1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giá như....

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi vietnamman, 28/08/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vietnamman

    vietnamman Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/02/2002
    Bài viết:
    1.350
    Đã được thích:
    0
    Giá như....

    Tôi tự kể lại chuyện tình của tôi. Chia sẻ cùng các bác. Chúc các bác hạnh phúc. Truyện cũng được viết tại :
    http://www.vietnamman.com/forum/showthread.php?s=31e5c55d6b3560faf57e1435301378f5&threadid=6&perpage=15&pagenumber=1
    ----------------------------------------------------------

    Thế là hết. Những giọt nước mắt không xóa đi được nỗi buồn. Em và tôi trở thành 2 người xa lạ. Một cuộc tình có níu kéo cũng bằng không mà thôi.
    Ta chia tay khi cả 2 còn yêu nhau nhiều đến thế. Để ý làm chi cái lỗi tại ai?. Tại em, tại ta nào đâu có quan trọng. Ta lại đổ vỡ, ta sợ sự đổ vỡ lắm rồi, cuộc sống đã mang em đến bên ta, ta là mối tình đầu của em còn em là mối tình ta yêu nhất. Yêu bằng tất cả những gì có thể, yêu bằng cả con tim.
    Khi em đến bên ta ta còn mang quá nhiều phiền muộn. Em đã cho ta biết thế nào là niềm vui, thế nào là sự yêu đời ở một thằng như ta. Và ta hiểu ta yêu em từ đó. Em cũng đón nhận tình yêu của ta thật ngọt ngào, sẽ chẳng bảo giờ ta quên hình ảnh khi ta ngỏ lời với em, sẽ chẳng bao giờ ta quên hình ảnh ta cùng em đi dưới cơn mưa, tay trong tay và thấy lòng mình ấm áp quá. Sẽ chẳng bao giờ ta quên những lần em dỗi hơn khóc nức nở trên vai ta, sẽ chẳng bao giờ ta quên em cười thật tươi khi đi bên ta hay bị ta trêu chọc ..
    Sẽ chẳng bao giờ ta quên kỷ niệm giữa ta và em ....
    Ta biết rằng có nói bao nhiêu đi nữa thì em và ta cũng chẳng thể trở về bên nhau được nữa ....
    Ta đã mất em , ta sẽ cố gắng sống sao cho xứng đáng với em. Ta sẽ không bị sự buồn chán lấy mất cơ hội, ta sẽ cố gắng sống để sau này em có thể mỉm cười và tự hào vì nghĩ rằng có một thời em đã yêu ta .
    Ta chúc em hạnh phúc. Cái hạnh phúc mà ta hằng mong muốn có được cùng em....
    Bây giờ khi tình cảm yêu thương được phép ta vẫn mong rằng em luôn là người bạn, người em gái của ta .. ta phải mỉm cười khi thấy em hạnh phúc.
    Ta sẽ nhớ mãi lời em nói khi chia tay .. em bảo rằng sẽ chẳng người nào em yêu được như đã yêu ta và em sẽ mãi yêu ta .. đó là quà tặng quí giá nhất mà tình yêu mang lại .. ta sẽ nhớ và ta cũng vẫn mãi yêu em ..
    Giá như ....
    Giá như ....
    Cuộc sống ơi đừng bắt ta giá như nữa .. ta và em đã mất nhau ...


    p/s: đây là những tình cảm thật của vietnamman viết cho người mình yêu cho dù người đó bây giờ không còn chung 1 con đường nữa .. chúc mọi người hạnh phúc . Cảm ơn vì đã chia sẻ




