1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giá như tôi chưa gặp em ..!!..!!!..!!!!!!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi ruoukho, 25/07/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Stuck-up

    Stuck-up Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2003
    Bài viết:
    480
    Đã được thích:
    0
    ruoukho No_1 ......... hãy cứ yêu cho tới khi không còn yêu được nữa ( sao nhiều người cứ thích khuyên con người ta nên wên đi và đừng yêu nữa nhỉ , tình cảm sao gượng ép được , dùng lý trí à , khó lắm ) , đời còn dài , yên tâm đi - time là phương thuốc hữu hiệu lắm , miễn là đừng có ngu ngu làm trò điên dại làm hại bản thân mình và người khác wá nhiều là được . Tui thấy tình hình ông bạn vẫn khả wan nên vẫn còn chữa được
    Chẳng có cái gì là tất cả , money cũng chẳng phải mà love lại càng không .... Nhưng trước mắt lao vào kiếm money cũng là cách hay đó chứ , dù chỉ là cách tạm thời , có còn hơn không
    Giá như tôi chưa gặp em ..!!..!!!..!!!!!! <><<< nghe có vẻ như 1 sự hối hận , tội gì phải thế , có khi nhờ gặp nhỏ đó mà ông bạn mới sáng mắt ra đấy
    Còn hận đàn bà thì chẳng được lợi lộc gì đâu , khuyên chân thành ... nên yêu đàn bà mới đúng , hận làm chi để tự chuốc vạ vào thân
    Ý kiến chút vậy thôi
    Ối trời ! mình đọc thiếu trang cuối ..... hic....hic... chả lẽ xoá bài này đi ...... xấu hổ ké ......Wa nhanh fết nhờ ... ruoukho No_1 thật ( cho khẳng định lại thêm lần nữa )
    -------------------------------------
    A wild goose in one thousand grey-lag goose
    Được Stuck-up sửa chữa / chuyển vào 16:51 ngày 07/02/2003
  2. red_devil

    red_devil Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2002
    Bài viết:
    4.443
    Đã được thích:
    0
    Chán nhỉ, mình vào lúc các bác finish rồi, hết cái để nói rồi.
    Wherever you are, you are in my heart.....
    You know how special you are
  3. tina17

    tina17 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2002
    Bài viết:
    2.503
    Đã được thích:
    0
    sao mà giống với cách suy nghĩ của anh thế không biết ..... anh H à .. em biết anh cũng có cách suy nghĩ như vậy phải không .. mà chính vì anh có cách suy nghĩ như vậy nên anh không thể nào tin tưởng em ... và với cách suy nghĩ như vậy nên chúng ta chia tay .. em vẫn nhớ anh lắm .. với em anh là con người đáng ghét nhất ... và là người em ...... nhất
    thien than nho
    ----------( Y )
    ¸,.·´¨`·.( . . ).·´¨`·.,¸
    ¨`·--·,.o(")(")o.,·- -·´¨


    Được tina17 sửa chữa / chuyển vào 17:50 ngày 08/02/2003
  4. Stuck-up

    Stuck-up Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2003
    Bài viết:
    480
    Đã được thích:
    0
    Nghe lạ nhể , tui chả hiểu thế nào là hợp với mình khi yêu cả , có lẽ tui cũng là 1 đứa yêu mù quáng , nhưng tình cảm con người em giải thích thế dek nào được ( nguyên văn người tui yêu nói câu này đấy - không biết hắn có đọc được ko đây ) ,
    Có ai mà không thấy mình ngu đâu , yêu mà còn khôn mới là lạ đấy , như thế thì nó đã trở thành sự tính toán trong TY rồi ( mà nhỏ có vẻ ngoài đẹp thế , chắc nhỏ cũng chỉ có mỗi tính xấu sống không được sâu sắc cho lắm thôi , không yêu sao được nhờ ) .
    Tất nhiên hoàn cảnh mỗi người khác nhau là chắc rồi , thế ông nghĩ chỉ mỗi ông bị đau , bị khổ thôi hả , đừng có đùa thế chứ - nguyên nhân thì có thể khác nhau , nhưng cảm giác thì hình như ai cũng thế thôi . Tui đã từng đau , và nghĩ rằng cả đời này mình chỉ có thể yêu 1 người duy nhất , nhưng ... hơ ..hơ... giờ nghĩ lại mới thấy mình hâm thật , không hiểu sao lúc đó mình thấy đau đớn thế mà giờ ....... , time wa đi , tất cả chỉ còn là con số 0 , chả nghĩ , chả wan tâm tới những gì đã wa , nghiệm ra rằng nếu đã không còn hi vọng thì kệ thôi ( nhưng ... nếu còn thì dù chỉ là chút ít cũng phải cố mà giành lấy nhé ) mà chẳng cần phải kệ đâu , tự nhiên tình cảm trong ông nó sẽ nhạt dần đi thôi , đâm đầu vào thì càng bế tắc , nó biết đường đến thì tự nó cũng biết đường ra đi , mình vẫn tốt với người ta là được ( và có kết wả khả wan rồi đó , chả biết có phải người xưa hối hận rồi không , mà giờ đây lại way về đối xử với mình tốt thế không biết ... MỆT ! )
    ....... Dù sao ông cũng đã từng biết thế nào là yêu , trong khi khối người có biết yêu 1 người là thế nào đâu . Nhỏ đó nói ông yêu ngu , thì kể cũng đau thật đấy , đau lắm chứ ..... , nhưng ....hì....hì... giờ thì mọi chuyện hình như cũng wa rồi còn gì . Chúc mừng ông , chúc luôn cho cả tui nữa , đã vượt wa được chính mình . Bắt đầu 1 TY mới , lần này có muốn ngu nữa cũng khó fết đấy , nhưng ... mà chắc cũng không khôn ra nhiều đâu , bởi khi đã yêu thực lòng thì .... thôi rồi .... vẫn TIÊU như thường .
    Thấy ông nghĩ vậy là wá ổn rồi , nhưng còn fải đợi xem ông có làm được ko nhá !
    not4U <><<< lại còn change cả nick mới sợ , like a streak of lightning --- no-1 thật
    -------------------------------------
    A wild goose in one thousand grey-lag goose
    Được Stuck-up sửa chữa / chuyển vào 12:59 ngày 09/02/2003
  5. noivongtaylon

