1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giá như không gặp anh

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi angeloflife, 11/07/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. angeloflife

    angeloflife Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    Giá như không gặp anh

    Nhiều lý do cho một nỗi nhớ
    Nhiều hình ảnh cho một nỗi nhớ
    Nhưng tất cả cũng chỉ là vì một nỗi nhớ mà thôi.

    Lan man mãi vẫn không hiểu tại sao lại nhớ nhiều đến thế.
    Tắt điện, lại hình dung ra một bóng người đang chạm vào cơ thể mình.
    Lại cảm nhận được hơi thở kỳ lạ đó
    Lại như đang trong vòng tay ấm áp hơn bất kỳ ai
    Lại trôi vào nụ hôn dài bất tận.

    Tất cả, ghép vào, hiện hình nguyên vẹn là anh!
    Em muốn anh! Và nhiều hơn thế nữa...
  2. angeloflife

    angeloflife Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống không có nhiều lựa chọn. Kể cả việc ai đến với mình cũng đã được sắp đặt. Và tại sao lại là anh?
  3. angeloflife

    angeloflife Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội đen ngòm...
    Chuẩn bị sang ngày mới và anh thì chắc chắn đang lăn cù quay trên giường rồi.

    Em thấy mình cứ ngớ ngẩn làm sao ấy, mà nói chung là không nên cứ như thế này. Em sẽ cố gắng điều chỉnh để không làm ảnh hưởng đến mọi việc xung quanh, nhất là làm phiền anh.

    Tối nay lục lọi một số tài liệu cho công việc, mới thấy còn bao nhiêu quyển sách và bao nhiêu phim mua về rồi vứt đó. Bệnh lười rút ruột rút gan em mất rồi.
    Em muốn đóng lại một cái giá sách cho phù hợp với cái đống hổ lốn sách mà em đang có nhưng ngại quá. Nhà thì quá nhỏ mà chẳng hiểu đâu ra lắm sách vở thế không biết nữa.


    Hai hôm rồi thức đêm nhiều, tự nhiên thấy giống như trở lại thời sinh viên. Chẳng làm gì đâu, nhưng cứ chong mắt lên nhìn trời đất, nhìn bốn bức tường nham nhở vậy.
    Nếu còn là sinh viên thì đang mùa ôn thi đấy. Em chưa bao giờ chăm chỉ được trong đợt thi cử đâu. Thế mà cũng qua được cái thời dở hơi biết bơi đó rồi.

    Trời nắng, muốn tung tăng bơi lội mà chẳng có ai để đi cùng cả. Bạn bè cứ đi đâu hết ấy anh nhỉ?
    Nhanh thật, thế mà cũng sắp cuối tuần. Bên anh được 3 ngày, rồi cũng xa được một tuần rồi. Nhanh quá, rồi sẽ nhanh đến độ nào được nữa nhỉ?

    Em đi ngủ đây, vừa làm xong mấy việc. Đến giờ để đi ngủ rồi. Cái mong muốn được ở bên cạnh anh trọn vẹn một ngày đêm thế là vẫn chưa đạt được rồi.
    Em muốn được nhìn thấy anh ngủ, muốn được thấy anh lúc anh tỉnh dậy vào sáng sớm. Không hiểu những cảm giác đó sẽ ra sao nhỉ?

