1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giá như không gặp anh

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi angeloflife, 11/07/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. yeuconlam

    yeuconlam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2010
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    email người ta gửi cho bạn đây ư? một sự thật phũ phàng nhỉ. " Hãy rũ bỏ quá khứ đi nhé". tôi cũng từng như bạn, cứ ôm mãi quá khứ chẳng được gì đâu, buồn khổ thêm thôi.Can đảm lên nhé.Đôi khi nhớ lại những kỷ niệm đẹp, để làm cho cuộc sống hiện tại vui vẻ hơn thôi.
  2. mathuyen

    mathuyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/06/2005
    Bài viết:
    2.223
    Đã được thích:
    1
    Xin lỗi cũng không đọc từ đầu nhé, chỉ đọc mỗi bức thư ở trang trước. Xin nói một câu.
    Mẹ khỉ cái bọn đàn ông bao giờ chả lẻo mép, mệt đầu. Nào là kỷ niệm đẹp với quá khứ đẹp, vứt vào sọt rác đi. Nghe họ có mà chết, rồi lại khóc lóc, ỉ ôi. Thời gian để làm việc khác.
  3. vitcon_kid

    vitcon_kid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2006
    Bài viết:
    1.377
    Đã được thích:
    0
    Ôi những người phụ nữ đa đoan. Giá trên đời này k có những người phụ nữ đa đoan thì cũng sẽ k có những người đàn ông thiếu chung thủy và biết bao những người đàn bà sống thủy chung khác sẽ không phải vật vã trong khổ đau.
    Thật đáng thương cho những người phụ nữ đã có gia đình rồi mà vẫn vương vấn tình xưa nghĩa cũ bởi vì sẽ mãi mãi không bao giờ có hạnh phúc nào trọn vẹn cho họ cả.
  4. sunyang

    sunyang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2010
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    2
    Nói thẳng một câu buồn ráng chịu: đừng làm phiền anh ta nữa như vậy vừa giúp anh ta và cũng là tự cứu giúp mình bản thân mình. Đừng bao giờ ăn cắp tình cảm và thời gian cuả chồng con mình. Đừng tự huyễn hoặc là mình sống đúng tình cảm, sống đúng với con người mình. Ảo lắm!!
  5. angeloflife

    angeloflife Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    Không phải thư của người ta nào cả. Chỉ là 1 bức thư thôi. @}
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Bức thư, là của 1 hoàn cảnh khác, chắp vá vào đây. Đừng đánh nó, tội!
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------

    CHUẨN!
    Thế mới có những thái cực của tình cảm, hạnh phúc và đau khổ. Tình cảnh này, là đau khổ.
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------

    Không ai làm phiền ai, không ai phá vỡ hạnh phúc của ai. Cần đủ mọi thứ để ghép nối và hiểu câu chuyện.
  6. saobangleloigirl

    saobangleloigirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2006
    Bài viết:
    5.632
    Đã được thích:
    0
    Gía như ko gặp anh thì e sẽ khác khác nhiều lắm......chứ chẳng như bây giờ.
  7. matrixofstar

    matrixofstar Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2004
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    3
    Chắp nối không bao giờ tạo nên một câu chuyện có tính thuyết phục.
    Hiểu vài chuyện, nên chẳng cần hiểu nữa.
  8. coldcool

    coldcool Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2010
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    0
    giá như không gặp anh thì hay biết bao
  9. angeloflife

    angeloflife Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    Đây không phải là topic dựng nên 1 câu chuyện.
  10. sarahhigh

    sarahhigh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2009
    Bài viết:
    1.500
    Đã được thích:
    4
    Yêu rồi ể với nhau dù nói gì

Chia sẻ trang này