1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

GIÀ nhưng khoẻ - GIÀ nhưng teen - yêu GIÀ quý TRẺ - nhà ở Làm quen[r10)]

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi _anh_yeu, 28/05/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. TimBank

    TimBank Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2008
    Bài viết:
    1.884
    Đã được thích:
    0
    1.
    chả nhẽ anh lại bảu TT chuyển từ tê tê sang tê dê à
    2. anh có chắc mát giời hem nóng máy hem em thì em ko cùng quan điểm ờ
  2. alanh9

    alanh9 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2006
    Bài viết:
    2.668
    Đã được thích:
    2
    Chết chửa. Em pót bài dồi bây giờ lại chả thấy bài đâu
    Thế là thế nào các kụ nhỉ?
    @ Cụ khoai: Bá káo cụ máy đang tạm nghỉ 2 ngày không hoạt động nhá
  3. dkhoai76

    dkhoai76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    9.107
    Đã được thích:
    1
    1. Cái này là em nói à nha
    2. Ý anh là xong thì máy nó phải nguội chớ cứ nóng mãi thì ...chết dở
    [tay cầm đầu ấn vào màn hình] Cái bài của chú ở gần cuối trang trước đây thây [tay chỉ trỏ]
  4. TimBank

    TimBank Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2008
    Bài viết:
    1.884
    Đã được thích:
    0
    máy của TT phại tạm nghỉ bảo dưỡng à? thế thì chán nhỉ
    sau này đang theo tiến độ 7/7 có khi tăng ca nhiều hơn tự dưng TT lại bảu tạm nghỉ bảu dưỡng thì xao nhệ
    @ anh Mèo: thui miềng qua lớp đê, nói chiện ợ đơi khéo cóa kụ hem làm việc đc
  5. talentmana

    talentmana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2007
    Bài viết:
    1.397
    Đã được thích:
    0
    Em nang thang vào nhà em trào kác kụ!
    Hum lay nhà kó vẻ hơi vắng thì phải.
    Phải trăng kác kụ kó trỗ nào đi trơi hay hay
    Báo káo kác kụ nà hum thứ 7 vừa dồi em xuýt lữa thì toi mạng vì se khách em đi gặp tai lạn chên đường, xợ quá kác kụ ạ
    Bây dờ người em vẫn đang đau ê ẩm vì kái vụ va trạm khủng khiếp đó, tinh thần thì bấn noạn
    Lói thì lói thế thôi trứ kó kụ lào an ủi tinh thần em bằng kách mời em cafe thì trắc em không từ trối đâu
  6. O2Xdalls

    O2Xdalls Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2008
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    iêm mời Mảnh Khảnh Tiên Sinh lên chỗ em uống Café Chồn ạh!
    Như trên thì chắc kụ không từ chối đâu nhờ?
    iêm chờ

  7. talentmana

    talentmana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2007
    Bài viết:
    1.397
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn lòng tốt của chú, anh nhận
    Nhưng Đồ này, anh nói là anh không từ chối nhưng không có nghĩa là anh chấp nhận đi, từ chối đi nhưng không từ chối uống. Giờ tính lên ngồi trên xe khách vưỡn thấy hãi. Với lại đường lên YB quanh co khúc khuỷu lắm. Hãi
    Dù sao cũng kảm ơn lòng tốt của chú nhiều lắm
    Dưng mà uốn cafe Chồn hôi nhắm, cứ nghe đến Chồn nà hãi dồi
  8. TimBank

    TimBank Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2008
    Bài viết:
    1.884
    Đã được thích:
    0
    KỤ ti Giả: em vừa bảu lãnh 1 loạt nick kụ roài, vừa xong nhìn lại kụ lại oắn quá trong lan Kụ qua quote lại bài í bảo bỏ đê
    @ anh giai iu quí : sợ xe thế thì bay đê, bay vào đơi cafe 33 từng mí em
  9. Hitxitin

    Hitxitin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2008
    Bài viết:
    699
    Đã được thích:
    0
    Xế hay lên iem đi !
    Đường lên nhà iem dễ đi nhắm !
    Nhà iem lại có sẵn cà phê gói !
    Pha lúc nào cũng ok !​
  10. alanh9

    alanh9 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2006
    Bài viết:
    2.668
    Đã được thích:
    2
    Có lẽ giờ này thì cũng nên về thôi chứ nhỉ? Ngại mỗi cái ra đường không có điều hòa như ở VP nên hơi nóng + bụi khói hơi khó chịu. Chứ thật ra chả muốn ở VP làm gì phỏng các kụ
    Thống nhất là lấy dép - Về
    Thật là
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này