1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

GIÀ nhưng khoẻ - GIÀ nhưng teen - yêu GIÀ quý TRẺ - nhà ở Làm quen[r10)]

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi _anh_yeu, 28/05/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. liu_tiu

    liu_tiu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/02/2007
    Bài viết:
    5.627
    Đã được thích:
    0
    Tình hình là trời đang mưa rồi các kụ ạ.
    Mưa thế này cua ngoi lên bờ nhiều lém đấy
    Em tổng chào các kụ ngày mới nhá, sáng ra vắng vẻ quá cơ

  2. lady

    lady Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2001
    Bài viết:
    1.052
    Đã được thích:
    0

    Đơn xin gia nhập câu lạc bộ cô đơn (Pót để các kụ duyệt đơn trước khi xin gia nhập nhà Già)
    Kính gửi : Anh Nhí Nhố báo Mực Tím
    Em tên : Đa Thị Tình - Tuổi 17. Nơi thường trú : Tiệm Chát. Địa chỉ ghi trong hộ khẩu : Đã quên từ lâu. Nay em làm đơn này, kính mong anh tìm giúp và giới thiệu cho em gia nhập một câu lạc bộ cô đơn nào đó! Lí do: Em đã ngán tận cổ lũ con trai trên mặt đất này. Bởi vì sao? Đọc nè :
    - Sau khi đăng nhập ?oDa hu mát xen gơ? dưới cái nick : tieuthucodon, 1 tỉ lẻ... 35 tên con trai đã nhào vô chào em. Với 10 ngón tay (mà em chỉ có thể gõ bàn phím với 2 ngón trỏ) em không thể đáp ứng hết nhu cầu chào hỏi của tất cả các chàng. Từ đó trong em nảy sinh tâm lí, con trai bây giờ sao mà rẻ như... ghẻ (!)
    - Em loại ra 1 tỉ tên, chỉ chọn lựa 35 tên với những cái nick mang nhiều ý nghĩa tương lai tươi sáng, ví dụ : deptraidixedylan, nhagiau nhatxom, ngoisaokaraoke... Thế mà cả 35 tên đều đòi hỏi gặp em ngay trong đêm ấy! Bộ chúng tưởng em... đẹp gái lắm sao? Từ đó em mang suy nghĩ : con trai là đám tò mò như... con bò (!)
    - Em loại tiếp phân nửa, với những tên còn lại, em lần lượt cho cuộc hẹn. Anh thấy đó, với chừng đó tên, phải sắp xếp lịch hẹn sao cho khoa học là cả một vấn đề. Em phải tính toán nát óc. Trong khi xưa nay em có bao giờ vượt qua ngưỡng 2 điểm môn toán ở lớp. Thế mà thằng nào cũng đòi hỏi con gái phải đúng hẹn! Em càng chán, tụi con trai sao mà máy móc như... con cóc (!)
    - Sau khi hò hẹn 4 tên, chúng đều biến mất khỏi màn hình từ buổi gặp em. Em không thể nào hiểu nổi nguyên nhân, bèn đi hỏi con bạn gái. Nó nói em, chắc tại mày... mập quá nên tụi nó gặp rồi trốn luôn! Bộ cứ quen con trai là phải... ăn kiêng sao? Gì chớ vụ này thì còn lâu! Tại sao đám con trai ăn như... heo thì được, mà em ăn một ngày có 8 bữa chúng đã kết tội em béo? Bọn con trai quả là bất công như... con chó bông (!)
    - Chỉ một tên cuối cùng trụ lại, hắn tỏ ra vô cùng hiểu em. Và tất nhiên là vượt qua cả 4 cửa ải trên đây để đến với em. Em đưa ra thử thách cuối cùng : Tối thứ 7 tới đây là sinh nhật của mình, ấy thay mặt mình.... tổ chức một bữa tiệc thịnh soạn cho mình ở nhà hàng nghe! Mới chỉ nghe thế, hắn bưng mặt òa khóc : Mỗi ngày má chỉ cho tui 1 ngàn ăn khoai lang, tui nợ tiền học thêm đã 6 tháng nay chưa trả nổi! Thế mà anh biết không, khi chat với em hắn dám lấy tên là : tiphuhanggiaikhat. Em cứ ngỡ là ?otỉ phú hãng giải khát?, thế mà cuối cùng hắn thú nhận với em đó là... Tí, phụ hàng giải khát! Tụi con trai quả là lừa đảo như... cái chảo (!)
    Với 5 lí do trên, em đã ngán tụi con trai đến tận chân tóc... duỗi! Nay em xin gia nhập câu lạc bộ cô đơn, cho chúng nó... ế vợ hết trơn! Anh giúp đỡ em nha!
    ĐA THỊ TÌNH (Gò Vấp)
    (Bài dự thi Viết tiểu phẩm hài do Nhí Nhố tổ chức)
    Copy từ Nhà Đinhty - Cuộc sống
  3. _anh_yeu

