1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giá như không gặp anh

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi angeloflife, 11/07/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. su35flanker

    su35flanker Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/10/2006
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    0
    Chết chết, chồng con rồi mà cứ tương tư giai cũ mãi thế này thì bao giờ mới thoát khỏi bể khổ được
  2. angeloflife

    angeloflife Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    Cái mình nhìn thấy chưa chắc là cái mà người khác thấy. Cái mà mình nghĩ chưa chắc là cái mà người ta nghĩ. Cơ sự đời khó nghĩ, lòng người khó lường. Mỗi tâm tư tình cảm là dám sống cho bản thân nó, lý trí chỉ là thứ lừa dối lòng mình. Âu cũng là sự đời không bao giờ theo ý mình.
    Khó hiểu nhỉ, chỉ cần một người hiểu, ấy là đã đủ để bản thân mình chả thẹn với lòng mình. Dù sao cũng tự mình an ủi rằng mình chả làm gì sai cả. Hihi
  3. angeloflife

    angeloflife Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    Tâm tư thay đổi.
    Tình hình là dạo này công việc nhiều quá nên em chả có chút thư thái nào. Thành ra hay thèm chết người 1 buổi chiều được đi xem film.
    :(
    Sao lại phải trói buộc vào công việc nhỉ? Như anh ấy, tuần 44 tiếng làm việc ở công ty, còn thêm 15 tiếng đi học mỗi tối nữa. Thi thoảng cuối tuần còn phải làm khối việc.
    ---
    Em chỉ muốn nói dối. Thế mà không nói được. Từ bao giờ em trở nên thật thà quá đỗi thế nhỉ?
    Lâu quá rồi không có một vòng tay ôm. Thèm đến chết người.
  4. angeloflife

    angeloflife Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    Mình quên mất,
    mai sinh nhật mình rồi.
  5. sos007

    sos007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2010
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Mọi chuyện đã xảy ra, là điều ko thể làm lại nữa. Giá như chỉ làm bản thân mình thêm dằn vặt
  6. angeloflife

    angeloflife Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    Đâu đấy có mưa
    Chiều, ngày mà cầu Ô Thước nối cả dải Ngân Hà.
    Mưa, nhưng ở đâu đấy thôi.
    Vì chỗ mình không có mưa.
    Sao lại phải khóc nhiều như thế trong ngày gặp nhau?
    Mỗi năm chỉ 1 lần thôi, phải hoan hỷ, vui tươi và sống cho từng giây từng phút ở bên nhau chứ?
    Chẳng lẽ 1 năm gặp nhau chỉ để khóc thôi sao.
    Mưa, ở đâu đấy thôi.
    Nơi mình không mưa.
    Những đám mây đen làm bão trên bầu trời.
    Mưa xa xôi là thế, mà ở đây mình cũng thấy được những quầng mây đang rũ nước xối xả.
    Cái thứ không khí lạnh lạnh, hẩm hiu đến lạ.
  7. thuyti

    thuyti Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    812
    Đã được thích:
    0
    giá như em không gặp anh có lẽ em sẽ hạnh phúc hơn
  8. angeloflife

    angeloflife Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    Có mấy khi anh được sống thật với lòng mình đâu. Yêu em thật nhiều
    ...

    I'm not sure about my thought. It's really complicated. I thought that I love you but it isn't truth in my mind. I'm too selfish. I have no reason to keep you beside me more and more.
    The only true thing is I think about you so much, everyday I wake up in the morning and every night I close my eyes for the sleep.
    Really full think of you...
  9. thuyti

    thuyti Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    812
    Đã được thích:
    0
    giá như không gặp anh thì em đã không phải buồn
  10. angeloflife

    angeloflife Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    Normal 0 false false false EN-US X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;} [FONT=&quot]Em này, em có biết điều tệ nhất mà người ta có thể làm với cuộc đời mình là gì ko, đó là ko chấp nhận và chạy trốn quá khứ, nhưng mà điều tệ thứ hai mà người ta có thể làm cũng là việc ôm mãi cái gọi là quá khứ.[/FONT]
    [FONT=&quot]Ai cũng có một ngày hôm qua, một ngày hôm qua có thể đẹp có thể ko, có vui mà cũng có khi lại buồn. Nhưng khi ngày hôm qua đã qua đi rồi thì ta chỉ có thể nhớ về nó mà ko thể sống cùng với nó.[/FONT]
    [FONT=&quot]Có lẽ em sẽ thắc mắc vì sao chiều nay anh nói đến chuyện của em, nói đến anh chàng kia với cái giọng bực tức đến thế. Và chắc cũng thắc mắc vì sao anh nhắc đến nó nhiều đến vậy. Nhưng anh có lý do mà, anh có lý do để ko yên tâm vì chuyện này.[/FONT]

