1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

GIÁ NHƯ

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi taicuc, 05/06/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. taicuc

    taicuc Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    480
    Đã được thích:
    3
    Thêm một bài thơ của một người bạn. Mỗi lần đọc nó tôi cứ nghĩ giá như...
    HOÀI NGHI
    -P-
    Em hoài nghi cơn mưa
    Nghịch bong bóng như trò chơi con trẻ
    Những cuộc vui vừa tàn trên bức vẽ
    Tấn trò đời giả dối mấy ai xe?
    Lịch gạn ngày vào sâu thẳm lãng quên
    Tình yêu thành bong bóng
    Mưa đã từng khản giọng
    Chỉ để hát về anh!
    Những bài ca không tên
    Điệp khúc và điệp khúc
    Biết đâu chiều thúc giục
    Anh vội vàng bỏ đi...
    Em đã từng hoài nghi
    Cả những điều đã thành sự thật
    Chỉ để tin một điều duy nhất
    Anh vẫn còn yêu em
    HN- Năm 2000
  2. candle_light

    candle_light Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2005
    Bài viết:
    1.696
    Đã được thích:
    0

    nếu một ngày thấy mình ko còn muốn khóc
    nỗi buồn xưa cũng theo gió đi rồi
    nếu một ngày thấy mình mảnh như sợi nắng
    hao gầy mùa thu mang nỗi nhớ treo trăng
    "em hãy đi về phía ấy mênh mông
    nơi những ảo ảnh ko thể hoá thành cuộc sống"

    câu thơ anh viết sẽ chẳng thể đủ dài và rộng
    chứa tình yêu cho hết 1 kiếp đời
    còn anh sẽ về nơi ấy xa xôi
    nơi ko mùa thu - ko em và ko gió
    "giá như yêu thuơng ko phải là ngọn cỏ
    để vô tình dẵm nát duới chân qua"

    nếu một ngày thấy mình ở quá xa
    thì anh đã ko anh còn em thì là em nhất
    và em sẽ biết 1 điều rất thật
    em đã đủ lớn khôn để buớc qua đuợc chính mình
    ??
    "Đem thả gió, nhận về vùng lá đổ
    Trao yêu thương, nhận lại mảnh hồn rêu..."

    .cl.
    cho câu nói " em yêu anh ".
    Được candle_light sửa chữa / chuyển vào 13:20 ngày 30/12/2006
  3. taicuc

    taicuc Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    480
    Đã được thích:
    3
    TỰ SỰ
    Không biết đén bao giờ mới lại ở bên nhau
    Kể cho nhau nghe những chuyện vui chuyện buồn rất thực
    Để những đêm dài không còn thao thức
    Với những suy tư nhung nhớ ngập lòng
    Tiếng ai thở dài tan trong hư không
    Như tiếng lá rơi trong đêm thật khẽ
    Anh vẫn thế bao giờ anh cũng thế
    Chỉ một mình trong đêm mênh mông
    Những con đường xa chẳng rải hoa hồng
    Chỉ những ngọn đèn đêm đêm còn tha thức
    Anh bẻ ngón tay bỗng nhói lên sự thực
    Lâu lắm rồi không em ở bên....
  4. Bi_Thong_Mac_Danh

    Bi_Thong_Mac_Danh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2007
    Bài viết:
    437
    Đã được thích:
    0
    Hay thế ?
    Hay thực!
  5. MM_Ngoc

    MM_Ngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2006
    Bài viết:
    2.479
    Đã được thích:
    0
    EM CHỈ CẦN
    Em chỉ có thể hiểu được lòng anh
    Khi khung cửa nơi anh bước ra mở rộng
    Dưới ánh mặt trời tràn ngập
    Cho em nhìn rõ anh hơn
    Chẳng thể tin điều gì khi nhìn màn đêm đen
    Hay chỉ nghe lời tâm tình qua dòng tin nhắn
    Những ước hẹn cùng nhau nếu là tình yêu thật
    Đừng như Phù Dung nhiều mầu
    Tình yêu đã có từ bao lâu
    Sao chỉ như con hạc giấy
    Gió mới vờn qua đã rũ mình run rẩy
    Đau lòng rời rã trong sương hoang
    Em chỉ muốn ở anh .Một cây Thông vững vàng
    Không muốn nghe lời nào đường mật
    Tình yêu phải bắt nguồn từ lòng chân thật
    Không phải chỉ cần lời dịu dàng như gió như mây