    Hôn anh nhé, bằng tất cả tình cảm em dành cho anh.
  4. angeloflife

    angeloflife Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    HN, 22h30, mat dien.
    Moi thu on ao trong bong toi
    Ke ca cai viec nho nhung cung rat on ao... trong bong toi.
    Viet mail bang dien thoai
    Troi ram vua xong, trang sang va dep. Trang 16 ma.
    The ma em cung gia khiep roi. Con gai 16 la dep nhat ma. :D
    Nhung neu co em nao 16 muon anh thi cung dung lang man qa nhe. 16 chua du tuoi vi thanh nien dau. Nguy hiem lam day.
    Thay chan chan.
    Chang hieu.
    Em them cam jac an binh khi o ben gia dinh cua minh. Chang phai nghi ngoi nhieu ve su binh yen trog tam hon.
    Co le em khong co nhieu vi tri trong long anh, du de anh chia se het
    tat ca nhung suy nghi trong long. Em khong tham lam dau. Nhung chia se 1 chieu lam em thay co doc hon.
    Thoi khong noi nhieu nua.
    Mong anh se van check mail hang ngay, du em khong the viet mail hang ngay cho anh duoc.
    Mot dem that em dem,... anh nhe!
    :-* :-* :-*
    -----------------------
    Nhan duoc tin nhan cua anh luc dang di choi hat ho voi ban. Em cug k
    nhan lai ngay.
    Co gag de cho mih 1 chut tih tam moi nhan dc cho a chi 2chu.
    Mai e di roi, nhat quyet khong alo cho a du chi 1 tieng.
    Cug k hieu tai sao lai fai tu dan vat the lam j k biet nua.
    Em ve vi viec ja dih thoi.
    Thi thoag fai lag thag qa co qan a, qa ngo vao nha a. :)
    Moi thu lai roi tung len nhu 1dua tre con.
    Em van hieu ban chat cua van de. Van hieu duoc thuc te cuoc song dag
    dien ra. Co dieu em chag biet nghe theo no j ca. Rieng 1 cai toi cua
    em chog doi ca chih cai li tri e hieu duoc.
    Goi dien cho a rat don jan, nhug the ma lai kho khan voi e the nua. Tu
    dug co khi muon don jan moi viec kieu ngo ra ngo khoai ra khoai, ay ma neu co nhu the e lai k thich moi la chu.
    Thoi, khuya roi. Em ngu day va cug chuc a ngu ngon.
    Mai e lai ra HN roi, tro ve voi doi sog thuc. Lai cag xa a hon mot chut nua...
    -----------------------
    You for me:
    Vừa đi làm về, bật máy tính lên, động tác quen bây h trở nên xa lạ ...
    ko rep duoc vi cai phone dạo này nó không gửi báo cáo cho anh.
    Đôi lúc a có cảm giác lo sợ, lo sợ mình ngờ nghệch trong chuyện tình cảm, a thấy mình ngờ nghệch trong chuyện này...
    --------------------
    :)
    Viet cho a lan thu 3 roi. May cu bi do ra va k the nao gui mail dc.
    Em nho a nhieu, nhug k the viet dc. Em so su im lang, vi trong 100
    lan, thi cug co dam ba lan e mong nhan dc reply.
    Em nho a nhieu, mail nao e cug chi viet duoc the thoi a a.
    Anh co nho em nthe k? Nhug gi a dah cho e, e k cam nhan duoc thuc su a
    co nho e k. Em so. A co the xau xa vo cug, nhug e k dam ngi a se lah
    lug voi em. Em rat so.
    Van mail cho a hang ngay, nhug k gui ma thoi a a.
