1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giá như không gặp anh

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi angeloflife, 11/07/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. angeloflife

    angeloflife Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    Nghe ai đó nói anh vừa đi xa về, đi ra khỏi mã vùng 084, chắc là vì thế mà nửa tháng rồi anh không nhắn lấy cho em một cái tin chăng?
    Hôm trước trong facebook thấy anh confirm friend, có lẽ anh có online nhưng không đủ thời gian để check cái hòm thư riêng tràn ngập mail của em nhỉ?
    Anh nói chuyện với Béo chưa? Từ sau hôm gặp Béo ở nhà ấy, em không hiểu là giữa hai người có vấn đề gì rồi. Mỗi người một thế giới rồi thì phải, tự dưng thèm cảm giác cả 3 anh em cùng cà phê với nhau biết mấy. Dần dà, những "bạn thân" quên em rồi. Hồi xưa đến giờ Béo chẳng quên sinh nhật em bao giờ, thế mà năm rồi hắn quên rồi đó. Còn anh thì đừng hòng mà nhớ. Chỉ có em là đi nhớ hết những ngày quan trọng của mọi người thôi.
    Dạo này em bớt lăn tăn về anh, có lẽ vì nhiều việc quá cũng nên.
    Nhưng mà, thấy nhớ nhớ anh.
    Có lẽ nhớ cũng thành thói quen.
  2. angeloflife

    angeloflife Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay, thẫn thờ thế nào ấn số của anh.
    Anh dịu dàng quá, cả số không quen cũng dịu dàng đến lạ.
    Dưng nhớ đợt em đi công tác, hai đứa cứ chí chóe điện thoại cả đêm. Mặc mệt nhoài của 1h sáng mới xong việc, mặc cơn buồn ngủ, cứ nghe anh thủ thỉ là sướng tai rồi. Em đúng là dại dột, chỉ thích những gì mật ngọt thôi.
    Dạo này em ước có được 1/10 sự chăm chỉ của anh để học hành và làm việc. Những kế hoạch, chi chít trong cuốn sổ tay mà vẫn không thể biến nó thành 1 cái gì cụ thể được chỉ vì lười.
    Hôm qua nhìn thấy một đôi hôn nhau trong ngõ, tự nhiên nhớ nụ hôn tạm biệt hồi xửa xưa. Chẳng lạ lùng gì nụ hôn, nhưng đúng là không dễ để cảm nhận được nụ hôn theo cách mà anh hôn em ở cái tuổi của em nữa rồi.
    Có khi tại nó cứ trong sáng thế nên đến tận bây giờ em không chịu quên anh ấy nhỉ.
    Lại nhớ cả khói trầm một chiều đông...
    Nhớ em đi, plz!
  3. angeloflife

    angeloflife Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    Đã 7 năm rồi...
    7 năm kể từ lần đầu biết yêu, 7 năm kể từ lần đầu biết nhớ nhung và biết thương một người. Cũng từ nơi này, 7 năm trước em gặp người ta, và yêu si mê... yêu người đàn ông lớn hơn mình 7 tuổi, thuở em chỉ là cô học sinh cuối cấp 3. Người đó đã cho em biết những cảm xúc cả trong sáng lẫn không trong sáng của một mối tình. Và rồi, nơi này cũng cướp người ta của em đi, với một mối tình khác.
    Em còn nhớ, đã có những người đàn bà của người ấy, biết em, khuyên nhủ em hãy rời xa người ta vì người ta đa tình quá đỗi. Ừ, rồi em rời xa. Em chia tay anh ấy, em chia tay cả một em ngây thơ, em đã tìm thấy một em trở nên quá sõi sàng với tình yêu ở cái tuổi chẳng đáng thế chút nào.
    7 năm, từ sau khi chia tay người đó, đến tận bây giờ, em lại sống đúng cách mà em biết về người đó, quá tự tin trong cuộc sống, quá thoải mái trong tình yêu, và luôn dối chính lòng mình về một niềm tin đích thực.
    7 năm, 1 ngày, em gặp lại nick người đó, cũng nơi này, 7 năm qua của em chợt vụt trôi rất nhanh trong ký ức. Ôi, nhớ quá em của cách đây 7 năm. Em biết, nếu em không bị người đó làm cho tổn thương, em đã không như bây giờ, em đã là một em khác. Thế mới biết, người đó có ảnh hưởng lớn như thế nào đến cuộc sống của em.
    ----
    Phải rồi, nếu không có người đó, có lẽ cuộc đời đã không đưa đẩy đến lúc em gặp anh. Nếu không có người đó, em sẽ không thấy được sự sâu sắc trong mắt anh, trong tình cảm của anh. Nếu không có người đó, em sẽ không thể hiểu được nụ hôn của anh ngọt ngào đến thế nào.
    Sao đây? Cần cảm ơn cho những gì đã qua, hay oán trách nó cho một em chẳng tốt như bây giờ?
    Dù gì, với người đó, em cũng hiểu được tình yêu nó có những cung bậc nào. Phải không?
    7 năm, dài quá mà ngắn quá, thế mà phút chớp mắt thôi cũng qua rồi...
  4. angeloflife

    angeloflife Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    - Anh ngủ chưa?
    - Anh chưa?
    - Đang làm gì mà chưa ngủ?
    - Chúc em ngủ ngon.
    - :)
    - Cũng chỉ bằng cái delete của em.
    - Và bằng tất cả email của em nữa chứ
    - Ok, you''re right
    - Chẳng có gì để sai cả
    ----
    What''s happen to us?
  5. angeloflife