    ASDC
  2. vietnamman

    vietnamman Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/02/2002
    Bài viết:
    1.350
    Đã được thích:
    0
    Tôi tự kể lại chuyện tình của tôi. Chia sẻ cùng các bác. Chúc các bác hạnh phúc. Truyện cũng được viết tại :
    http://www.vietnamman.com/forum/showthread.php?s=31e5c55d6b3560faf57e1435301378f5&threadid=6&perpage=15&pagenumber=1
    ----------------------------------------------------------
    Anh là một thằng thật buồn cười phải không em. Lần đầu tiên anh gặp em anh đã muốn trêu em rồi. Em còn nhớ không anh bảo em sao gấu thế, em cãi lại là em đâu có gấu, uh .. anh bảo em là gấu bông mà. Chưa gì mà đã. Có lần 2 anh em mình hẹn nhau ra chat, hồi đấy mới chỉ là bạn bè thôi, à không anh nhận em là em gái chứ nhỉ. Ngồi chat một lúc anh lừa em bảo em viết ra màn hình giúp anh dòng chữ $UOYEVOLI$ . Em hỏi sao phải viết dòng chữ đó ra. Anh bảo rằng đó là một đoạn mã anh rất thích em viết ra xem có đẹp không. Khi em ngây thơ viết ra chat cho anh thì anh phá lên cười và bảo em hãy đọc ngược lại xem thì ra đó là chữ $ILOVEYOU$ được anh viết ngược, em tức quá và bảo chẳng thèm chat với anh nữa .. bắt đền anh làm anh dỗ mãi ...
    Rồi có lần bạn cùng nhà em về quê, anh sang nhà em chơi cả ngày bên đó, em nấu ăn thật là tuyệt... Anh ăn đến thật là no rồi nhưng em cứ bắt ăn tiếp. Đến khi ăn xong anh rủ em đi .. chơi điện tử cùng anh. Em nhớ không? Có thằng nào ngộ như anh không nhỉ?. Em đồng ý đi chơi với anh mà cứ tủm tỉm cười. Anh đèo em trên chiếc xe đạp vào hàng điện tử và hướng dẫn em chơi đá bóng .. anh thắng em 13-0 ở hiệp 1 . Sang hiệp 2 anh nhường em chơi chỉ cần thủ môn , em đá vào được 1 bàn gỡ gạc .. em mừng quá nhưng anh bảo do anh nhường . Em tức quá nên bảo không chơi nữa...
    Có lần chẳng hiểu hứng chí thế nào anh rủ em lên chỗ Phúc , bạn thân của anh ở tận kiến trúc. Hic, đạp xe hơn 10Km mà vẫn thấy vo vo. Lên gặp thằng bạn thì cứ để em lẽo đẽo theo sau (anh vô tâm quá , sau này anh mới biết) ... Em cũng chẳng nói gì.
    Em có 1 biệt tài là cãi rất giỏi, anh lại có thì lại nói rất khéo (lời của em đấy nhé) . Nên anh đặt cho em biệt danh là "Luật sư". Nhiều khi em cãi nhau với anh nếu thua chỉ cần em hơi giận hay phụng phịu một chút là anh biết mình thắng rồi, những lúc đó trông em đang yêu lắm
    Ngày 8/3. Chẳng hiểu sao anh không đến nhà em sớm, anh nghĩ có thể ngày đó bạn bè em đến nhiều nên để cho em tự nhiên. 9h20 anh mới sang nhà em gặp khá nhiều bạn em bên đó, em giới thiệu với bạn xong là quay sang nói chuyện với anh và "trách" (hic đã phải người yêu đâu mà trách nhỉ, tâm lý thế còn gì) , trách anh sao giờ này mới đến, lúc đó anh cũng thấy ngại với mấy bạn của em vì được trách yêu và cũng thấy rất vui trong lòng. Về khuya , có một cậu bạn của em vẫn ngồi lại chơi, em chẳng để ý gì đến cậu ta cả làm anh phải bắt chuyện với cậu ấy. Rồi em bảo em phải ra gọi điện, và nhờ anh chở ra ... Nhìn thấy anh mắt cậu ấy anh thấy ái náy và tội nghiệp vô cùng .....
    ......
    ASDC
  3. vietnamman