    Anh, em nho anh, nho vet seo tren mat a, nho nu hon cua a, nho co the
    a. Nho tat ca...
    ----------------------
    Trời ở chỗ em trong vắt, không quá nắng nhưng đau đầu vô kể.
    Kể từ mai, em chính thức trở về với tình trạng: Out of work.
    Em bỏ việc. Haiz, nhiều lý do lắm, nhưng em không hợp với nghề viết lách thật, làm không được, thấy chán.
    Anh chắc không có thời gian xem tivi đâu nhỉ?
    Trên VTV1 đang có phim lúc 8h, em không nhớ tên phim, nhưng bị ấn tượng mãi bởi bài hát.
    Đủ hay để nghe, nhưng chắc anh không thích, loại nhạc chậm, chậm rì và buồn kinh hồn nữa. Nhưng ý nghĩa lời cũng không đến nỗi mù mờ đâu à.
    Một tác phẩm của Quốc Bảo nữa đấy.
    :)
    Muốn đang ở nhà, muốn đc đi lang thang với anh, 1 chút thôi. Có nhiều việc phải làm quá nên mơ mộng tẹo cho đỡ mệt.
    Bao giờ anh có người yêu nhỉ?
    Em muốn biết người anh sẽ yêu là như thế nào thôi. :)
    Hôn anh
    ----------------------
    Dang ngoi trong mot quan cafe, co dieu hoa, mat ruoi. Ngoai kia nang do lua, nguoi ta di rat met moi.
    Vua lang thang gui may bo ho so ve. Lai chang ********* va tiep theo ay ma.
    Quan cafe cu rich nay mo nhac Dan Truong, cug cu rich luon, nhug khong khi co ve cug hay hay.
    Em goi sih to chah tuoi xay ca vo, luc nao cug the, thich 1 chut nog2
    va 1chut dang dang,hihi.
    Doc du ky Ngon tay minh con thom mui oai huong. Em ngi a se thich dc la tac ja do, lag thag hon 20 nuoc Chau Au. Ho suong that...
    Anh vui ve nhe! :-*
    ------------
    Cũng chẳng biết phải bắt đầu từ đâu và kết thúc ở đâu nữa. Hình như tại là em đủ lớn để có thể chịu đựng hết tất cả mọi chuyện một mình thì phải.
    Bạn bè em, trong đó có anh, hình như đã quen với hình ảnh em lúc nào cũng toe toét kể cả lúc vui hay lúc buồn mất rồi thì phải.
    Cuộc sống xung quanh anh, cũng có nhiều điều phức tạp đúng không? Có khi nào anh không biết phải giải quyết ra sao không?
    Em cũng đang rơi vào tình huống đó, không được quyết định mà chỉ có thể có sự ảnh hưởng. Nhưng thật lòng bây giờ em cũng không biết phải sử dụng sự ảnh hưởng của mình như thế nào nữa.
    Thời gian này mọi thứ rất lộn xộn, công việc của em, gia đình nhỏ của riêng em, gia đình lớn của em. Tất thảy, đều nháo nhào lên.
    Giá như mọi thứ có thể bình yên một chút thì hay biết mấy.
    Không thể phủ nhận được rằng em mệt mỏi vô cùng.
    --------------
    Hôm qua khuya quá còn gọi cho em. Cũng không biết lý do anh gọi là gì, nhưng thấy vui vui. Có điều gọi giờ đó ở thời điểm này, bất tiện quá anh nhỉ?
    Định nhắn tin cho anh, nhưng nghĩ sao lại thôi. Quyết không quấy rầy anh nữa mà lị. :)
    Hà Nội lại trở về cái lò, em về với cái máng lợn thân yêu. Hihi, nhưng thấy thanh thản ghê gớm. Mún được đi du lịch nè. Haiz
    Anh làm việc chăm nhỉ, kiếm nhiều tiền sau cưới vợ a nhé. :-*
  5. iwcotte

