1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Già nửa của phần ba Tình.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi cockles, 13/04/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cockles

    cockles Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2006
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Già nửa của phần ba Tình.

    iem đã post bên box Tâm lí ,bi h iem quật nó sang đây.

    Chiện của iem ko fải đạn chì, ko dám làm đạn chì, nó chỉ là 1 mũi tên cùn ko có lông đuôi,nên chả pòm được.Đơn giản nó là một nhu cầu được tự bộc lộ than vãn, rên rỉ ỉ ôi,thẹn, tức, tiếc...nói chung là 5 bè 7 mối của một thứ t/c siêu thực&đa sắc diện.Chứ hay hớm gì cái sự vạch áo cho người xem lưng, vả lại các cụ nhà mình dạy xấu xa đậy lại,chiện iem ko xấu xa nhưng nó nhí nhố bông fèng, nó ảo.Thôi kịam...đi từ đâu thì nên trở về đó Đường Tăng bảo thế, iem cho việc để nó ăn mày dĩ vãng ở cái thế giới ảo này cũng là điều thoả đáng mong các mình ko bới bèo ra bọ giùm iem ạ

    Tựa:

    http://www.ttvnol.com/uploaded/****les/clingfish5004_rh.jpg

    Nàng 18, ngây thơ , nông nổi , loè loẹt 7 sắc cầu vồng , lúc nào cũng nghĩ mình sâu sắc tự tin và tỏ ra thế !

    Nó 26, dạn dĩ , hài hước, dâm đãng , độc tương đen trắng .Thừa đủ để khơi dậy nơi nàng những đam mê nông cạn và những ảo tưỏng tình ái vô mức độ nào .

    Nó mơn man , ve vuốt nàng = những lời ngọt lịm ,thờ ơ, vồ vập đắng nghét .Nó hót : anh nửa đen , phần 2 trắng .thề có chúa , lúc đó nàng nghĩ rằng chàng hào sảng lắm(nên có đen thì cũng là đen nhung huyền) ,và rằng tình ko biên giới lắm !

    Buổi học nào nàng cũng ngồi ôm khư khư cái đồng hồ rồi táng bung chốt , nàng lầm dầm ,chửi thề : mk! sắp hết pin .Nàng mong hết h ,nàng ol , nàng đú.

    Còn chàng ,cũng loá cái cầu vồng 7 sắc của nàng lắm , có ngày hứng chí thú hướng chàng tương cả 4 mail , vung phím gõ tên nàng rồi send nhe nhởn ,tình tứ.

    Nếu nàng là cực N thì chàng là cực S của 2 cục nam châm .Thế ,cứ thế cho đến 1 ngày-cái ngày mà ai cũng biết là ngày gì ...

    Chàng vểnh đít quay mông, cực N của chàng đẩy cực N của nàng .Chưa kịp hỏi chàng rằng Nam châm của chàng có phải nam châm vĩnh cửu hay ko thì nàng đã tự trả lời được :mk, hàng rởm!
  2. cockles

    cockles Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2006
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Con nai vàng ngơ ngác
    Đạp lên ...đống vàng khô

