1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giá như tôi chưa gặp em ..!!..!!!..!!!!!!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi ruoukho, 25/07/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. alotus

    alotus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2002
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Chết cười!Sao lại có người giống tôi ở mổi cái " chết cười" thế không biết.Tôi và ông giống nhau ở mỗi chỗ đó.Còn tôi mà như ông ư?Dại mà,ai bảo yêu mù quáng và khờ đến mức đó.
    Thôi đi,con trai ma thế à?Quên nó đi,lần sau thì đừng có dại nữa thôi.Tôi cũng từng ở trong hoàn cảnh như ông,nhưng nếu tôi lại còn xử sự như ông bây giờ thì chắc là chỉ làm trò cươi cho người kia thôi.
    Quên chuyện cũ đi và lại tiếp tục đi tìm một tình yêu mới,một người khác có thể cho mình một tình yêu thực sự chân thành ấy!
    A Lotus
  2. nguoithichcuoi

    nguoithichcuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Theo minh thi cau dung that la sai lam tram trong, nguoi ta yeu minh dau tinh minh ngheo hay giau, ho yeu minh boi chinh ban than minh chu dau phai nha minh chu, ma neu nguoi ay nghe duoc loi cau noi cau co thu nghi xem nguoi ay se buon the nao ko ha, minh khuyen cau hay song cho thuc voi ban than cua minh. HAY VUNG BUOC TIEN LEN BAN AH< CO GI CAN TAM SU THI HAY MAIL CHO MINH <vitcot3333@yahoo.com>
    [blue]
  3. ruoukho

    ruoukho Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/04/2002
    Bài viết:
    231
    Đã được thích:
    0
    Khà khà !! Quả là những con người ngây thơ ! Thời buổi này ko có tiền thì làm gì ??? Tôi quen nhiều, rất nhiều con gái, nhưng quả thật tôi chưa thấy cô gái nào mù quáng cả !! Điều trưóc tiên họ nhìn vào là người đấy thê nào , có ga lăng hay ko ? Với họ con trai trả tiền là vấn đề ko việc gì cần suy nghĩ cả, thực chất tôi vẫn có đủ tiền để trả cho những cuộc chơi vớ vẩn, nhiều không có nhưng ít thì đầy ..!..!!..!!!! nhưng họ có nghĩ rằng TIỀN là mồ hôi, là nước mắt, thậm chí cả máu thịt ko ? hay chỉ biết tiêu tiền của gia đình mà ko biết đến giá trị của đồng tiền ( nói thế có quá ko ) ????
    Với tôi tiền là tất cả ...!..!!!...!!!!!!!!! Chẳng có ai mà ko thích tiền cả !! Chỉ cần có tiền tôi khắc có tình yêu đẹp !! Chết cười !!! Chỉ tiếc là ko yêu được thật lòng thôi !!! Chắc cả đời tôi chỉ có yêu một người nổi thôi !! Sướng gì đâu ....hic ...hic khổ nhiều lắm đấy nếu ko có cảm giác với người khác ....cứ thử một lần xem bạn sẽ biết ngay mà ....!!..!!!!!!!!!!!!

    KoYeu_KoChet
  4. yeu_nguoi_xa_la

    yeu_nguoi_xa_la Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2002
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    chao moi nguoi !!!!!!!!!!!!!!!!!!1
    Ko phai lan dau tien tui nghe mot kieu tinh yeu nhu the va ban cung chang phai la nguoi duy nhat nhu vay, ban tui no bao tui post bai vi no muon biet con gai khi that tinh nhu the nao ???????????????nhung tui muon noi voi ban nhieu dieu ruou kho ah
    tui da doc het nhung bai ma ban post va lo mo hieu duoc suy nghi cua ban bay gio ban nghi la ban dang quen di de dang nho cach lao vao kiem tien sao ??????????/toi ko nghi the dau, tui nghi ban yeu nguoi con gai do sau sac qua (trong thoi buoi nay tui thay tinh cam cau ban la dang ton trong)
    thuc ra ban cung nhu nhung nguoi khac thoi ,ban dung nen bi luy nhu the ,dau chi co minh ban nhu the dau
    ban noi moi chuyen da la qua khu nhung toi hieu ban chua quen duoc, cung nhu toi mai chang quen duoc hinh bong xuadu nghi la moi chuyen da la qua khu
    toi cung chang hieu nhung gi toi da viet nua co the do la nhung suy nghi cua toi sau khi doc bai cua ban
    quen di ma song!!!!!!!!!! nguoi ta chang chet duoc khi yeu don phuong dau, ban hay vui len ,vi it nhat co be do cung ko coi thuong ban nhu vai cai duoi khac cua minh va it ra la ko loi dung tinh cam cua ban.
    "moi so phan deu tim duoc mot cho dua trong tinh yeu" chua ban som tim thay tinh yeu thuc su cua minh
  5. Hoang_Lam_Tung_new