    iwcotte Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2007
    Bài viết:
    1.293
    Đã được thích:
    0

    Giá như không gặp anh
    Em sẽ không phải giải thích bất cứ điều gì trong quá khứ
    Và tại sao phải giải thích chứ?
    Khi hai đứa mình đều đã từng yêu?
    Giá như chẳng ai yêu ai thật nhiều
    Để nếu không bên nhau thì cũng chẳng khó khăn gì khi xa cách
    Để dẫu ai yêu ai hơn cũng chẳng cần đem ra so sánh
    Nếu như là định mệnh...oán trách gì nhau?
  6. angeloflife

    angeloflife Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    Chiều thứ 7
    Thiên hạ rủ nhau đi ra khỏi thành phố, tìm mát mẻ, tìm bình yên, tìm tình yêu, tìm những gì họ muốn mà trong cái thành phố ngột ngạt này không có.
    Em ở nhà, tìm tâm sự của chính mình trên thế giới rộng lớn đầy ảo giác ấy.
    Mà tâm sự cái quái gì chứ. Thô thiển một chút thì chỉ là trò mèo chuột mà thôi.
    À, đó là người ta đánh giá nếu biết chuyện của em. Nhưng với em thì vẫn là tâm sự đấy chứ. Đàn bà mà, cứng rắn như băng thì rồi cuối cùng cũng chỉ mềm oặt như cỏ dại mà thôi, trước cái gọi là sự nhớ nhung hay tinh thần đoàn kết tình cảm thương mến lẫn nhau ( Đố ai còn dám nói đó là tình yêu, em sợ phải nói từ yêu lắm rồi)
    Đọc được một thứ khá hay, anh đọc cùng nhé.
    " Trong mọi dạng đồ thị đã học của toán, lý mình chỉ có thể nhớ được dạng đồ thị hình Sin. Sin là tên của cậu bé bút chì - 1 bộ truyện tranh hơi mang hướng thô tục. Đó là ấn tượng đầu tiên.
    Ấn tượng tiếp theo đến từ chính cái đồ thị ấy. Nó lên rồi nó xuống. "Nhớ nhé, cong cong ở đây, đừng có anh nào vẽ chéo sắc cạnh một cái không là ăn đòn đấy, thầy không nương đâu!" - Chỉ có thể cong thôi phải không thầy?
    Nếu tính góc phần tư thứ nhất là mặt tích cực thì góc phần thứ tư thứ hai là tiêu cực. Mình có nhớ nhầm vị trí không nhỉ? Nhưng rõ ràng, có một anh âm một anh dương. Và hình như người ta chỉ nhìn vào một nửa cái trục tọa độ - nửa bên kia ông vứt đâu?
    Sau một khoảng đi lên, tích cực và vui vẻ, cảm nhận nhiều thứ hay, rất hay! Nhưng nó không thể đi lên đỉnh, nó chỉ khẽ chạm qua - cảm nhận này đến ngay trong lúc cảm xúc thăng hoa nhất.
    Rồi cái đường cong cong đó đi qua mức thông thường - là quãng thời gian tập trung cho học hành. Và đi xuống, thời gian để im lặng một góc hoặc giữa đám đông mà không cảm nhận được họ (mang dấu âm).
    Thật may, nó không chạm đáy nhưng cũng lượn một cái đủ sâu để nhiều người nghĩ mình bị điên.
    Tại sao cái đường cong đó nó dễ bị xô đẩy vậy? "
    ( Trích từ topic Khoảng lặng của trungpq)
    Cuối tuần vui anh nhé!
    Được angeloflife sửa chữa / chuyển vào 16:36 ngày 11/07/2009
  7. angeloflife

    angeloflife Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    You for me, on 360 mailbox
    RE: Anh cứ khóa mãi thế à? Lâu rồi chẳng biết anh đang nghĩ gì
    Thực ra là anh chẳng viết gì nên đóng lại, chứ chẳng phải giấu. hihi. Hm nay mới vào ngó tí thôi. Chúc em một ngày vui.
    ---------
    hello
    CN vui vẻ nhe em, rảnh thì alo cafe.
    -------------
    cha?o
    Cha?o mu?a he?, cha?o niê?m vui. Co?n anh chia tay nôfi buô?n, buô?n tận đáy lo?ng.
    -----------
    RE: Ai thèm chào anh
    woa, thiệt vậy không? hehe. Dạo ni cufng hơi chán chán tí, nhưng biết la?m sao cs khong như mi?nh muốn. Co?n chơ? thi? khi mô mới có cái mới, pha?i tự ti?m chân trơ?i mới cho mi?nh thôi, không chơ? đợi ma? . hihihi.
    Chúc em một chiê?u vv
    -------------.... wrote:
    Chia tay đâu có phải là hết, sang trang mới thui, gớm ạ. Biết đâu đó là cơ hội để a gặp 1 người mới sẽ yêu anh nhiều hơn, sẽ quan tâm anh, sẽ giúp anh chia sẻ hết niềm vui hay buồn khổ mà a hay có.
    Không phải lo nhé!
    Trong khi chờ đợi bạn gái đó đến với anh, em sẽ ở bên anh. :)
    ---------------
    em a
    anh nhớ em.
    -----------------
    RE: Giấu nỗi nhớ anh vào trong em
    Có lẽ nào ta lại không thuộc về nhau
    --------------
    :D
    là sao nhỉ? buồn ơi ta chào mi đi em. Cười lên anh xem nào?
    ---------------
    HI
    ỐI KẺ CHẾT VÌ MỪNG, TRONG ĐÓ CÓ ANH.
    ---------------
    Me to you on 360 mailbox:
    RE:
    Bác cứ lạ như một cây xương rồng gai ấy.
    -------------...wrote:
    I wanna change the world
    Only for you
    All the impossible
    I wanna do
    ----------
    RE:
    Anh cứ đóg blog thế này thì bạn bè vào sao được? Hehe
    Mừng giáng sinh an lành nhá. Em chả chúc ai, chúc mỗi anh thôi. Haiz, em sẽ ở nhà ngủ,huhu.
    ----
    Anh cứ khóa mãi thế à? Lâu rồi chẳng biết anh đang nghĩ gì
    Thật đó, mở ra cho người ta ngó xem lòng dạ anh đang nghĩ gì xem nào.
    -----------
    Ai thèm chào anh
    Chia tay đâu có phải là hết, sang trang mới thui, gớm ạ. Biết đâu đó là cơ hội để a gặp 1 người mới sẽ yêu anh nhiều hơn, sẽ quan tâm anh, sẽ giúp anh chia sẻ hết niềm vui hay buồn khổ mà a hay có.
    Không phải lo nhé!
    Trong khi chờ đợi bạn gái đó đến với anh, em sẽ ở bên anh. :)
    ----------
    Giấu nỗi nhớ anh vào trong em
    Câu nì trong 1 bài thơ em từng làm, giờ khuya quá chả nhớ được cái gì. Đem ra chém gió anh cho vui.
    Khuya quá rồi, 2h rồi mà mai 5h đã phải dậy. Có điều em không ngủ được.
    Đang nhớ anh, nhớ điên lên được.
    -------------
    có ai buồn đâu
    đang để cái blast là miz a mr mà mr cụ thể là mr you
    còn blast cũ đi đâu về đâu là vì bọn 360 sắp chết rồi nên em để thế.
    nhiều quá mà gần 350 bài.
    Anh ngố!
  8. angeloflife

