1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

GIÀ nhưng khoẻ - GIÀ nhưng teen - yêu GIÀ quý TRẺ - nhà ở Làm quen[r10)]

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi _anh_yeu, 28/05/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. changchaithonque

    changchaithonque Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    7.688
    Đã được thích:
    0
    Một ngày làm việc mệt mỏi.Bây giờ phải đi ngủ để mai lấy sức cầy tiếp.Em lại vào công việc tiếp theo rồi nên lại càng bận roài khổ lắm cơ.Bây giờ không thức đêm nữa mà đi ngủ trước 11h .Tiện thể vào chúc cả nhà ngày mai sang tuần mới làm viẹc tốt nhá.
    Cụ nào chuyển G cho em thì nhớ cho em đường link để em sang với nhá.Thế mà!
  2. anhnh888

    anhnh888 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2007
    Bài viết:
    1.020
    Đã được thích:
    0
    Chỉ đơn giản là G9 các cụ !
    Hôm nay ở nhà mà cũng mệt phết các cụ ợ !
    Hề hề hề.............
  3. Vn_Sakura

    Vn_Sakura Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2006
    Bài viết:
    8.580
    Đã được thích:
    0
    Một ngày đi chơi vật vã thế là xong.
    Nhìn thấy gâu của kụ Chým mà xèm quá
  4. solohanoi

    solohanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2007
    Bài viết:
    2.748
    Đã được thích:
    0
    Chúc các cụ tuần mới vui vẻ
    @Cụ Yếu: Lại phải gặp cụ để nộp roài
  5. liu_tiu

    liu_tiu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/02/2007
    Bài viết:
    5.627
    Đã được thích:
    0
    Chào các kụ tuần mới ạ
  6. dienkeem

    dienkeem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2007
    Bài viết:
    1.115
    Đã được thích:
    0
    Một tuần vui vẻ nhé các kụ!
    Chả hiểu sao em làm nick mới không được các kụ nhở!
    Bây giờ em mới hóng
  7. _anh_yeu

    _anh_yeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2004
    Bài viết:
    6.781
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay đầu tháng 6, các cụ ra ngoài đình bàn việc tháng, mình cũng phải ra đình xem công chuyện thế nào. Nhân thể mang "lá thư tình" này gửi cho 1 vài đại gia:
    THƯ TÌNH GỬI ĐẠI GIA
    Kính thưa các cụ trong đình
    Kính thưa các cụ đang... rình quanh đây
    Kính thưa các loại cỏ cây
    Thổn thức mãi cũng có ngày nói ra
    Kính thưa mãi, cũng sa đà
    Huỵch toẹt với các đại gia thế này
    Gêm Sâu em vốn thích cày
    Chẳng qua là muốn có ngày nick tim (Tím)
    Sự cày nó chán như... trym
    Càng sang càng bị đời dìm xuống sâu
    Tất cả cũng chỉ vì Gâu
    Trộm nghĩ nhà có, đi đâu mà tìm
    Xin một nhát, tím lịm ... im
    Thì thôi chẳng sợ đời dìm ở bên (bển)
    Đại gia giỏi, đại gia hên
    Chẳng lẽ ngoảnh mặt mà quên ân tình
    Hôm nay đứng ở góc đình
    Chờ đại gia chuyển cho mình tăm K
    Chuyển nick Yếu nhé đại gia
    Chân thành cảm tạ món quà ý nghia (nghĩa )​
    Keke
    Chào các cụ tuần mới, tháng mới, mọi sự như ý nhé
    Chờ ảnh sếch xi của Nữ hoàng Sô Cô La chụp trong nắng vàng biển xanh
  8. dkhoai76

    dkhoai76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    9.107
    Đã được thích:
    1
    [ngơ ngác] Mèo chào tuần mới, tháng mới ạ [/ngơ ngác]
    [nói dối trơ trẽn] Hôm qua mèo đc tham gia sinh hoạt hè cho các cháu từ 4 tuổi trở lên đấy [/nói dối trơ trẽn]
    [cũng thử chức năng như ai] [​IMG] [/cũng thử chức năng như ai]​
    @ Sa: hôm qua đi ăn chơi cả một ngày để kỷ niệm vụ mất xiền ư
    Này này cái cụ Yếu kia
    Gold thì muốn chuyển mà bia ko mời
    Ngẫm xem nhân quả ở đời
    Có đi có lại mới chơi đc dài​
    Keke..
    P/S: em post thử ảnh mà ko đc
    Được dkhoai76 sửa chữa / chuyển vào 09:20 ngày 02/06/2008
  9. exmarketing

    exmarketing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2007
    Bài viết:
    3.277
    Đã được thích:
    1
    Gọi đại gia, chẳng nhẽ đại gia không lên tiếng
    Ộp ộp ộp
    Bên song cửa tiếng trym cu gáy
    Góc sân đình tiếng Yếu khóc than
    Khóc rằng Yếu chẳng có vàng
    Đại gia ời hỡi, cho chàng vài trăm (K)
    Mới đây thôi, chuyện đâu có lâu xa?
    Hồi ấy thì Yếu cũng là đại gia
    Lên xe xuống ngựa phù hoa
    Rượu ngon gái đẹp chàng ta quen xài
    Vây quanh chàng gái chưn dài
    Miệng thì ngon ngọt tay xài hết Gold
    Rồi cái Điệp, rồi em Lan
    Móc rách hết túi của chàng, còn đâu?
    Giờ thì chàng mới âu sầu
    Gọi người chốn cũ nhớ nhau xin đừng
    Đại gia đây, nhưng chớ mừng
    Ngày xưa Yếu đã tặng mình mấy Gold???

  10. TimBank

    TimBank Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2008
    Bài viết:
    1.884
    Đã được thích:
    0
    em chào ngày mới, tuần mới cạ nhà
    em dạo nì đọc thơ ko thông lắm ạ
    ảnh thì ảnh nì, dưng ngâm kứu kĩ nại dồi, hem dám post ợ nhà mứt công ko hợp chủ đề
    cứm ơn cái phòng 118
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này