1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

GIÀ nhưng khoẻ - GIÀ nhưng teen - yêu GIÀ quý TRẺ - nhà ở Làm quen[r10)]

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi _anh_yeu, 28/05/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Vn_Sakura

    Vn_Sakura Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2006
    Bài viết:
    8.580
    Đã được thích:
    0
    Về nguyên tắc í là Sướng quá. em xin con tem tầng 2
    Về nhà thích thật.
    Thế mà
  2. ThatKhe_DongKhe

    ThatKhe_DongKhe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2006
    Bài viết:
    724
    Đã được thích:
    0
    cho em leo tầng 2 mí
    chúc các cụ ngày mới may mắn!
    iem chẳng may mắn tí nào cả, mí cãi nhau xong
  3. Alanh77

    Alanh77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2007
    Bài viết:
    1.631
    Đã được thích:
    0
    Mừng cô lên tầng 2 ngồi.
    Cô có thể cung cấp thêm một số thông tin ví dụ như ngày sinh để cho vào Profile trong danh sách được không. Nếu được thì cung cấp luôn nhé.
    Chúc cả nhà mát mẻ. Mật khẩu: Nóng nhể các kụ nhể??
  4. kawaii298

    kawaii298 87-89 HN Moderator

    Tham gia ngày:
    12/08/2007
    Bài viết:
    8.346
    Đã được thích:
    1
    cháu vào chúc các cụ nhà mới
    chúc các kụ vìa nhà thỏai mái , không bị dòm ngó
  5. exmarketing

    exmarketing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2007
    Bài viết:
    3.277
    Đã được thích:
    1
    Cãi nhau à? Cãi nhau ở đâu đấy? Hóng mí
    HỘI THI SỜ​
    - pót nhanh không Hít nó pót mất
    Nhân dịp SN, để tăng thêm tính gắn kết và trình độ ném đá của các thành viên, kụ Linh5X đứng lên phát biểu:
    - Nhân dịp Sn nhà mình, anh muốn nhà mình tổ chức một cuộc thi thật vui vẻ và bổ ích. Anh tuyên bố khai mạc hội thi Sờ nhà Già?.
    Kụ Linh 5X chưa dứt câu, đám đông ở dưới trầm trồ: ?oThật ngắn gọn và súc tích, đúng phong cách của kụ Linh5X?,. Máy nói nhà Già thắc mắc:
    - Xuầy, thế thể lệ thế nào? Giám khảo là ai? Phần thưởng ra sao? Mà thi sờ là thi gì nhẩy? ..Chạp, chả nói thì ai biết, phải nói ra cho mọi người biết chứ, không nói thì bảo không nói, nói thì bảo nói nhiều, xuầy, chả ai nói thì để em nói, mà em mới đang hỏi chứ em chưa nói, chạp, em mà nói thì ối người chả hiểu em nói gì, xuầy thế chưa ai nói gì à? Hay là để em lên nói, dưng mà em có biết gì đâu mà em nói, xuầy, hay là em cứ nói nhá ?.
    - Trật tự, đề nghị mọi người trật tự nghe anh Linh nói nốt nào....- Ếch cốm nóng mắt, đập bàn quát
    - Có ai nói gì đâu ngoài cái Sờ cờ zai. Em có nói gì đâu, em chỉ hóng thôi. Thế mà! ?" Chàngchaithônquê lên tiếng.
    - Đề nghị Ếch cáu ở đâu thì xả ở đấy nhá?" Sa chưn dài lên tiếng.
    Thấy tình hình có vẻ căng thẳng, cuộc thi chưa tổ chức đã có chiều hướng tan rã, Bạch tạng đứng dậy dàn hòa:
    - Sít sít Sa có nghe em nói gì không? Anh Ếch cốm có nghe em nói gì không?
    Chả thấy ai trả nhời, chỉ thấy Ếch cốm và Sa đang lườm nhau tóe lửa. Máy điện thoại của Sa kêu Píp píp báo hiệu có tin nhắn, bỏ qua cái liếc xé áo Ếch dở dang, Sa đá mắt xuống điện thoại đọc tin, thì ra tin của Ếch cốm: ?oĐúng là dở người, có nói gì đâu mà bảo anh em mình nghe thấy Bạch thị tạng nói gì. Hề hề, nhề?. Sa bĩu môi ?oXùy, làm hòa hả, còn khuya nhá kưng.? Liếc thêm phát nữa cho rách quần luôn.
    Không khí căng như dây đàn, anh Yếu vội đứng dậy:
    - Kính thưa quan viên hai họ, kính thưa? , ô hô, iem nhầm, hôm qua iem đi ăn đám cưới thằng cháu thấy các cụ phát biểu mà em thèm quá. Thưa các cụ. vui là chính, có lẽ em là người mở màn nhá. Em sờ ? á em Sa. Pờ rè
    Kụ Khoai đứng dậy:
    - Vầng, vui là chính. Em xin kế tiếp: Em sờ ?.i Bani.
    Bani chả kém cạnh đứng dậy luôn, nói:
    - Hứ, Còn em sờ ?ái của Khoai.
    Tiếng cười haha, hihi, hô hô vang khắp nhà. Kái Chai cười lăn lóc hết góc bên trái lại sang góc bên phải nhà. A lanh đứng dậy:
    - Em ước được sờ ?ìu thím Tìu dù chỉ một lần.
    Mọi người sửng sốt khi nghe ước muốn nhỏ nhoi của Alanh, Tím hóng từ xa, thì thầm với Tìu ?oNgười ta ước ao thế thì em cho người ta sờ cái đi, mất gì đâu, hehehhe, hồi xưa khi Tony vào đây chị cũng đã cho anh zai Tony iu quý??. Tím đâu có hay rằng do Tím đứng gần micro cho nên tiếng thì thầm của Tím bị mọi người nghe thấy hết. Tony đỏ mặt đứng dậy thanh minh:
    - Hồi ấy em mới chỉ sờ ?ím (lên giọng) em Tím.
    Tiếng ồ, à ?. vang lên khắp nhà Già. Thì ra là vậy, hóa ra là vậy, Sa chưn dài không hổ danh là trưởng ban phạt vạ nhà Già, nhảy ra giữa nhà hét lớn:
    - Phải phạt, phạt thật nặng vụ này. Còn em thì, hì hì, em mới chỉ sờ ?à (xuống giọng) Vũ gia thôi ợ.
    Ti giả đứng dậy thanh minh:
    - Đâu có, bà đừng có nói điêu. Bà sờ tôi bao giờ? Nhân tiện em nói luôn, em cũng đã sờ ? ít (lên giọng) cái Hít.
    .