    _anh_yeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2004
    Bài viết:
    6.781
    Đã được thích:
    0
    Èo, 3 ngày giời không về nhà với các cụ, không onl, nhớ các cụ quá cơ
    Để thể hiện nỗi nhớ, thống nhất là các cụ cho em ném 3 nhát vào ai thì phụ thuộc vào lúc em hóng ngược lại nhá:

    Vứt trả về Đinh tỵ rờ
    Cua cắp vua người nông dân đập nát cua
    Có chiếcdép rách mà cứ "hĩ hiện", các cụ chả thèm ngồi dép đâu nhá, ra đình đã có bọn abc nó trải chiếu hoa hẳn hoi cơ nhá.
    Dép với cả guốc... Thật là
    [xong 3 nhát dồi, tuy đá không to nhưng đỡ vật hẳn các cụ ợ, chúc các cụ tuần mới cát tường]
  4. exmarketing

    exmarketing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2007
    Bài viết:
    3.277
    Đã được thích:
    1
    Em cũng trở lại nè, Hello cả nhà
    Hít dạo này chả thấy đâu nhỉ, nhớ Hít quá cơ.
    Iu quí tặng Hít cái này nhé
    Nhân dịp Sơn tây về lại Hà Nội, tức là Hít còi thành gái thủ đô, nàng ta tự thưởng cho mình một chuyến du hí Hà Nội bằng xe bus
    Leo lên xe, ưỡn ngực, mặt vênh lên oai vệ Hít còi ngồi trên xe với vẻ mặt ta_đây_là_gái_thủ_đô nhìn cảnh vật xung quanh với ánh mắt rất chi là ....
    Nhìn mãi cũng chán, vênh mãi cũng chán, Hít còi quay ra để ý anh phụ xe thấy anh thỉnh thoảng lại hét lên "Võ Thị Sáu xuống nhé"- có người xuống xe luôn, "Trần Nhân Tông xuống nhé"- có vài người xuống, "Trần Hưng Đạo xuống nhé" - lại có người xuống....
    Xe dừng ở bến đỗ, thấy Hít còi vẫn ngồi yên vị trên xe, anh phụ xe liền hỏi:
    - Xe dừng rồi, sao em không xuống?
    - Em đợi anh đọc tên em rồi em mới xuống chứ. Em tên là Lưu Thị Thanh Huyền, anh đọc đi để em xuống xe
  5. dkhoai76

    dkhoai76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    9.107
    Đã được thích:
    1
    Kin ...kin ...khoe khéo coan nháp tốp mới ..HAzzzzz
    Về nguyên tắc ý ...thì anh chỉ mất 30K thôi
    Mà đúng nguyên tắc mà nói ý ...thì anh thích tài cơ mà làng xô kinh quá nên đỡ nhà cái chút chút
    @ bác Yếu: lẳng về nhà Đinh Tỵ đi bác oai, máy mới nghỉ có 1 hôm mà IC ẩm hết zồi
  6. BMW550i

    BMW550i Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2008
    Bài viết:
    667
    Đã được thích:
    0
    Thanks e Tím nhé.
    Báo cáo các cụ e vào Game show không thấy nick của e trên bảng đen, lọ mọ vào thì thấy e Tím cưu hêt nick của e rùi.
    Chúc các cụ ngày mới vui vẻ
  7. TimBank