    vietnamman Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/02/2002
    Bài viết:
    1.350
    Đã được thích:
    0
    Tôi tự kể lại chuyện tình của tôi. Chia sẻ cùng các bác. Chúc các bác hạnh phúc. Truyện cũng được viết tại :
    http://www.vietnamman.com/forum/showthread.php?s=31e5c55d6b3560faf57e1435301378f5&threadid=6&perpage=15&pagenumber=1
    ----------------------------------------------------------
    Hồi đó, cứ thình thoảng anh lại kéo theo 1 thằng bạn tới nhà em. Nhưng chưa thằng nào ngoài Phúc bạn anh được anh dẫn sang nhà em quá 1 lần cả. Nên em hỏi sao anh nhiều bạn thế và sao chẳng bao giờ trùng lặp cẳ. Anh cười và trêu em rằng anh làm thế để bọn nó không có được cơ hội cướp mất em gái của anh.
    Anh đến nhà em có 1 điều lạ là uống rất nhiều nước, cứ hết cốc này tới cốc khác, uống nước xong lại ngồi nói chuyện với em. Có lần em sang nhà anh chơi, anh tặng em một bông hồng bằng thủy tinh (đó là món quà anh liều nhất vì đã có gì đâu) . Em hoảng quá không nhận, anh cứ nài nỉ em nhận đi mà, lúc đó trông anh và em thật buồn cười. Em nhận xong thì lý nhí cúi xuống đỏ mặt và cảm ơn .. trông thật đáng yêu
    ASDC
  4. vietnamman

    vietnamman Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/02/2002
    Bài viết:
    1.350
    Đã được thích:
    0
    .... Công nhận hồi đó anh buồn nhiều chuyện quá. Chuyện học hành điểm thấp nhất mà từng có. Chuyện gia đình và quan hệ bạn bè căng thẳng. Đầu óc anh lúc nào cũng chỉ muốn nổ tung... vậy mà khi ở bên em mọi điều quên hết, anh cảm thấy em thật là hợp với anh. Anh và em trò chuyện với nhau thật thoải mái. Em đã kể hết tâm sự với anh và anh cũng không dấu em điều gì cả. Anh cũng chẳng hiểu sao anh lại tin tưởng em được đến như thế. Có phải chăng cách nói chuyện của em gây cho anh một sự an tâm, một sự an tâm mà không phải ai cũng tạo được trong anh, một con người với đầy rẫy sự mâu thuẫn, đã nghi
    Hồi đó anh tự hứa rằng mỗi tuần chỉ sang nhà em chơi 2 ngày thôi để em còn học bài. Nhưng không biét bao lần anh thất hứa với chính mình và tự bào chữa một câu "Mình sang một chút thôi mà". Lúc nào sang nhìn thấy nụ cười của em là thấy vui quá đỗi rồi .....
    ....
    ASDC
  5. vietnamman