    Hết phần 1, to be continueeeeeeee............
  6. Vn_Sakura

    Vn_Sakura Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2006
    Bài viết:
    8.580
    Đã được thích:
    0
    Nài xì Già nhưng tin
    [​IMG]
    Nài xì Già nhưng khỏe
    [​IMG]
    Ai ném đá
    [​IMG]
    Nài Ai chinh phục? Ai đong đưa ?
    [​IMG]
    Già kết đoàn - Già gắn bó
    Thênh thang đất trời - nhà Già sinh sôi
    Bao tiếng cười - Bao háo hức
    [​IMG]
    Dạ đơi là cháu em ợ. Khi nào nó nhớn em xin đưa đi làm chưn điếu đóm cho các kụ ợ.
    [​IMG]
  7. Vn_Sakura

    Vn_Sakura Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2006
    Bài viết:
    8.580
    Đã được thích:
    0
    Ếch Cúm ơi là ếch cúm. post nốt đê để em vươn tới vài ngôi sao cả thể. Đi đi lại lại mất công
  8. exmarketing

    exmarketing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2007
    Bài viết:
    3.277
    Đã được thích:
    1
    Tiếp nhá,.........
    ĐI ăn cơm đây, chúc mọi người ngon miệng =))
    Nhà mình có cái gì hay hay thì để dành pót dần nhé, hé hé./
    Login vào để sửa bài, thấy ngay cái mail trừ Gold của mods, đau buồn quá, huhuhuhuhu Ai có lòng hảo tâm thì cho em 60K G nhá
    Ối sồi ôi, tin này chả khác gì quả bom nguyên tử nổ giữa nhà Già. Tigiả trông hiền lành như thế mà có 1 hành động thật là ghê gớm. Hít còi nhảy loi choi lên phản đối:
    - Ông Tigiả kia, ai cho ông nói thế, ông sờ tôi bao giờ? Ông mới rờ rờ thì tôi đã về Sơn tây mất rồi còn đâu. Em cũng đú, em mới chỉ sờ .... ái (giọng cao vút) anh Chai.
    Chai đang lăn ở góc nhà, bỗng dưng đỏ mặt xấu hổ. Vậy là cái chân chất thôn quê của Chai đã bị Hít lột trần ra giữa nhà. Sô lô với vẻ ghen tuông ra mặt, đứng dậy nói:
    - Em mới chỉ cho ziczac sờ ? ặc thôi ạ.
    Ứ hự, hàng trăm con mắt nhìn vào ziczac, Sa lẩm bẩm ?oCon mụ này ghê thật, nhìn hiền lành như thế mà ?.ghê thật, toàn ăn mảnh, chả bao giờ rụ mìn.? Còn Ziczac, thản nhiên như không:
    - Không những thế em còn sờ ?iếu anh yếu. Dưng mà công nhận, ?iếu của anh yếu yếu hơn ?ặc của Sô lô mọi người ạ.
    Tất cả mọi con mắt, mọi khuôn mặt, mọi ánh nhìn đều đổ dồn về phía anh Yếu. Những ánh mặt thương cảm, đồng cảm cũng như ?ác cảm dồn hết về cho anh yếu, anh yếu tủi thân cúi mặt khóc, nước mắt rơi lã chã xuống hai gò má xạm đen vì vất vả. Ai đó thì thầm ?oChắc mụ ziczac này sờ vào đúng đợt anh yếu vất vả đổ trần tầng 1, tầng 2 ngôi nhà của bác ấy, chứ làm gì mà ?.yếu đến thế.? Bạch Hồng thì lại tranh thủ hí hoáy nhắn tin cho Ziczac với nội dung ?oSS ơi, sờ ? ặc Sô lô có thích không? Sao ss không rủ em sờ với. Lần sau nhớ rủ em nhá, cho em biết mùi đời với?. Hoàn béo, chỉ tủm tỉm cười từ đầu đến giờ, chả nói câu nào. Tìu mãi mói lên tiếng, giọng đều đều:
    - Em đã từng sờ ?.ôn anh Sôn.
    Nhắc đến Sôn, mọi người ồ lên thắc mắc, không hiểu dạo này Sôn đi đâu mất tiêu, chắc tại cô Tìu suốt ngày đòi sờ ? ôn của Sôn đây mà. Nhưng mà cái giọng đều đều của Tìu làm mọi người thắc mắc, ?oôn? hay ?oốn? hay ?oồn? hay ?oổn?, ?o?ồn? thì Sôn làm gì có? ?oốn, ôn, ộn, ổn thì là cái gì?. Chai ra vẻ ta đây hiểu biết:
    - Cái cô Tìu nói rõ ra, giọng phải diễn cảm vào, sờ rốn chứ sờ gì mà cứ úp úp mở mở. Thế mà! Còn em, em chỉ thích sờ ? ông Bạch Hồng.
    Cái Hít đúng là chúa bon chen, đứng phắt dậy nói:
    - Còn bây giờ, sờ ..ái Chai chán rồi, điều em muốn nhất là sờ ?i của Lady, tức là sếp em đấy. Dưng mà ?i của sếp em khác với ?.i của Bani, hi hi hi ?.
    Máy nói nhà Già sau một hồi giận dỗi, nghe chừng không nhịn được nữa, lên tiếng:
    - Từ nãy đến giờ em không nói gì nhá, bây giờ em mới dám nói, điều ước ao của Cờ rai này là một lần Cờ zai sờ vào bờ của Anh nờ hờ. Xuầy, sờ cái đấy của hội trưởng hội xum xuê nó thích như thế nào nhẩy, cả nhà nhẩy. Chạp, úi xùi, thích phải biết. Em mà được sờ một cái chắc là em sướng tê tái, úi xùi, và chắc Hoàng Anh cũng sẽ nhớ mãi ?
    Cắt ngang dòng cảm xúc của máy nói, anh Linh5X đứng dậy nói:
    - Thấy mọi người hăng say về việc sờ này quá nên anh chả dám nói. Thực ra mọi người hiểu sai ý của anh rồi. Ý của anh là anh muốn nhà Già chúng ta thi xem ai sờ pam một cách nghệ thuật nhất, chứ anh có muốn mọi người kể về các chuyện sờ soạng nhau đâu mà.
    Ếch cốm nãy giờ hí hoáy ghi chép, nghĩ trong bụng: ?oĐấy, thấy chưa, mọi người chả chịu chú ý đến lời anh Linh nói gì mà chưa gì đã kể tuốt tuồn tuột ra rồi. Rõ là xấu hổ. Hí hí, may quá mình chưa nói ra chứ mình nói ra thì ? chẹp chẹp?..?
    Nhìn xung quanh, thấy mặt ai cũng tủm tỉm cười một cách thật ngại ngùng xấu hổ, nhưng để ý kỹ thì sẽ thấy Tìu đang cười với Alanh một nụ cười cực kỳ ý nhị, còn Bạch Hồng, đứng bên cạnh Sa nhưng mà cái ?..bàn tọa lại như khiêu khích, mời mọc Chai.
    Thế mới biết, hậu trường bên trong nhà Già không hề đơn giản như câu slogan của nhà Già dưng mà nó lại ?otình cảm? hơn là điều chúng ta vẫn suy nghĩ, kekekekeke

    [nick]
    Được exmarketing sửa chữa / chuyển vào 12:02 ngày 28/05/2008
  9. tuan_epc83

    tuan_epc83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2006
    Bài viết:
    3.268
    Đã được thích:
    0
    tầng 2!
    chúc các cụ nhà mới vui vẻ, trẻ khoẻ, hạnh phúc!
    Hôm qua, em mới đi off với cháu này về!
    [​IMG]
  10. solohanoi

    solohanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2007
    Bài viết:
    2.748
    Đã được thích:
    0
    ĐÃ hóng xong nhưng sao k có chia G cho các cụ tầng 1 nhể
    Chúc mừng nhà mới
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này