    angeloflife Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    Mưa
    Bão rồi, bão toàn miền Bắc, mắt bão đi qua Hà Nội mà không ghé về nhà mình thăm anh nhỉ? Mưa rầm rì hai ngày nay, cứ rào khoảng vài tiếng lại ngớt vài ba mươi phút. Mọi thứ ẩm ương, khó chịu lắm.
    Trời này mà ăn bít tết với khoai tây nghiền thì ngon vô đối anh ạ. Hoặc ốc xào sả thật nóng cũng ngon anh nhỉ, nhâm nhi với vài chén rượu nếp ấm nồng, cắn miếng bánh đa giòn giòn thì chẳng còn gì bằng. Nói đến đây thèm nhỏ zãi mất thôi. Nếu mà được ở nhà thì thú lắm nhỉ. Em chỉ đang nhâm nhi mấy gói bim bim thôi, chẳng làm gì khác được. Mưa như trút, ấm chăn là sướng lắm rồi.
    Chiều nay lại ngồi ngâm cứu resume với cover letter để đi tìm một vài mục tiêu nghề nghiệp mới. Dường như những chuỗi ngày kiểu này của em lại tiếp tục vô hạn thì phải.
    Anh đang làm chi hè? Ngồi nghễnh ngãng trên ghế, nhìn khách ra vô giao dịch, tay chống cằm rồi thi thoảng nhăn nhó. Rồi lại nghe các bạn gái trong phòng phiếm chuyện, rồi liên tưởng đến một em gái nào đó trong list điện thoại, rồi tự cười mỉm một mình ấy nhỉ? Chắc ngố phải biết.
    Ôi, Hà Nội mưa, buồn như trấu cắn.
  9. angeloflife

    angeloflife Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    Em biết mà, anh never relpy.
    Ấy mà vẫn viết.
    Mong là anh vẫn đọc
    Mà anh không đọc thì em vẫn viết.
    Điên là một chuyện, nhưng để nhanh quên được anh cũng là một lý do để viết đó.
    Ôi, dù anh không reply, vẫn hôn anh. Hôn trộm thôi.
    Không buồn, không vui, tửng quá. Haiz
  10. pink131

    pink131 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/07/2009
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Tại sao phải như thế nhỉ? :)

Chia sẻ trang này