    TimBank Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2008
    Bài viết:
    1.884
    Đã được thích:
    0
    hum qua ko cứu thì em cũng thua hết gâu dồi, kụ đừng năn xờ tăn ná

    em đâu cóa khoe cái nháp tốp đâu, sd ấy tháng ồi ngày xưa on nhai ợ cạnh cái lan can, bi giờ qua đơi em khoe cái sưn mí lại mí giỏ lan cơ mà

    em chỉ công nhựn điều nài thui

  8. _anh_yeu

    _anh_yeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2004
    Bài viết:
    6.781
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua em định vào post cái này nhưng chả hiểu say riệu hay gì mà bây giờ em hóng lại toàn bộ thì chả thấy bài em đâu nữa. May mà lưu vào uốt trước khi phót bài nên bây giờ các cụ cho phép em giả sử lúc này là 15h35 của ngày hôm qua nhá.
    <im phăng phắc>
    Im lặng có nghĩa là đồng ý dồi nhá. Em phọt luôn:

    Báo cáo các cụ là em vừa uống riệu mí cả thợ nhà em xong nhá. Chả là, hôm nay nhà em đổ bê tông trần tầng 3 (lý ra em đổ bê tông tươi nhưng vưỡn phải choảng bê tông héo bởi vì em sang bên Cuộc sống hỏi mọi người thì toàn nhận được đáp án là bia tươi, sữa tươi mí cả những kí rì tươi chứ hôk phải bê tông), chính vì thế em mứi riệu chè tiếp thợ chứ các cụ biết thừa em có bao rờ uống riệu đâu ;))
    Báo cáo xong thì em thú thật với các cụ rằng thì mà là, tức là xét về mặt nguyên tắc ý, thì em cứ xem đến cái clip này lại nhớ đến hồi các cụ thi chym. Bây giờ quên tiệt cụ nào đứng bên nào dồi:
    http://www.tamtay.vn/video/play/110568/Hoi_Thi_Chim.html
    Em chỉ nhớ láng máng là em cùng tổ mí cả kái Sa thui!
    Báo cáo: Hết!
    Em đi...
    à chết, em quên, em nói trước với cÁC cụ nà iêm bựn nên hôk hóng được rì đâu ná. à chết qủa nữa là cái nick tôi yêu mành in tơ của em í nó muốn playing phút bôn nhắm í, dưng cơ mờ hôk có gâu và hôk có tham (tức là thì giờ í ạ), vì thế cụ nào hào sảng thì cứ chuyển gâu vào đó, rồi tự nhận và sang bên bóng đá tự táng cho em chút xíu - em hứa nà sẽ thiu canh trước ợ (Nói thì bảo mê tín chứ riêng khoản ăn sẵn thì em dứt chi nà hạp mí cả cụ... vóc dáng bìn thường ợ!).
    Quả nài em... thựt đơi!
    (Đấy là hôm qua chứ giờ là em rất tỉnh táo đấy nhá)
  9. dkhoai76

    dkhoai76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    9.107
    Đã được thích:
    1
    Sau khi hiểu ra sự tình, anh phụ cho gái thủ đô (viết tắt là gái TD nhé ) xuống luôn bến gần nhất
    Vì bị lỡ bên nên gái TD đành rút điện thoại ra gọi cho Ếch cốm đến đón về nhà ...nghỉ
    - Halo ...anh à, anh đến đón em nha
    - Ờ, đã đến rồi hả, thế mài đang ở đâu để anh qua
    Gái TD nhìn nhìn
    - Em đang đứng trước cái của hàng to lắm ở ngay đầu phố ý
    - Ôi sồi ôi, đầu phố là đầu phố nào, số bao nhiêu, mài phải cho anh cái địa chỉ chứ
    - À ...à ...để em xem ....À ...anh ơi, đây là số 1 phố Đài Loan anh à
    Ếch - Hả ... Làm gì có phố Đài Loan
    - Có mà, em thấy cái biển có dòng chữ to lắm, số 1 Đài Loan thật mà anh
    - Mài đọc kỹ lại xem, nó là cửa hàng gì mà to lắm, có số điện thoại ko
    - Vâng, vâng để em xem .... nó ...nó là công ty trà sữa trân châu anh ạ, số điện thoại thì ko có nhưng mà địa chỉ ở dòng dưới thì đúng là số 1 Đài Loan đấy anh ơi
    Ếch ....

    Được dkhoai76 sửa chữa / chuyển vào 10:01 ngày 10/06/2008
  10. Vn_Sakura

    Vn_Sakura Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2006
    Bài viết:
    8.580
    Đã được thích:
    0
    HE HE
    Được vn_sakura sửa chữa / chuyển vào 10:15 ngày 10/06/2008
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này