    (5 chục lần iem xin lỗi Lưu thi sĩ và Tiếng Thu)
    Nhắc đến vàng (Nai vàng , Đống vàng) là nhắc đến Thu , Vầng . một chiều mùa thu 2k4 Nai vàng đạp lên đống vàng .
    Nai thì đích thị là nai rồi , ngoan ngoãn ,nghiêm chỉnh, non nớt , học hành ko đến nỗi , nói chung là thơ ngộ .Còn Đống vàng,iem xin mở ngoặc đóng ngoặc thế này cho các Tình yêu ko liên tưởng vòng vèo ,ngoằn ngoèo :Đống vàng chỉ là đống vàng ko hàm ngôn hàm ngữ giề !nếu các mình cứ cho là có thì xin dừng lại ở ý nghĩ nó là 1 chút trần trụi ,1 chút bụi, 1 chút hơi nhạy cảm hơn bt thôi ná .
    Dài dòng ,vòng vo mãi mới đến đc 1 chiều mùa thu 2k4.Hết h học thêm iem le te vào quán ,iem chát ,iem chít, iem gặp 1 thằng, nó nói 1 câu :Tounge of man in bed is very very important 4 woman .
    Mẹ ơi !cho đến tận bây h iem vẫn ko hiểu đc cái gọi là Tounge kia đc dùng để nhàm gì nữa kìa , nhưng man , woman,in bed xâu 3 từ ấy lại đã đủ làm iem cáu,iem ra phang nó bằng giọng tử tế cao đạo một cách rất triết học (giữa dạ với các mình , hồi đó iem kín cổng cao tường , khuôn mẫu ,cổ hủ và đức hạnh hệt bà chủ nhà trọ 50 xuân xanh vẫn ế của đứa bạn iem bây h)thế là nó được đà,nó chọc,nó ngoáy,thế là iem càng tức iem chọc,iem ngoáy.Nhưng 2 sự chọc ngoáy của nó và iem hoàn toàn khác nhau cả về tính chất lẫn kết quả,nó đùa còn iem tức thật.Tức đến nỗi suốt trên đường về iem lải nhải chửi bới nó đủ thứ từ ngữ bẩn thỉu ,thối khắm trên đời , rồi iem giật mình hóa ra mình ko hiền như mình tưởng và như mọi người đánh giá ...
    Đống vàng hóa Nai vàng
    (Sở dĩ mà trên kia iem ra sức bênh, ra sức thanh minh che chở cho cái Đống vàng là vì thế)
    Sau trận chém nhau buơm bả ấy , iem và nó ko ọp, ko chát cho đến 1 ngày,vầng lại 1 ngày ,ấy là sinh nhật iem,iem gọi đó là sự thăng hoa của 1 nhóc 18:
    _lần 1: hđó là chủ nhật , anh giai về, sau khi fia cho iem quyển thơ XQ. hắn lôi sền sệt iem đi quán net bắt iem trả xiền, quá là bắt vạ nhau, cái này gọi là :"ăn 1 quả bóp cổ chim bắt nhả cục vàng", ko phải chim,cũng chả thuổng đc miếng khế chua, khế cơm,khế Đài loan nào nhưng tối đó tâm tâm trạng trạng thế qué nào iem lại nhả mới sầu!
    Lần 2hệ quả của lần 1) thăng cao hơn mà hoa thì cũng nở toe nở toét hơn,chắc các mình cũng đoán đc là iem thăng với đứa nào.
    Gặp nó, ngồi thiền với nó từ 8h-10h30, tụng gõ với nó 1 mớ lì thuyết xám ngoét về tình đời, tình người, những đc-mất trong c/s, những người phụ nữ mạnh mẽ,những tình yêu tình báo...nói chung là những vấn đề mang tính triết học kinh điển!
    Sau đó iem fat hiện ra nó hót hay,cá tính và có vẻ thạo đời lắm, nó biết điển tích Tái ông thất mã bên tàu, đã từng đọc Tiếng chim hót trong bụi mận gai bên tây, nó là một trí thức có xuất phát từ nông dân ...nó làm iem quên xừ mất là trước đấy 2,3 tuần iem đã từng chửi độc nó
    Và những cái tâm tâm trạng trạng của iem trước khi gặp nó cũng trở nên âm âm trong mát như những con gió lướt trên đường về-những cơn gió trong 1 tối mùa thu mà có lần iem đã thủ thỉ với nó:
    Gió mùa thu là tặng phẩm tinh khôi ngọt dịu nhất của thiên nhiên,là sản phẩm tinh khiêt nhất của đất trời nhất là gió buổi đêm,nó len sâu vào từng ngóc ngách của tâm hồn thấm thía và đượm dịu,chỉ cần căng ***g ngực lên,hít 1 hơi thật sâu,cảm giác êm ái tinh khiết sẽ thấm trong từng thớ thịt .
    Nó ngọt giọng:Em giống 1 bà già.
    "Đôi khi xảy ra là người đàn bà cố giấu ko cho người đàn ông biết tất cả những si mê mà nàng có ở nơi chàng,trong khi đó người đàn ông lại giả vờ bộc lộ với nàng những si mê mà chàng ko hề cảm thấy"
    Và iem và nó sinh ra để làm nhân chứng tươi đành đạch cho cái đôi khi ấy của ông La Buyere.Ngay hôm sau nó off cho iem kêu ô kêu a là cả buổi họp chỉ ngồi viết tên nick iem ra giấy.Điêu toa nhề, hqua nó còn tự thú là đã yêu 3 con và có 1 con làm nó tưởng ko thể gượng dậy đc cơ mờ!
    Nhưng rồi những cái mail nó send như thể say đắm nồng nàn với nhau lắm của nó đã mài mòn dần những nghi hoặc ,rụt rè,bẽn lẽn của iem,thế có nghĩa là iem đã dần trở nên nhâng nhâng trơ tráo!
    Để rồi đến khi người đời hắt nhau như hắt nước...rồi 1...rồi 2 năm sau khi người đời hắt nhau như hắt nước, bỗng 1 ngày iem chợt nhớ lần đầu gặp nó:
    _Nó: U r B or G ?
    _iem:I''m not a girl,not yet a woman.:Đó là tên bài hát iem đang nghe lúc đó)
    _Nó:I''ll change u from a girl to a woman.
  3. cockles

