1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giá như không gặp anh

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi angeloflife, 11/07/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. coldcool

    coldcool Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2010
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    0
    [r2)][r2)][r2)][r2)]
  2. scarletnrett

    scarletnrett Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2006
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Giá như không gặp anh! Giờ em đã không phải đau khổ! Giá như không gặp anh! Giờ em đã không héo hon! Giá như không gặp anh! Giờ em đã không phải không có lối thoát! Giá như không gặp anh! Giờ em đã không ngộ ra rằng em vẫn ... Còn biết yêu! (xin lỗi chủ topic nếu lạc đề)
  3. ngocchau2006

    ngocchau2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2010
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    song tren doi` co may luc ta duoc yeu!
  4. angeloflife

    angeloflife Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    Không nghĩ ra được.
    Người muốn gặp thì không thể gặp, người không muốn gặp thì cứ chình ình trước mặt. Nản.
    Rối.
    Chỉ biết là có gì đó gần hơn, gần hơn so với những lần trước. Nhưng cũng chỉ thế, mãi mãi tiệm cận thôi, không chạm vào được.
    Muốn điên lên.
  5. angeloflife

    angeloflife Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    Một sự khó chịu ngu ngốc, làm mình cũng thấy nản lòng theo luôn. Hay từ bỏ đi nhỉ?
  6. angeloflife

    angeloflife Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    Xong, đã đặt viên gạch cuối cùng của bức tường.
  7. kawaii298

    kawaii298 87-89 HN Moderator

    Tham gia ngày:
    12/08/2007
    Bài viết:
    8.346
    Đã được thích:
    1
    Nếu ngaỳ ấy, em không đi về phía anh
    Không gặp nhau, giờ này ta thế nào ....

Chia sẻ trang này