    vietnamman Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/02/2002
    Bài viết:
    1.350
    Đã được thích:
    0
    ... Một ngày bình thường. Chẳng hiểu sao cảm thấy nhớ em vô hạn mặc dù mới bên nhà em về. Tự hiểu rằng mình đã mang một tình cảm khác không đơn thuần là tình bạn nữa. Nhưng vẫn e ngại rằng không biết đã chín chắn chưa và vẫn sợ rằng khi cho em biết cái tình cảm này thì liệu rằng có mất đi những tình cảm đang có không, sợ và sợ nhiều lắm ... nhưng nỗi nhớ mỗi ngày một lớn. Nó đang dần lấn át nỗi sợ hãi vu vơ trong anh. Nó đang dần động viên anh rằng hãy cố lên nữa nào, mình sẽ nói và phải tin rằng em cũng đồng ý, nếu không đồng ý thì hãy cảm thấy hạnh phúc vì mình đã dùng cảm nói lên được tình cảm thật của mình.... mặc dù vẫn thấy rằng có thể mình đang đánh cuộc với tất cả những gì tốt đẹp đang có. Hoặc chuyển được sang tình cảm khác , hoặc mất tất cả .. nhưng mình phải nói thôi, đã quyết rồi
    Chắc em cũng ngạc nhiên khi tự dưng mới 8h sáng anh đã sang nhà em. Ngồi chưa được 10 phút hỏi em là có đi chơi không. Tròn xoe mắt ngạc nhiên vì sao mới sáng đã sang rủ em đi chơi, em mới ngủ dậy mà. Anh cũng "lạnh lùng không kém" .... ừ thì anh thích đi chơi vì sáng nay trời mát mẻ. Em không đi thì anh đi một mình vậy, chào em. Vốn biết tính anh mặc dù rất ngạc nhiên nhưng em vẫn đi ...
    Đưa em ra Hồ Hoàn Kiếm , 2 anh em đi dạo 2 vòng quanh hồ anh đã nói rất nhiều, đúng ra là kể rất nhiều những điều mà anh ít kể về anh. Kể về những người con gái anh có cảm tình từ trước và những người con gái có cảm tình và yêu anh trước đây, về gia đình , về cuộc sống .. anh chẳng nhớ đã nói nhiều thế nào .. nhưng nói chung là khá đầy đủ
    Xong 2 vòng hồ em bảo mệt nên ngồi xuống một cái ghế đá . Anh vẫn còn nhớ chiếc ghế ấy ở đâu, trước chỗ mình ngồi có một cây hoa rất đẹp, nhìn trực diện với tháp bút.
    Đang ngồi đột nhiên anh quay sang hỏi, rất nhẹ nhàng nhưng nghiêm túc : "L. Nếu anh nói rằng anh yêu em thì em nghĩ sao ?"
    Quá bất ngờ trước câu tỏ tình của anh (đến anh còn ngạc nhiên vì cách tỏ tình của mình . thật buồn cười vì nó chẳng lãng mạn tẹo nào , nhưng anh thích nó vì nó diễn tả đúng cảm xúc của anh)
    Em có vẻ xúc động nhưng em cũng không trả lời ngay, em trò chuyện với anh một lúc nữa .. trò chuyện để hiểu thêm nhau ....
    ,....... 2 ngày sau mình đã đi chơi với nhau ko phải với tình cảm bạn bè nữa mà là tình cảm của 2 người yêu nhau .. Anh và em bước vào một cuộc tình thật lãng mạn. Cuộc tình đẹp nhất với anh và có lẽ cả với em nữa cho tới lúc này ......
    ASDC
  6. ThAcH_ThUnG

    ThAcH_ThUnG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2002
    Bài viết:
    1.010
    Đã được thích:
    0
    Tâm sự của bạn thật là hay đó.Lần sau cứ tiếp tục phát huy nhé.
  7. waterflower

    waterflower Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2003
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Dung la tam trang cua nguoi dang yeu !
    Nen moi viet dai duoc nghu vay, chac la van chua het dau.
    Tuy hoi dai nhung minh van muon doc, van kien nhan doc den cung de tim lai cam giac ngay xua.
  8. vietnamman