    cockles Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2006
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Biệt danh
    Của iem là Sò,tất nhiên! nick nó thế và bi h thì đã trở thành 1 thương hiệu độc quyền thêm cái đuôi Tò mò lỉnh cỉnh đằng đuôi. Có nghĩa gì ? nhiều nghĩa!
    Nó còn gọi iem = những cái khác rất ngọt(My honey,my woman,my princess) nhưng chủ yếu vẫn là Sò vì nó ngắn gọn súc tích, vị giác,khứu giác.
    Của nó là Cá cờ (còn gọi là suyn suýt và iem hay nhiếc thành đen đít) do iem đặt và nó đã nhận(bi h mới biết ngày xưa chưa bao h iem gọi nó= anh cả!).Có nghĩa gì ? Chả biết!
    iem mail cho nó kể về năm iem lên 9 lên 10,iem đi câu cá và câu đc cá cờ ,đã có sự nghịch,sự hành rồi phát hiện ra vân sáng và 1 vài thứ hay ho về bọn nó.Thế là nó lôi cái câu:Cá cờ ko mắc câu lần 2" trong câu chiện câu kéo cá cờ của iem ra để dọa iem mỗi khi iem lơ nó.
    Nó thuyết 1 tràng dài về đặc tính nhận dạng, chỗ ở dòng nước và khả năng sinh sản (nhất là những con cái có chửa) iem thật sự choáng! Nó tự nhận loại nó chỉ đem nướng cho mèo, nhưng khốn nỗi iem đẻ năm con mão !!!
    Nó phởn 1 câu:"Cá cờ muốn bơi quanh Sò với 1 quỹ đạo khi xa khi gần" lúc í iem thấy rung rinh cực.Còn bi h khi nhìn thấy nó trong lòng iem lại dấy lên 1 ham muốn tuột bậc là đuợc tự tay bón vào miệng cho chàng vị giác con chuột 1 cách thô bạo nhất có thể !
    iem bảo cá cờ là 1 thằng điên, còn nó gọi iem là con ranh SÒ tinh tướng.Ấy là khi cong phè phỡn với nhau,còn khi ko phè nữa thì nhiều người vẫn gọi iem là Sò, nhưng chả còn ai gọi nó là Cá cờ nữa ngay cả chính nó!
    Tu be con ti niu...
  4. cockles

    cockles Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2006
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Học, học nữa,học mãi...
    Nhân nhắc đến sự học, các mình cho iem khoe tí nhá, chả là từ hồi cắp cặp (túi,balô) đi học đến h , năm nào iem cũng tham gia 1 vài cuộc thi bé bé to to thi huyện thi tỉnh, thi cắm hoa hát hò múa may nhảy nhót, thi kéo ko bao bố carô...nói chung là đủ cả.thế cho nên á, năm nào vít về cũng 1 vài cái giải cũng bé bé to to: cao thấp nhất nhì, có khi 2 3 quyển vở mỏng mét, 1 cái giấy chứng nhận rõ oai,trị giá 3 tăm vnđ:D,các loại kẹo:mút ,tròn, caosu...,các cái bạt tai toọc mũi những loi choi cùng lớp.
    sếp trưởng sếp fó, bí thư bí thở, luôn luôn là thò lò cái mặt trong các ban bệ lớp trường.hồi gặp nó iem làm bí thư lớp và lọt thỏm trong BCH Đoàn trường.Ấy, ấy thế mà lúc nào nó cũng nạt nộ khủng bố iem, suốt ngày lải nhải như cụ nội.Nó dạy dỗ huấn luyện ỉem ghê lắm về cách học,về người thông minh thì học ntn nguời ko thông minh thì fải lấy cần cù mà bù vào...ối dào dào chả khác 1 tên sv sư fạm đi kiến tập năm 3 mấy tí
    Hình như nó cho việc nhắc nhở iem học làm nó cao thêm bậc nữa hay sao í :D
    Thậm chí nó còn fát 1 câu vừa xanh vừa liều đại để là sợ iem ko tốt nghiệp lớp 12 dc, khiếp ...iem thu , thu xong thì suýt ngã vật cổ xuống sàn quán. Có cái sợ ấy ko khi báo đài đang fát lợm lên vì các cụm từ:"bệnh thành tích"."làm láo báo cáo hay"...và khi chủ quan iem ko dốt thế.khiếppppp
    Còn thế này nữa chứ, nó khoe hồi nó học ĐH nó làm sếp trưởng ngoài việc thầy yêu bạn mến và việc dẫn quân đi trg khác oánh nhau , bố trẻ vỗ ngực hồn nhiên khi anh gặp lại bạn cũ chúng nó reo lên :A, cố lớp trưởng!
    Giàng ơi, Jêsu-kitô ơi,Phật thích ca mồ ni ơi, con chưa thấy thằng nào ngu thế !
    Mà cái ông bạn quí của bố trẻ này cũng thật là xỏ! biết bố trẻ đẻ năm con dê rõ đi rồi mà vẫn xấn sẹo dắt đi như thể bố trẻ là bò vậy. Hơ mà thôi,chả thèm cãi vay, dê hay bò cũng chá dây mơ dễ má gì đến mình cả.
    Dù sao thì danh từ Con bò nó cũng làm mình bớt fần ấm ức cái đã đi rồi !
    Được ****les sửa chữa / chuyển vào 01:22 ngày 25/04/2006
  5. cockles

