1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

GIÀ nhưng khoẻ - GIÀ nhưng teen - yêu GIÀ quý TRẺ - nhà ở Làm quen[r10)]

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi _anh_yeu, 28/05/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. changchaithonque

    changchaithonque Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    7.688
    Đã được thích:
    0
    Thế mà cảm xúc cuối câu
    Vậy nên ai cũng dùng câu.Thế mà!
  2. Vn_Sakura

    Vn_Sakura Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2006
    Bài viết:
    8.580
    Đã được thích:
    0
    Alanh sao lại k cuồn
    Hoá ra sếp cũng cởi chuồn như ai ạ
    Chuyển chuyển :
    HÍt ê mài k nói rì à
    Ê đít lần 1
    Thơ xin gâu , dùng màu xanh sáng cho lai láng hy vọng ​
    ID 10nút úi đau
    Giá mà mình có tí gâu om làng ​
    [nick]
    Được vn_sakura sửa chữa / chuyển vào 11:01 ngày 13/06/2008
    Được vn_sakura sửa chữa / chuyển vào 11:04 ngày 13/06/2008
    Được vn_sakura sửa chữa / chuyển vào 11:05 ngày 13/06/2008
  3. dkhoai76

    dkhoai76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    9.107
    Đã được thích:
    1
    Rõ ràng là phận con chai
    Dưng mà ko biết quần ai ...lấy dồi
    [chuyển sang hát]
    Nói một lời thôi người ơi ...người có nghe chăng người ơi người nói đê
    P/S: thấy cái Sa nó sửa nhoay nhoáy nên mèo cũng đú sửa mặc dầu chạ biết đẹ làm giè
    Được dkhoai76 sửa chữa / chuyển vào 11:09 ngày 13/06/2008
  4. dadofbtchild

    dadofbtchild Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2007
    Bài viết:
    2.032
    Đã được thích:
    0
    Giống như cả nhà nín thở chờ tin Hít ấy nhể?
    Hít lói gì đi chứ Hít
  5. _anh_yeu

    _anh_yeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2004
    Bài viết:
    6.781
    Đã được thích:
    0
    Vừa ra ngoài 1 tí mất ngay trang 74 của mình. hic hic...
    Đã thế, các cụ cho em lắng đọng 1 tí ti xong em lại chiến với các cụ, nhé!
    ---------------------------------------------------- e*** quá khứ
    Hôm nay lại Thứ Sáu ngày 13, một ngày ngọt ngào của năm xưa, hứt... nghe đau nhói như dằm trong tim. Một thời nông nổi, chỉ biết cháy và cháy. Lúc ấy sao rực rỡ và huy hoàng thế. Mầu đỏ của phượng, nhưng cuối cùng lại là cánh phượng rơi góc sân trường. Nhìn cánh đỏ chao xuống nhẹ nhàng đấy, nhưng ai thấu được trong mầu tươi rói ấy có những gam buồn ẩn giấu thời khắc chia ly mãi mãi.
    Những gì đã qua sẽ thành quá khứ nhưng không ai cấm nó hiện về được, hứt.
    Em mãi là người-đàn-bà-lớn-của-đời-anh, dẫu rằng chẳng còn cơ hội "gặp"!
    ---------------------------------------- hic hic
  6. Xatitmu

    Xatitmu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/09/2007
    Bài viết:
    2.461
    Đã được thích:
    0
    Cuần thì vẫn có đấy thôi
    Chẳng qua là rách ở nơi ngã ba (ngã ba đới)
  7. Xatitmu

    Xatitmu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/09/2007
    Bài viết:
    2.461
    Đã được thích:
    0
    Thật là các kụ ...thật là
    Cuối câu lại phải thế mà như chai
  8. nicobietyeu

    nicobietyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2007
    Bài viết:
    1.140
    Đã được thích:
    0
    Chào các kụ buổi trưa,em đang buồn quá có kụ nào gần Bờ Hồ thì đi măm cơm với em đê,em mời
  9. changchaithonque

    changchaithonque Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    7.688
    Đã được thích:
    0
    Nếu em rảnh thì về cầu trung hoà ăn bún chả đi.Thế mà!
  10. a02399

    a02399 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    5.669
    Đã được thích:
    0
    Hóa ra cụ cũng có cuần
    Cuần cụ lại giống cái cuần cụ Sa
    Rách đâu rách đúng ngã 3
    Một mình 1 ống cứ là chơi ngông
    Em vào đú với các cụ 1 tẹo
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này