1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giá như một ngày có 25 giờ nhỉ ?

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi thdm1907, 30/12/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thdm1907

    thdm1907 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2002
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Giá như một ngày có 25 giờ nhỉ ?

    Chào tất cả mọi người ! Tuy tôi đây không phải là người làm việc quá nhiều mà đâm ra "điên loạn". Chỉ qua đơn giản là dạo này làm việc nhiều quá đến nổi "ước gì một ngày có 25 tiếng". Đương nhiên la mình se làm việc trong cái giờ thứ 25 đó. Mỗi người có một ý nghĩ khác nhau nên tôi cũng muốn biết một số người se làm gì vào cái giờ thứ hai mươi lăm đó >>> hhihi (không biết có người nào sẽ làm giống mình không đây ??? )


    Mr. NiceGuy
  2. love_love_love

    love_love_love Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/02/2002
    Bài viết:
    225
    Đã được thích:
    0
    một ngày có 25 giờ hả anh? Như thế cungxxkhó nhỉ tại thời gian chia đều rồi mà. SÁNG 12giờ, tối 12 giờ........ có thêm một giờ nữa sẽ là nỗi kinh hoàng của nhiều người.Lúc ấy mọi người chắc sợ ko ai dám nghĩ sẽ làm gì trong cai giờ thừa ra đó... .... mà đang hoảng loạn ko biết có phải ngày tận thế hay ko?
    còn em em sẽ ko làm việc đâu mà em sẽ ngủ.....mệt mỏi sau những ngày căng thẳng,, thêm một tiếng để ngủ thật tuyệt đấy chứ... sau đó muốn làm gì thì làm

    tình yêu van xin... tình yêu nhục
    cuộc sống chui rúc ...cuộc sống tù
    [/size=20]
  3. thdm1907

    thdm1907 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2002
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Nếu như bạn nói thì bạn đúnng la sung sướng thật. Hiện giờ tôi thường chỉ ngủ 6-7 tiếng một ngày. Theo tôi như vậy là đủ rồi. Nếu tôi ngủ thêm vài tiếng thì thấy không được bình thường. Tôi thà làm thêm một giờ chứ không ngủ thêm đâu bạn à. Không biết có người nào có ý kiến gì khác không hả?

    Mr. NiceGuy
  4. XXBodyguard

    XXBodyguard Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    747
    Đã được thích:
    0
    1h nữa nghĩa là trái đất đang cách xa Mặt trời ra, tức là nhiệt độ sẽ giảm xuống, tức là băng ở Cực sẽ tan ra, tức là mực nước biển sẽ tăng lên, tức là một số nước sẽ bị ngập trong biển, tức là Việt Nam cũng thế, tức là không còn HaNoi, tức là không còn điện, tức là không còn NET, tức là không còn tôi, tức là không còn bạn...
    1 suy luận vớ vẩn.... thôi....chúc các bạn một năm mới vui vẻ và sớm nghĩ ra cách sử dụng cái giờ thứ 25 đó...
    ....đi ta đi lên nối tiếp bao anh hùng....
  5. lal

    lal Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/10/2002
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    Làm gì uh ? Ngồi thêm một tiếng nữa trong thư viện, đi dạo xung quanh thành phố thêm một tiêng nữa, gạp người yêu thêm một tiếng nữa. Rất nhiều việc phải làm. Mà ước gì điều đó là có thật nhỉ.

    Let's smile when you want to cry !
  6. changcanai

    changcanai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Một ngày chỉ có thể có 24h. Đó là thời gian để cho Trái Đất quay hết một vòng xung quanh nó. Điều đó là không thể thay đổi. Nếu bạn muốn có một ngày có 25h thì cũng được thôi. Nếu một ngày có "25 giờ" thì có nghĩa là một "tiếng" sẽ không phải có 60 "phút" mà sẽ là ít hơn 60 "phút" và một "phút" sẽ có ít hơn 60 "giây". Và khi đó bạn phải làm việc nhiều hơn, với năng suất cao hơn để trong một "giờ" đó bạn có thể hoàn thành công việc ma trong một giờ(khi một ngày có 24h) bạn đã làm được.
    Vì vậy, nếu muốn một ngày có thêm một giờ, hai giờ, ... thì bạn hãy làm việc chăm chỉ hơn, năng suất hơn, nhiệt tình hơn.
    Chúc các bạn sẽ có nhiều ngày có nhiều hơn 24h!
    ChangCanAi.

    Changcanai
    [/
  7. MaiMaiviVN

    MaiMaiviVN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2003
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0

    bác nói hay vật , em là em thấy cái thời gian của mình còn bỏ phí nhiều lắm mặc dù có bao nhiêu việc để làm . Câu mà em hay nghĩ trong đầu trước khi đi ngủ là :" thôi làm(học) thế thôi , làm(học) nhiều chỉ tổ hại sức khỏe " và em đi ngủ khì khì . Em cũng may là chả mơ ước gì cao xa chẳng phải lo nghĩ gì nhiều nên chẳng cần phải cố gắng nhiều
  8. linh1

    linh1 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2001
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
    Em xin mạn phép kể một chuyện thế này ạ :
    Có một doanh nhân rất thành đạt trong nghề. Ông đã vươn lên từ đôi bàn tay trắng và làm nên cả một đế chế tài chính hùng mạnh. Ông luôn nhiều việc và bận bịu. Một ngày nọ ông ngồi ước sao cho 1 ngày có 25 tiếng để ông có thể làm được nhiều hơn. Bỗng bùm một fát Bụt hiện lên và hỏi : Tại sao con khóc?
    Ông í trả lời : Dạ con thấy 1 ngày có mỗi 24h ko đủ cho con làm việc ạ.
    Bụt bèn rút một con dao ra và hì hục cắt 1 ngày ra làm 24h. Rồi cắt mỗi h ra làm 60' và hỏi đủ chưa? Ông kia kêu là : 1 ngày vẫn chỉ có 24 h mà bụt. Ông Bụt lại hì hục cắt mỗi phút ra làm 60s rồi hỏi : Đủ chưa? Ông kia chợt bừng tỉnh và cám ơn Bụt rối rít.
    Bình : Đừng mơ ước những cái hão huyền kiểu như : Sao 1 ngày không có 25h nhỉ? Mà thay vào đó là hãy sử dụng tốt 24h, sử dụng đến từng giây.
    Dạ em mạn đàm, có gì không fải các tiền pối bỏ wa cho em ạ :)
    http://www.ftuvn.net

Chia sẻ trang này