    cockles Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2006
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Có mình nào đọc ko đấy, cười cho iem fát với đê
    Được ****les sửa chữa / chuyển vào 01:20 ngày 25/04/2006
  6. cockles

    cockles Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2006
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Meesage Archive 17/3/2k6 của iem:
    So:Mày ới , hnọ về quê tao ra sông câu cá nhé
    Đen:?
    So:!
    Đen:lại tức cảnh sinh tình à em?
    So:Sinh đẻ dek giề,đang cú vãi đây
    Đen:Cú gì mà vãi?
    So:cú cái bờ sông!
    Đen:Ặc
    So:mk, đất đá cứ thi đua nhau nhảy ùm ùm xuống sông.
    Đen:Tao ko biết là mày lại có tinh thần tiếc rẻ đất đai quê hg cao thế
    So: chiện, đất đã hoá tâm hồn(thơ tí)
    Đen:tao ko fải dân chuyên văn rồ đời,thế là tâm hồn mày lều bều theo dòng à?
    So:hehe
    So:ờ lều bều!
    Đen:kết luận: mày bị dở hơi
    So:mẹ ****** tao hơi dở chứ x dở hơi
    Đen:Thế mày đi với ai ?đừng nói đi 1 mình ko tao lại tưởng mày đi tự tử nhé.
    So: bố khỉ, thằng Q với con D dưới Stây mò lên rủ tao chứ
    Đen:úa ,sao thằng Q bit mày về mà mò lên
    So:tao biết dek đâu đấy, chắc nó cũng đến thời kì đói thối mõm rồi thì mò về nhà xin trợ cấp ăn bám :D
    Đen::D
    Đen:thế là các anh chị dắt vừa đi vừa hát ta tự hào đi câu à?
    So:Dắt cái ấy, tao đi để rèn kĩ năng câu cua thôi, mới lại nhắc đến cá, thèm!
    Đen: tao ngỡ mày lại tưởng nhớ đến chàng suyn suýt chứ?
    So: khiếppp mày tâm ní quá cơ!
    Đen:
    So:tự dưng tao nhớ có lần tao kể với nó vè vụ 2 đứa mình ra song í rồi nó bảo :cẩn thận kẻo cá nó lôi xuống thì làm thế nào?
    Đen:thôi, mày lại dính chưởng rồi con ạ,nó là cá đấy
    So:Ớ, thế tao mới đi câu xem có cá nào nó lôi xuống ko chứ!
    Đen:trọng lượng như mày thì chỉ có cá mập mới dám lôi
    So:hé hé ,mother mày!
    Đen:khổ cái thằng Q nó làm bia.
    Đen:thế có câu con cá nào ko ?
    So: mỡ đấy mà câu, có bao nhiêu thì các ông vó bè với các bố đánh điện quét hết rồi con đâu, tao hôi đc mỗi mấy tôm!
    So:còn thằng Q thì văng cần giật lia lịa toàn cá rô
    So:xong rồi nó đưa cá cho tao bảo chứ :Cậu mang về cho con mèo ăn.
    Đen:=))
    Đen:thằng này thế mà thâm nhỉ?
    Đen:thế mày bảo sao?bảo mèo nhà tớ chỉ ăn cá tớ câu thôi à?
    So: ko, tao bảo mèo nhà tớ cai cá lâu rồi!
    Đen:rồi sao đang gay cấn
    So:chả sao cả, tao thì dán mắt xuống đg cùn cụt đi thẳng, nó thì 15'' bổ 1 câu làm vacxin chống ngượng
    Đen::D khổ thân nó!
    So: thì tao đã bảo là sau này tao chỉ lấy chồng Nghệ An thôi mà
    So:mày ơi, lúc câu cá nhìn xuống nc thế quái nào tao lại thấy cái mặt ********* mới hoảng chứ?!
    Đen:-********* nào?
    So:-********* cá!
    So:lúc ấy mà có bụt nào từ dưới sông lên nhỉ. tao thề tao sẽ khóc rống lên.
