1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

gia sư cần áo bóng đá

Chủ đề trong 'Gia sư - luyện thi' bởi nowayback03, 06/06/2013.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nowayback03

    nowayback03 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2012
    Bài viết:
    1.046
    Đã được thích:
    0
    Áo đồng phục để hù nhau chăng ? có phải sự việc gần đây nhiều người lợi dụng chiếc áo đồng phục để làm việc cá nhân lợi dụng kể kiếm lợi cho bản thân đã làm xã hội này mất đi niềm tin
    http://mabubeo.com/ao-bong-da/
    Từ việc CSGT chặn xe người vi phạm quá đà gây tai nạn chết người cho cả hai bên, lẫn những chuyện phạt “kiểu tận thu”, ra luật để kiểu gì người dân cũng phạm lỗi thì đúng là những cái uy của bóng áo vàng năm xưa đã không còn được coi trọng như ngày nào. Thậm chí, người dân còn chẳng mong chờ lực lượng công quyền này bảo vệ sự an toàn cho người và tài sản của mình khi tự lập đội “hiệp sĩ” săn bắt cướp riêng, đang là vấn đề tranh cãi về sự tồn tại của các hiệp sĩ này trong xã hội. Nực cười hơn, sự “bất lực” của công an để “xổng” tội phạm bỏ trốn, để rồi người bắt được chúng lại là các “hiệp sĩ”.

    1, ÁO ĐỒNG PHỤC CỚM

    http://mabubeo.com/
    Với lực lượng công quyền chính danh đã bị mất uy tín như vậy là thử hỏi lực lượng dân phòng, màu áo xanh tím than, chuyên “ăn theo” để phạt dân thì còn bị coi rẻ ra sao. Sự khinh bỉ của người dân dành tặng cho lực lượng này ngày càng rõ khiến họ luôn bị coi là bọn “ăn bẩn” nhỏ lẻ nhất là với các tiểu thương kinh doanh thực phẩm lẫn người đi đường “không may” bị lực lượng này “bắt chẹt” nặn bóp tiền phạt từng chục nghìn đồng một, mà không biết rằng hành động này sai luật, có thể coi là sự “ăn cướp” giữa ban ngày của lực lượng mặc đồng phục.


    Cùng mang màu áo đồng phục là lực lượng quản lý thị trường, thời gian qua, cũng được luyện tay bởi phải “sờ, nắn, bóp” trong chiến dịch áo ngực chứa chất lạ. Hình ảnh các anh “tận tâm” sờ, rạch tang vật và kiên quyết “ thu giữ tang vật” là hàng bao tải áo ngực đang được giới truyền thông cập nhật tình hình từng ngày và thường nhật được cái “cười mím chi” của người dân với hình ảnh này. Thậm chí chưa kể có những người không kìm được còn phải “bục” ra cười sằng sặc với sự “nỗ lực hết mình” vì công việc của lực lượng này bởi chưa bao giờ các anh “hữu ích” đến thế.
    http://mabubeo.com/ao-bong-da/ao-bong-da-hu-nhau-hay-sao.html


    2, ÁO ĐỒNG PHỤC SIÊU RẺ

    Câu chuyện đồng phục mất giá trị còn tiếp diễn khi chiều ngày 16/11, Đội điều tra đô thị quận Thanh Khê, Đà Nẵng còn khiến người dân bức xúc, không cho xe của Đội đi, vì trong khi “làm nhiệm vụ” họ còn ghẹo gái, khiến “chính chủ” của người bị hại phẫn nộ chặn xe dẫn đến xô xát. Trong lúc “nóng máu” họ đã “bộc lộ bản chất” nên vây đánh “chính chủ” te tua mà không kịp nghĩ đến là mình đang mặc áo đồng phục, làm việc Nhà nước thì tư thế, hành động phải ra sao. Và đương nhiên, mọi sự thanh minh và xử lý trong chuyện này rồi cũng sẽ được “bao che” và “hòa cả làng” mà thôi.

    Chưa bao giờ các màu áo đồng phục “mất giá” như thế trong mắt người dân. Từ trước đến nay, màu áo đồng phục tượng trưng cho những gì liên quan đến Nhà nươc và Pháp luật, một thời gian trong chiến tranh được người dân tin tưởng mến yêu. Thời gian sau đó thì khiến họ sợ hãi, và đến giờ thì ngay cả chuyện sợ cũng không còn, mà cảm giác coi thường cứ len lỏi qua những sự việc, hình ảnh chứng kiến hàng ngày. Tại “phong hóa suy đồi” hay tại xã hội đang hỗn loạn?

Chia sẻ trang này