noên nhỉ, tôi cũng không muốn sự việc xảy ra như thế nhưng tại sao anh thật sự không hiểu cho em nhỉ. Thà anh giận còn hơn đành này lại nói là muốn giận cũng không còn cảm giác giận vậy là sao hả anh. Nghe câu đó của anh em cảm thấy rất đau lòng.
    Rồi mọi việc sẽ đâu vào đấy thôi vì cuối cùng gì thì tim em vẫn không thể thay đổi được anh ạ, nhiều lúc em cũng muốn tim mình có sự thay đổi nào nhưng không được và em cũng không muốn như thế.

Chia sẻ trang này