1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giá như không gặp anh

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi angeloflife, 11/07/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. angeloflife

    angeloflife Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    Đời mà, nhiều khi nó thế bạn ạ. Làm để thấy mình hết lòng với người ta thôi, chứ mong chờ mà làm gì khi biết có cố thì cả hai cũng chẳng đến đâu.
  2. angeloflife

    angeloflife Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay nhận tin nhắn của anh đây:
    " I ve read all your emails, cannot answer because Im too busy."
    À, anh có cái bệnh viết thư là phải nghĩ thật lâu, nên mới nhắn tin thế này để lấp liếm cái tội không reply thư mình bao giờ đấy.
    Đôi khi, chỉ cần biết anh có đọc là được rồi.
    Một ngày mới nhé.
  3. angeloflife

    angeloflife Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0

    Vừa xong công việc, em đang ngồi ăn cơm trưa đây. Không dưng lại nghĩ đến anh.
    Hình như ít nhất trong ngày cũng phải một lần nghĩ đến anh mới được thì phải. Haiz, thật là bất công cho em vì hình như em không được anh nhớ nhiều đến thế?
    Hôm nay anh thế nào? Mọi việc vẫn tốt chứ ạ? Có gì mới trong công việc không? Mà hỏi thế này làm gì không biết nữa. Có bao giờ anh reply cho em đâu nhỉ? Hihi
    Vậy mà nhanh thật. Mới đó mà thời gian cũng được lâu lâu phết rồi anh nhỉ? Một vài tháng nữa, một vài năm nữa, mọi thứ sẽ thay đổi mà thôi.
    Ôi thôi, cơm đến rồi. Chúc anh một buổi trưa ngon miệng nha. Hôn anh.
  4. angeloflife

    angeloflife Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    Xem Lion King
    Gặp Simba, Pumbaa và Timon
    Nghe Hakuna Matata.
    Nhớ you.
  5. angeloflife

    angeloflife Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    2 ngày không mail cho anh, sáng nay nhận được tin nhắn của anh: Lâu rồi không thấy mail, thấy nhớ nhớ...
    Khỉ thật, trên đời có anh là một. Lúc nào cũng thế, trả lời email bằng SMS. Làm sao em có đủ kiên nhẫn chỉ mãi gửi đi mà không nhận về cơ chứ.
    Cho em xin vài ngày nghỉ mail cho anh đi. Em ghét viết mail như một thứ nghĩa vụ. Và em ghét cái kiểu của anh, nhận mail rồi im lặng, không nhận mail thì đòi hỏi.
    -------------
    Thời tiết hâm đến khó tưởng, mất điện cả ngày nay không làm được gì. Em nghĩ nhiều về anh, mỗi tội không thể viết được gì cho anh. Em không muốn bắt đầu bằng câu anh khỏe không và kết thúc bằng hôn anh nữa.
    Chán thật, tâm trạng em lại không tốt rồi, không tốt chút nào. Ôi, em ghét cảm giác này quá.
    Anh, sao lại là anh, sao lại gặp anh, sao lại bên anh, sao lại phải xa anh, sao lại phải khó khăn thế này?
  6. matrixofstar

    matrixofstar Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2004
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    3
    Không thể tưởng tượng rồi một ngày nào đó mình sẽ như thế này...
    Dẫu những thứ gần như thế này thì rất nhiều.
    Thảm hoạ.
  7. angeloflife

    angeloflife Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    4 ngày không mail cho anh, và em nhận được phản ứng. Là 1 cái SMS, rằng:
    Tối thứ 7 vui vẻ em nhé.
    Rep, sau khi nhận được SMS 2 tiếng đồng hồ:
    Em nhớ anh
    Sau 20 phút, em nhận được rep:
    Anh muốn em...
    Là thế đấy, đôi khi chỉ biết cười trừ vào tất cả mọi thứ.
    Hôm nay, thêm 1 ngày em ko mail cho anh, em nhận được SMS của anh:
    Về với anh.
    Quá ít, cũng là quá nhiều cho em.
    Anh biết không, em khước từ đề nghị của anh...
  8. yen85

    yen85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2008
    Bài viết:
    1.023
    Đã được thích:
    0
    Chẳng biết nữa, nhưng sao bạn lại chọn cách đó hả bạn? Lấy Béo ý? liệu có phải là đúng ko? Tôi thấy bạn cô đơn trong chính thứ tình cảm của mình. Dù đọc chuyện bên bài viết bên kia thì tôi vẫn mong bạn với anh ấy chứ ko phải với Béo. Tôi thấy đó mới là tình yêu. Tiếc lắm, cái tình yêu đó lại dang dở. Anh ích kỷ với chị người yêu cũ vì tình yêu với bạn. Chẳng phải bạn cũng ích kỷ sao? tại sao ko hiểu cho anh ấy chứ? Đọc chuyện của bạn sao tôi cứ thấy day dứt nhỉ? Một tình cảm ăn sâu vào trái tim, như một thứ dây leo bám chặt, nếu tình cảm gia đình hiện tại có lúc nào đó ko tốt bạn sẽ ngạt thở vì nỗi nhớ ngày xưa thôi.
    Buồn...
    (Sorry, hơi linh tinh chút xíu, nhưng hai câu chuyện của bạn thực sự làm tôi phải nghĩ trong lúc tôi chênh vênh với cảm giác của chính mình).
  9. westriver

    westriver Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    1.075
    Đã được thích:
    0
    Cả buổi chiều nay ngồi đọc topic bên kia của bạn. Thấy day dứt lắm. Thấy đúng là có cái j đó ko ổn. Dù thấy bạn cứ khẳng định là bạn đang hp với người đàn ông bạn chọn, bạn đang yêu, TY đích thực. Nhưng đọc những dòng này, lại thấy có khi bạn đang nhầm đường.
    Tớ cũng từng iu và tất nhiên chia tay thì ai chẳng khổ. Mỗi người có nỗi khổ riêng. Tớ đã từng ước rằng nếu 1 trong 2 bọn tớ có người t3 hoặc mắc tội lỗi gì với nhau thì đã đành. Thỉnh thoảng cũng có lúc lôi qkhứ ra để chiêm nghiệm, để ngẫm nghĩ, và có lúc là hối tiếc, nhưng chưa bao giờ tớ rơi vào cảm giác giống như bạn.
    Jờ bạn đã là gái có chồng, ko còn tự làm theo ý mình được nữa. Cs có bit bao điều phải lo nên bạn hãy dành thời gian của mình để lo lắng cho nó. Qk dù có nhiều vết đau nhưng nó đã qua rồi bạn ah. Ai cũng cần phải để cho nó ngủ yên
  10. proxy17

    proxy17 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2007
    Bài viết:
    551
    Đã được thích:
    0
    Đọc những dòng này của bạn, mới thấy ngày xưa mình nhận định không lầm.
    Ngày xưa mình có gặp một cô gái xứ Nghệ, nhà nghèo, xinh xắn và hiếu học.
    Tính tình chả khác bạn bao nhiêu, dường như tình yêu là sự khám phá giữa các người đàn ông khác nhau.
    May là gia đình đã tư vấn cho mình rất tốt, đó là điều thật đáng quý.
    Gia đình! Ôi bạn đang để tuột xa dần điều đó.
    Đáng tiếc cho anh chàng Béo kia, nếu được ở gần gia đình, có lẽ anh ấy không phạm sai lầm khi lấy một người phụ nữ như bạn đó. ...

Chia sẻ trang này