    [FONT=&quot]Ngày hôm qua của anh, quá khứ của anh đã từng có thời gian anh đóng vai của cả 2 nhân vật trong chuyện của em bây giờ. Anh đã mải miết chạy theo 1 người con gái khi mà người ta đã có nơi có chốn, chỉ vì cô ta có những lúc vẫn quay lại nhìn anh và nói với anh những điều mà đáng ra cô ta ko được phép. Nhưng anh đã được gì... ko được gì cả em ạ. Tất cả như thể một trò đùa. Và chính vì cô ấy mà anh đã bỏ qua một người khác, bỏ qua một niềm hạnh phúc khác mà đáng ra anh nên đón nhận. Ngày đó ai cũng tiếc cho anh, nhưng đến bây giờ anh mới thấm và thấy tiếc. Nhưng... qua rồi![/FONT]
    [FONT=&quot]Rồi cũng đã có lúc, khi mà anh dường như đã nên an phận trong tình yêu và cả cô ấy cũng vậy thì anh lại quay lại, anh làm đủ thứ trò khỉ, anh nói đủ thứ văn vở rẻ tiền để lôi kéo cô ấy quay về. Dù rằng trong đầu anh hoàn toàn ko có tình yêu, dù rằng anh chỉ dùng những lời ngọt ngào về cái tình yêu mơ tưởng nào đó để hướng tới một mục đích nhất định của anh. Cũng chỉ như một trò đùa, anh có được cô ấy, có thể xác mà như có cả 1 phần trái tim của cô ấy.[/FONT]
    [FONT=&quot]Nhưng đến một ngày anh đã rũ bỏ tất cả, quên tất cả, gạt phăng mọi thứ... cũng vô tình và tàn nhẫn như nhưng gì cô ấy đã làm với anh.[/FONT]

    [FONT=&quot]Có lẽ em ko thấy có điểm gì chung trong 2 câu chuyện của anh và em. Thôi thì nếu ko thấy có gì chung thì cũng coi như anh tâm sự chuyện của anh đi ha.[/FONT]

    [FONT=&quot]Điều anh mong muốn chỉ là em hãy đứng lên, đàng hoàng đặt quá khứ sang một bên và bước đi chứ ko phải đạp phăng quá khứ đi. Nhưng đừng bao giờ để quá khứ trỗi dậy và chen chân vào cuộc sống hiện tại của mình em nhé. Ko ai có thể giúp em mà chắc rằng cũng ko ai có ý định bắt em phải quên đi những ngày đã qua của mình, nhưng hãy chỉ để chúng là những kỉ niệm thôi em nhé, kỉ niệm có thể vui, có thể buồn, nhưng đã là những kỉ niệm thì hãy chỉ coi chúng là những ngày tháng thật đáng yêu thôi, như thế đã là quá đủ rồi![/FONT]

    [FONT=&quot]Hôm trước anh gửi nhầm cho em cái câu mà anh gửi cho người cũ của anh ý. Uh nó cũng có chút ý nghĩa đấy. Khi đã qua cái tuổi 20 rồi thì ta ko được phép sống mà ko suy nghĩ nữa. Hãy nhìn nhận và làm những việc đáng để làm, hãy lo lắng cho những người đáng để lo lắng, hãy nắm chặt bàn tay của một người nếu bàn tay của người đó có một hơi ấm thực sự chân thành.[/FONT]

    [FONT=&quot]Hãy vui, hãy buồn, hãy khóc và hãy cười theo cái cách mà thực sự em muốn. Và cũng với đó, hãy luôn nhớ rằng mình vẫn đang sống và ngày thắng tiếp tục trôi. Ko thể dừng lại với quá khứ thêm 1 phút nào nữa.[/FONT]
    [FONT=&quot]Ngày mai, ngày mai vẫn có quá nhiều việc để nghĩ đến hơn là nghĩ đến một chuyện đã đến và qua đi từ bao lâu rồi![/FONT]

    [FONT=&quot]Chúc em mau khoẻ, khoẻ về cả thể chất cũng như tinh thần![/FONT]

Chia sẻ trang này