    Được MM_Ngoc sửa chữa / chuyển vào 08:19 ngày 04/01/2007
  6. taicuc

    taicuc Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    480
    Đã được thích:
    3
    CHỈ
    - cho ND--
    Chỉ thấy buồn khi nghe chuyện của em
    Người con gái trong lòng đầy ích kỷ
    Em ngày xưa... đến nỗi nào đâu nhỉ
    Sao bây giờ giả dối đến điêu ngoa...
    Có phải tình yêu khiến em hoá mù loà
    Không phân biệt đúng sai phải trái
    Vẫn biết trái tim không bao giờ có lỗi
    Nhưng thương làm chi một kẻ không nhà?
    Nhưng thương làm chi kẻ bỏ mẹ cha
    Lừa đảo bạn bè huênh hoang khoác lác
    "Anh yêu bảy năm... và anh xem phim ***
    Cô ấy bỏ anh vì lẽ ấy thôi em"
    "Anh tràn qua em, em tràn qua anh"
    Mùa đông lạnh bởi lòng người giả dối
    Có đi đến mười năm cũng không bao giờ thay đổi
    Cái nợ đồng lần trả đến khi nao?
    Được taicuc sửa chữa / chuyển vào 08:35 ngày 05/01/2007
  7. MM_Ngoc

    MM_Ngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2006
    Bài viết:
    2.479
    Đã được thích:
    0
    YÊU NHAU - GHÉT NHAU
    Yêu nhau chín bỏ làm mười
    Ghét nhau mọi hết ruột tươi ra bằm
    Thân nhau đằng tớ thâm giao
    Giận hờn xát muối ào ào vết roi
    Còn thương hoa héo thành tươi
    Quay lưng vặn nát mười mưoi cho tàn
    Bạn bè vì nhau mà sang
    Lơ nhau nhiếc cả họ hàng người ta
    Đàn bà còn có thể tha
    Đàn ông đừng giống đàn bà ai ơi

  8. MM_Ngoc

    MM_Ngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2006
    Bài viết:
    2.479
    Đã được thích:
    0
    Ai có nhà thì mới nên yêu hả ông anh ? Như anh hả anh ? Chắc ăn nhất là iu người nào mãi mãi ngồi trong nhà mình nhỉ ? khỏi lo lắng , đúng không anh ?
    Anh àh hình như người có những câu thơ anh nhắc đến chưa từng viết lời mặn ngọt về anh đâu , em tìm hết thi ca chẳng thấy đó ( tiếc ghê ) để coi họ với anh có điều gì mà thơ anh ra nông nổi vậy đó ? hình như trước đó anh cũng thân với họ thì phải ? bây giờ anh "woa woa xì " người ta rồi àh ? vui nhỉ hihihi
    Được MM_Ngoc sửa chữa / chuyển vào 22:16 ngày 05/01/2007
  9. taicuc

    taicuc Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    480
    Đã được thích:
    3
    Anh không rõ người ấy bây giờ sống như thế nào, có lẽ cũng chẳng sung sướng gì. Anh chỉ ứa nước mắt khi mẹ của bạn anh nhập viện. Khi bạn anh mang giấy tờ nhà đi cầm để trả nợ, khi bố người ấy tuyên bố từ con, khi mẹ người ấy khóc trước mặt anh, người ngày xưa là người yêu người ấy khóc trong điện thoại khi gọi cho anh... Và anh phải nói một câu rằng anh tiếc đã quen biết một người như thế...Anh hiểu em muốn nói đến ai đến điều gì chứ? Anh cũng sống xa quê cũng đang phải tạo dựng những gì cho mình cũng thất bại... nhưng chưa bao giờ anh phải trốn chạy không dám chịu trách nhiệm mà mình gây ra cả, không làm liên luỵ đến bạn bè phản bội lại lòng tin của họ, càng không có những câu nói du côn bởi bây giờ không phải là thời của bọn du côn... những tên du côn chỉ sống ở bến xe thôi. Bạn anh bảo cuộc đời còn dài lắm em xem nó đi được đến khi nào còn nếu nó mãi mãi không dám quay về thì... cũng chả sao. Vui không em!!!
    Đã đi khó quay về lắm!
  10. taicuc

    taicuc Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    480
    Đã được thích:
    3
    Thêm một bài thơ cũ... cho em
    NGÃ BA
    Lối rẽ này....
    ......................Anh rẽ về quá khứ
    Còn nẻo đường này....
    .......................Em hướng tới tương lai
    Ngập ngừng bước chân anh và em dừng lại
    Ngã ba đường xui hai đứa gặp nhau
    Còn tươi nguyên trong anh dấu nụ hôn đầu
    Em còn nhìn cuộc đời trong trẻo lắm
    Tay chạm tay...
    ........................Bỗng thấy hồn lạ lẫm
    Trái Đất xưa nghiêng bởi một ánh nhìn
    Say đắm ...
    ........ Lặng im
    Nghe năm chuyển năm thao thức
    Nghe gió lùa trong tim rạo rực
    Nghe mưa thì thầm những câu chuyện rất xa....

Chia sẻ trang này