1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

giá như....................

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi doilabekho, 24/07/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. doilabekho

    doilabekho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2002
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    giá như....................

    cứ mỗi lân ngồi một mình nhùn vào tấm hình chụp chung của hôi bốn đứa chúng tôi là tôi lại cảm thấy đau nhói trong tim . chúng tôi quen nhau đã đươc 3 năm va cũng tưng đó thời gian tôi yêu p , và cũng thời gian đó tôi đau khổ vì yêu mà không thể nói ra . vi anh tôi cũng ơ trong nhóm và cũng yêu p chẳng kém gì tôi . tôi đành ngậm ngùi dấu kín tinh yêu của tôi dành cho p . nhưng tinh yêu thì khó mà chia sẻ , cư mõi lần nhin anh tôii va p đi cung nhau thì minh không thể chịu nổi và trong lúc tôi đã quyết định yêu t một người con gái khac trong nhóm chúng tôi để lấp đi khoảng trống ma p để lại cho tôi" vì t yêu tôi thật lòng nhưng sự viêc không như minh tưởng .càng gần t hơn thi tôi càng nhớ p hơn và cuôc tình một fía đó không thể tồn tại lâu . và cái gì đến thì nó sẽ dến , tôi quyêt định chia tay p .nhưng thật khó khan vì t đã yêu tôi dến mức không thể thiếu tôi , nên cho dù tôi cố gắng dể có thể bỏ t càng nhanh càng tốt . cứ ở bên t ngày nào là tôi cảm thấy có lỗi với t ngày ấy vì tôi không thể giôi t môt người bạn thân của tôi được va tôi đã làm mọi cách dể chia tay với t va cuoo cùng t đanh phải chia tay vơi tôi nhưng mọi chuyên lại không như tôi nghi t đã nói hết vơi p và cuối cùng mình đã mất tất cả .tinh yêylẫn tình bạn , vì họ cho rằng mình "lăng nhăng"......... giờ đây mình cảm thấy rất buồn và hối hận .giá như.............. [r




    --------------------------------------------------------------------------------
    Do

    tvt20

Chia sẻ trang này