    Hoang_Lam_Tung_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2001
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Biết sao được, đời là vậy mà! Nhưng em ơi, em là đàn ông hay đàn bà mà cắn rứt lâu vậy. Em cũng đã suy nghĩ được, sao lại không làm được nhỉ? Cũng ko hiểu cô bé đó có gì hấp dẫn đến mức em như vậy nhỉ? Thôi cố gắng lên " Cậu bé lớn". Mong rằng thời gian sẽ làm em nguôi ngoai hơn!
    Cố lên nhé!
  6. ruoukho

    ruoukho Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/04/2002
    Bài viết:
    231
    Đã được thích:
    0

    À !! Ông em của tui ở đây cũng quen qua mạng thôi !! Nó ở bên USA cơ, xa tít mù .. Quen vì yêu chung một người mà ! Nó từng nói với tôi " Nếu ko có anh thì em tưởng là ... yêu em cơ đây " Hai người cùng tư tưởng nên đồng tâm ý hợp lắm ... !!! Ui zời ! Hôm trưóc tôi còn chát cùng với thằng cũng yêu bé kia, thằng đấy ở bên Nga cơ mà ( công nhận hàng ngoại nhập nhiều thật ) Chết cười !!! Trái đất tròn thật ! 2 thằng chửi hai đứa hoá ra chửi chung một đứa ... !..!!>..!!!!

    KoYeu_KoChet
  7. ruoukho

    ruoukho Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/04/2002
    Bài viết:
    231
    Đã được thích:
    0

    Cảm ơn bạn rất nhiều ! Tôi hiểu những gì mình cần phải làm !! Làm nhiều và cố gắng để quên ! Nhưng chẳng hiểu sao tôi ko thể nào quên đưọc nó ! Đến tôi còn chửi tôi là thằng ngu , thằng điên mà ! Chết cười !! Khổ vì tình thì sướng gì đâu !! Giờ thì khôn hơn nhiều rồi ! Tiền là cả cuộc sống của tôi ...
    Tình yêu thì chỉ có một còn những thứ rứa rứa thì nhiều vô số ..!..!!!..!!!!!!

    KoYeu_KoChet
    Được ruoukho sửa chữa / chuyển vào 00:09 ngày 28/07/2002
  8. LamBiengYeu

    LamBiengYeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Chú mày giới thiệu con nhỏ đo cho anh đi. Bảo đảm anh sẽ giải quyết nhanh, gọn, chính xác. He... he... he
    Tien la phu du, khong tien la phu mo!!!
  9. dot223

    dot223 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/05/2002
    Bài viết:
    3.713
    Đã được thích:
    0
    Phức tạp quá ông ơi.
    dot223.
  10. paye

    paye Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/04/2002
    Bài viết:
    716
    Đã được thích:
    0
    Hic,tưởng post bài xong,ông bạn đã tỉnh ngộ chút nào rồi chứ,vẫn vậy hả???Buồn vì đàn bà con gái là nỗi buồn muôn thuở của đàn ông,...!Tui cũng giông hệt hoàn cảnh của ông bạn vậy,nhưng tôi ko buồn,thậm chí còn vui là đằng khác,vì tôi luôn hi vọng nếu mình sống tốt cuộc đời sẽ đem lại cho mình nhiều trái ngọt,...!Tâm trạng của ông bạn tôi hiểu lắm,yêu mà không thể,yêu mà thậm chí còn căm ghét người mình yêu,muốn quên lại càng khó,vậy thì chẳng việc gì phải quên cả,cứ để mọi chuyện theo đúng quỹ đạo của nó,...Buồn cười,sao tôi và ông bạn lại giống nhau đến vậy,tôi cũng đi làm,cũng cố gắng để quên rồi đấy chứ,nhưng rồi tôi cũng nhận ra điều đó là không thể,...!Chấp nhận thôi,hạnh phúc là phải biết chấp nhận mà!Kệ nó thôi,chẳng việc gì phải quên cả,...!
    Chúc ông bạn may mắn hơn trong tình cảm,...!
    Tôi không thích tiền,nhưng tôi cần tiền để làm những gì tôi thích,trong đó có việc chinh phục đàn bà!

    Con mai voi thoi gian

Chia sẻ trang này