    vietnamman Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/02/2002
    Bài viết:
    1.350
    Đã được thích:
    0
    Đọc bản đầy đủ thì vào đây ... http://www.vietnamman.com/forum/showthread.php?s=31e5c55d6b3560faf57e1435301378f5&threadid=6&perpage=15&pagenumber=1
    Tôi sẽ viết vào đây 1 lúc một ít thôi nhé ...:)
    --------------------------------------------------
    .... Sau khi nhận lời anh em sang nhà anh chơi, em còn nhớ chứ. Em đã sang nhà anh sau khi em đi học về, lúc đó là buổi chiều. Anh đã ngồi nhà và đợi em. Trời mưa và em mang áo mưa để sang vì biết anh đợi. Xuống xe người em ướt gần hết, trông em lúc đó thật tội nghiệp và đáng yêu lắm, anh đùa là trông em cứ như con mèo con bị ướt ý, em đã cười và anh cảm thấy em đáng yêu hơn tất cả mọi thứ trên đời.
    Hồi đó anh thuê nhà cùng các bạn của anh, anh ở 1 phòng cùng 1 người bạn, nhưng hôm đó người đó về quê, nên phòng anh chỉ còn mỗi anh ở. Khi em vào phòng anh các bạn thuê cùng nhà (khác phòng) rất tò mò và cứ nhìn lén em. Em vào phòng rồi anh khép cửa lại thì phía ngoài tụi nó cứ nhìn qua khe, chen nhau thế nào mà cửa bật ra ... tụi nó cười khanh khách làm em đỏ mặt vì ngại còn anh đỏ mặt lên vì tức giận.. em còn nhớ không em ???
    Ngồi chơi một lúc anh đưa em về nhà vì em bảo rằng phải về đi sinh nhật một người bạn, một tối tháng 5 trời mưa, em đạp xe ,anh đi rà rà xe máy bên cạnh. Về nhà em vừa kịp cất xe thì trời mưa thật to và mất điện, em sợ quá bảo anh thôi khoan đã về. Anh cũng ngại không vào nhà em khi trời mất điện nên 2 đưa đi chơi giữa trời mưa, mặc 1 chiếc ao mưa... đi được một lúc thì trời mưa to quá nên áo mưa cũng không che được, đành cởi áo mưa ra cho khỏi vướng... cả 2 phóng xe đi trong mưa. Anh vẫn nhớ là em rất lạnh, ôm vào người anh thật chặt. Đến bờ Hồ Hoàn Kiếm trời hơi ngớt mưa một chút, em bảo anh dừng xe bên mặt hồ cạnh chiêc ghế kỷ niệm của tụi mình. Ngồi được một lúc thì trời lại mưa rất to, lúc đây hơn 8h tối rồi, chỉ còn 2 đưa ngồi bên Hồ rộng mênh mông, em đã nói với anh thật nhiều, những lời nói đó anh vẫn còn nhớ và đến bây giờ vẫn thật cảm động. Một lúc có 1 người khắc bút đi qua và anh đã khắc tên em và anh phía sau xe, bây giờ dòng chữ khắc đó đã mờ nhưng trong lòng anh thì không bao giờ phai nhạt được ......
    ASDC
  9. vietnamman

    vietnamman Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/02/2002
    Bài viết:
    1.350
    Đã được thích:
    0
    ... Tối hôm đó đi chơi về, trời mưa to quá đúng không em. Lúc mình về đã gần 10h. Lan Anh đã đi ngủ rồi, nó lại nằm trên gác 2, nói là gác 2 nhưng thực chất là cái gác xép nhưng nhìn ngoài có vẻ giống gác 2. Gọi cửa mãi không được, trời thì lại mưa to quá, làm thế nào bây giờ. Nếu đập cửa mạnh quá hàng xóm tỉnh giấc thì cũng phiền thật đấy. Lúc đấy anh bảo hay là em đứng trên vai anh, rồi trèo lên cửa sổ gác xép và gọi Lan Anh. Thoáng chút ngại ngùng nhưng cuối cùng em cũng đứng. Anh cam đoan rằng ai mà nhìn thấy cảnh đó chắc tưởng 2 anh em mình là 2 đưa ăn trộm. Còn anh thì lại thấy nó khá thú vị và ấn tượng lắm .....
    Sáng sớm hôm sau, anh sang nhà em vì cứ lo tối qua đi chơi mưa về em lại ốm thì thật là... nhưng không sao cả. Hai anh em rủ nhau mang sách vở lên trưởng anh học bài. Lên trên trường anh tìm 1 cái giảng đường thì vô tình lại có mấy đứa bạn cùng lớp anh ngồi đấy, chúng nó trêu em còn nhớ chứ... .Em lại còn vẻ rất ngại nữa...
    Học một lúc thì anh và em quay ra chat với nhau qua giấy (anh vẫn nhớ mình nói gì nhưng không kể ra đây đâu, em ngại thì chết) ...
    Về anh dẫn em vào công viên Lê Nin đi dạo và bị 2 thằng nghiện xin đểu em còn nhớ không, hình như em có vẻ sợ nhưng có sao đâu. Dĩ hòa vi quí anh đưa cho tụi nó 10 nghìn .. mất đi một buổi đi dạo thú vị...
    Đêm hôm đó em về viết cho anh một lá thư khá dài và đọc hay lắm em ạ ......
    ASDC
  10. nothing_last_4ever

    nothing_last_4ever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    nhưng sao lại chia tay thế hả anh???
    "'Nothin' lasts 4ever and we both know hearts can change. Lovers always come and lovers always go.And no one's really sure who's lettin' go today.."

Chia sẻ trang này