1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Già rùi...buồn quá..

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi green_zone, 12/06/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. arieta

    arieta Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2007
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    0
    em cũng thế này! Già rồi đúng là chán thật !:)
  2. bxtien

    bxtien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2007
    Bài viết:
    432
    Đã được thích:
    0
    Các bạn gái 25 đến 30 gọi mình bằng chú.... ... hêhê... mù màu à???...
    Các cháu gái 18 đến 25 gọi mình bằng anh.... ... híc... còn trẻ chán...
  3. green_zone

    green_zone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2006
    Bài viết:
    368
    Đã được thích:
    0
    Già rùi, bố mẹ bắt em đi lấy chồng. Hu hu...
    Sao già mà lại buồn thế cơ chứ.
  4. Qua_Dang

    Qua_Dang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2006
    Bài viết:
    1.428
    Đã được thích:
    0
    tớ 18 mà cũng già quá trời.
    mai có khi đi làm lại cái giấy chứng minh.
  5. omaimo2009

    omaimo2009 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2009
    Bài viết:
    602
    Đã được thích:
    0
    hờ, già cũng có cái vui chứ bộ, cười một cái cho hết buồn vì jà nào
  6. skyland

    skyland Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2009
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Băm rùi , thấy đời vẫn bình minh :D
  7. duongcheo

    duongcheo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2009
    Bài viết:
    1.276
    Đã được thích:
    0
    Cũng thế này
    Chít thật
  8. cupiecake

    cupiecake Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2009
    Bài viết:
    1.381
    Đã được thích:
    0
    Thôi nào làm gì mà khóc lắm thế
    Chị nhìn đâu có già đâu mà cứ sợ chế
    30t thì sao, chả sao cả ná, củ từ đi bà già
  9. green_zone

    green_zone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2006
    Bài viết:
    368
    Đã được thích:
    0
    Tự nhiên lại thấy trầm trầm dù hôm qua, hôm kia thấy thoải mái.
    Chẳng có gì vĩnh cửu cả. Vui lâu thì phải có lúc buồn; mà buồn quá sẽ tới lúc vui.
    Căn bản là do mình mà; cuộc sống được ru ngủ, ve vuốt trong vòng dễ chịu quá thì nhụt đi cái ý chí vượt qua khi có chuyện buồn.
    Hoặc nếu mà sống quá nhiều va vấp thì nhìn đâu cũng thấy bẫy, đoạn đường phẳng quá nghĩ là có bẫy, đường khó đi cũng nghĩ có bẫy.
    Mình đã từng viết mục tiêu 5 năm một lần, bây giờ nên có một mục tiêu mới cho mình chăng.Để tìm một ai đó mà tin tưởng sao khó thế.
  10. Fantomas79

    Fantomas79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2007
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    Đồng cảm với các bác trong này. Về cơ bản niềm tin cũng đã gần cạn hết, chưa biết sẽ "ra đi" vào lúc nào

Chia sẻ trang này