    noivongtaylon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    mỗi lần gặp là một lần nhớ ...... một lần khắc khoãi ,,,,,, sao bạn không hiêu cho người mình gặp....... giá như mình găp được ......như bạn ........ thật buồn là mình không gặp được người mà bạn đã gặp........
  6. tina17

    tina17 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2002
    Bài viết:
    2.503
    Đã được thích:
    0
    tina17 ơi ! anh xin lỗi . em nói với anh phải ko ? anh là H này . Ngày xưa anh ko nhận ra được tình cảm của em dành cho anh . giờ hối hận thì mọi việc đã muộn mằn rồi . em đừng bao giờ hận anh nhé. Dù chúng ta ko còn gì với nhau nhưng anh vẫn mong rằng giữa chúng ta luôn tồn tại những kỉ niệm dep nhât !
    khi người ta không muốn làm gì thì đừng có ép ....
    ------++++++-----------
    anh à ... !! nếu mà em nói với anh thì câu trả lời của anh làm tina buồn lắm đó anh có biết không vậy.. nhưng mà tiếc rằng .. em không hề có ý nói cho anh .. .. tina rất xin lỗi anh .. vì nói như vậy la không nên . nhưng mà người í của tina có khi sẽ đọc được đó .hihi xinlỗi anh nha
    thien than nho
    ----------( Y )
    ¸,.·´¨`·.( . . ).·´¨`·.,¸
    ¨`·--·,.o(")(")o.,·- -·´¨


  7. for_get_me_not

    for_get_me_not Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/02/2002
    Bài viết:
    685
    Đã được thích:
    0
    Ô , ko ngờ vào topic này gặp mặt tất cả bạn bè của Ruoukho , chào Hải ( chào Táo luôn thể), chào Quang, chào Kiên ,... còn hailua_.. là ai thía nhỉ, ko nhớ ra
    Ai mà chẳng có lúc bày lúc nọ , có phải là thánh đâu mà tự cho là mình lúc nào cũng " Quách Tỉnh".Mừng là Ruoukho giờ đã khá hơn ,nhỉ .
    Chó Con !
  8. haison_hic

    haison_hic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2002
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Vì ông Ruoukho này háo sắc chứ sao?
    Trí tuệ của tôi chỉ là hạt cát trên sa mạc -> các cao thủ chỉ giùm
  9. Fleur-de-Lys

    Fleur-de-Lys Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2002
    Bài viết:
    1.307
    Đã được thích:
    2
    Yeah sao lại không? Yêu và ghét có thể đi đôi với nhau lắm chứ hihi. Nhưng bạn Ruoukho ơi, bạn có chắc là bạn yêu cô ta nhiều như vậy một phần vì cô ấy luôn vô tình với bạn hay không?. Nếu cô ấy đối xử với bạn như bạn với cô ấy, mình không nói là bạn sẽ không yêu cô ấy nữa nhưng chắc là tình yêu của bạn sẽ kém nồng nàn hơn..., tuy nhiên cũng bớt sóng gió hơn. Có lẽ, bản tính của bạn là thích lao đầu vào cái gì đòi hỏi thử thách chăng?
    Sắp tới ngày Valentine rồi...
  10. Sir_LandCruiser

    Sir_LandCruiser Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2003
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Híc Cuộc sống của anh sẽ thật là bình lặng nếu như anh ko gặp em ! Em đã làm cho cuộc sống của anh thật tuyệt vời ! Tràn đầy ý nghĩa ... Mỗi khi em nhìn anh trìu mến anh đã ngĩ rằng thực sự không còn điều gì có thể làm cho anh lùi bước ! Mỗi khi cầm tay em anh thấy cuọc đời đẹp biết bao ... Nhưng tại sao chúng mình lại xa nhau .... tai sao ta lại phai hai phương trời cách biệt .... Nơi kia xa lắm em có biết rằng có một người luôn yêu em... luôn chuc em hạnh phúc không ? Ôi L anh yêu em nhiều nhiều lắm ...

Chia sẻ trang này