    Đen:tao sốt nóng sốt lạnh vì mày .
    So:ờ, mày thấy tao có ngu ko bị nó đuổi hùi hụi như chó vã mắm rồi mà vẫn mon men rình rập
    Đen:Đừng có đày thân nữa thằng ngu là nó , nó ko trân trg mày là nó ngu
    Đen:mà mày cũng ngu nốt ,chuyện từ 8 hoánh rồi mà cứ ôm.
    So:
    So:Ngày xưa cái bờ song mình rõ đẹp ,bãi cát thì dài thẳng cẳng ra,bao nhiêu là ngo non cho tao với mày vặt trộm, cả những cái ụ cát to vật nữa thế mà bi h thì sạt lở nghiêm trg sạt cả vào bờ.
    So:Tao chua xót nghĩ mình như cái bờ sông...
    Đen:(5''''sau)Oai, hoá ra lúc nãy mày nói cú cái bợ sông là vi thế à?
    So:Fải, con dở hơi ợ.
    Đen: mày nói vòng vèo thế bó ai mà bít
    Đen:chuyện qua rồi thì thôi đi, tao bảo quên nó mà.mày đừng để nó sạt nữa chỉ khổ mày thôi, cố lên mày ơi
    So:khiếp mày nói nghe hoàn cảnh ướt át bỏ father ra!
    Đen:Câm, tao bảo quên .
    So: vầng, con lạy mẹ trẻ rồi
    Đen: hihi
    So:Mày ko thấy người ta đang xây kè ngoài song à? vía bố thằng nào sạt lở!
    So:
    Đen:=))
    Đen: thế mà tao cứ nghĩ rằng mày đã quên, 1 năm rồi ít gì ?
    So: Thì thế, tao ko nhớ nó , tao chỉ nhớ cái hạnh fúc ngu si của tao thoi, như khi người ta nhớ 1 món ăn đã ăn từ lâu, ko nhớ tên,ko nhớ nguyên liệu chỉ nhớ mùi vị
    Đen:tao thấy nhiều lúc mày nhue con dở người ấy
    So:tiên-sư!=))
    Đen: thế nó có vị gì ?
    So:Ngọt lịm + cay điếc nhưng trên hết là Tanh!
    Đen: ngất !
    Đen:Chê bai thế mà cứ lăn mãi vào
    So:hehe
    So:nhưng tai hại hơn là tao cũng cóc biết có đúng là ngọt cay tanh hay ko nữa?!
    Đen:xịt , thế thì hỏi đầu bếp đi
    So: hỏi đầu bếp á?
    So:mày biết gì ko? ngày xưa lúc mới bỏ nhau, tao chỉ trả lại mail thôi mà nó đã bảo tao hâm.Ờ, tao giả lại 43 cái mail lừa bịp cho 1 thằng lừa đảo và điều đó biến tao thành con hâm,thế đấy, rõ đẹp mặt!
    Đen: uh, thế thì thôi.
    So:Thôi là thôi thế nào
    So:tao hạ quyết tâm rồi tao fải chửi đc nó 1 câu cho bõ !
    Đen: con yêu quái, thế đã chửi đc câu nào chưa?
    So: đã !
    Đen: chửi thế nào? mẹ bố anh à?
    So: ko tao chửi tiên sư, gõ tiên sư con bà rồi xong lại thôi sợ nó vả cho queo mõm ra thì ko ngáp đc fát nào.
    Đen:
    Đen:Tiên sư anh?
    So: ko, tiên sư cái computer nhà anh, tao chửi thế!
    Đen:Trờiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
    Được ****les sửa chữa / chuyển vào 08:52 ngày 04/05/2006
  7. tinyfly

    tinyfly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2003
    Bài viết:
    569
    Đã được thích:
    1
    Hiểu chết liền
  8. cockles

    cockles Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2006
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Hiểu cái "hiểu chết liền" của cô Tinyfly iem chết liền.Thề !

Chia sẻ trang này