    angeloflife Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    "Chuyện của em và anh chỉ nên vậy"
    Cái ngày hôm đó, giá như anh đừng nói anh yêu em, thì có lẽ hôm nay mình sẽ không phải nói với nhau những câu kiểu như thế.
    Giá như anh cố tìm hiểu hơn một chút về con người của em, anh sẽ thấy việc đó đơn giản hơn nhiều là anh phải cố tâm nghĩ ra những cách quá cổ điển để được gần em hơn. Chẳng để làm gì, em hiểu nhanh hơn những điều em cần phải hiểu, anh có biết không?
    Trò đùa hôm qua của em, anh dửng dưng như không, nhưng lại quá nóng nảy muốn gặp em trước đó. Anh chỉ dừng lại khi em động chạm đến những điều mình không nên nói. Phải, em biết nó sẽ rất có giá trị để hãm sự nôn nóng của anh, nhưng em lại nhìn ra anh một lần nữa, rõ quá.
    Bây giờ em mới thấy được, trong những chuyện như thế này, có người còn khôn ngoan và khéo léo hơn anh nhiều. Khôn ngoan đủ để người khác hiểu giá trị của mọi thứ có thể rất nhiều, nhưng có thể cũng chẳng là gì. Anh thì quá thật đối với bản thân anh mà quên rằng anh còn phải sống với những người khác xung quanh mình.
    Em biết anh chẳng thể quên em, em đủ tự tin để khẳng định điều đó. Có thể bây giờ anh chưa thấy điều đó, nhưng không lâu đâu anh ạ, anh sẽ hiểu rằng những gì mà chúng ta có với nhau không dễ dàng để quên được.
    Rồi một ngày, câu chuyện của ngày hôm nay sẽ khiến anh hối hận. Còn em, đơn giản thôi, nếu anh cần đến em ở sự đơn giản.
    Nhắc lại với anh, cái gì cũng có giá của nó, kể cả sự đơn giản.
    Có người nói với em, khi yêu đàn bà bất chấp tất cả để có được tình yêu. Nhưng khi không còn yêu, đàn bà phũ phàng hơn cả. Rồi anh sẽ hiểu câu này thôi anh ạ.
    Được angeloflife sửa chữa / chuyển vào 15:47 ngày 26/09/2009
  6. angeloflife

    angeloflife Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ em ước giá như cái dự đoán này của em là sai, sai bằng chết mà thôi.
  7. angeloflife

    angeloflife Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay thấy buồn, vì hôm qua lỡ nói chuyện với một người. Cũng nhiều việc khác nữa, và thấy buồn quá.
    Thấy mệt mệt, muốn nghỉ ngơi, muốn đi biển. Nhưng dạo này ngoài việc ôm con là hết mệt mỏi ra thì chẳng còn cách nào khác.
    Cảm giác hạnh phúc khi có con dần cũng trở nên bình thường rồi, không còn đủ nhộn nhạo để xóa hết mọi lo toan trong cuộc sống nữa rồi.
  8. angeloflife

    angeloflife Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    Bão, mưa...
    Hình như 2 tháng rồi mới có mưa ở nơi anh.
    Mưa, gió...
    Anh có nhớ nụ hôn trong áo mưa hôm chở em qua nhà Quyên không?
    " Anh chỉ là một trong những điều rất đặc biệt của em thôi, đúng không? Anh cảm nhận được điều đó bằng sự nhạy cảm của một người ít kinh nghiệm trong tình trường nhưng nhạy bén trong tư duy. Anh biết điều đó, nhưng anh cần em. Dù thế nào đi chăng nữa, anh luôn nghĩ và nhớ về em, em biết không? Anh yêu em"
    Mưa,
    nhưng chỉ làm tăng cơn khát của em về anh.
  9. angeloflife

    angeloflife Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    Trong đôi mắt anh em là tất cả
    Là nguồn vui, là hạnh phúc em dấu yêu
    Nhưng anh ước gì
    Mình gặp nhau lúc em chưa ràng buộc
    Và anh chưa thuộc về ai
    Anh sẽ cố quên khung trời hoa mộng
    Ngày hè bên em tình mình đến rất nhanh
    Anh sẽ cố quên
    Lần đầu mình đến bên nhau
    Rộn ràng như đã dấu yêu từ thuở nào
    Em đến với anh với tất cả tâm hồn
    Anh đến với em với tất cả trái tim
    Ta đến với nhau muộn màng cho đớn đau
    Một lần cho mãi nhớ thương dài lâu
    Trong đôi mắt anh em là tất cả
    Là niềm vui, là mộng ước trong thoáng giây
    Anh sẽ cố quên rằng mình đã đến trong nhau
    Nồng nàn như đã dấu yêu từ thuở nào.
  10. angeloflife

    angeloflife Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    Anh đang online
    Công việc của em nặng nề quá, không phải vì khó khăn, mà vì ức chế, vì bực bội.
    Anh sẽ làm gì lúc này cho em nếu ở gần nhỉ? Xoa dịu bằng một nụ hôn? Hay sẽ nhiều hơn cả như thế?
    Chỉ cần nhìn thấy anh ngồi bên cạnh, em cũng đủ để vui rồi, anh có biết không?
    Em cũng đang online. Nhìn nick anh qua máy tính, và hình dung ra khuôn mặt anh. Em nhớ anh, nhưng em không nói chuyện với anh.

Chia sẻ trang này