1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giả sử chiến tranh việt nam và đài loan ai win đây ?

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi mig21van, 17/09/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bongbang04

    bongbang04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2005
    Bài viết:
    266
    Đã được thích:
    0
    Bạn nói như vậy chứng tỏ bạn không có bất kỳ thông tin nào chính xác hết. Tôi không có thông tin gì bên TLHQ nhưng tôi là nhân chứng cho vụ lính mình đào ngũ tại Cam Ranh và quân đội được điều động từ nơi khác đến bao gồn cả xe tăng vận chuyển bằng tàu hỏa từ ngoài Bắc vào Nam trong đêm. Xe tăng đậu kín cả khu vực bãi biển bây giờ nó có xây một khu chứa cát trắng để xuất khẩu. Lính tập trung về Cam Ranh thì không có đủ doanh trại để ở nên phải ở tại vào các trường học ( trước đó mấy thầy cô nghe tin lính về đã lấy đinh đóng chặt hết các cửa sổ và cửa ra vào nhưng lính vẫn mở được như thường , he eh). Trong khoảng thời gian đó , lính đàu ngũ nhiều nên KSQS tăng cường rất gắt gao. Tớ hồi đó còn được cho chui vào xe tăng để chơi.
    Còn vụ vận chuyển bằng sà lan thì không biết lính có đi cùng không nhưng tớ được chứng kiến tàu há mồm của LX vào đậu sát bờ biển và xe tăng VN lạch bạch chui lên tàu.
  2. rongxanhpmu

    rongxanhpmu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2006
    Bài viết:
    2.079
    Đã được thích:
    1
    Còn bạn nói có nhiều thông tin mật, vậy ông già bạn liệu có phải là TLHQ không? còn nếu không thì xin nói cho bạn rõ là ngay chính cả cựu TLHQ (xin lỗi vong linh Bác vì Bác đã mất hơn 6 năm rồi) cũng không bao giờ nói như vậy. Sau sự kiện 88 chỉ có duy nhất Lữ 125 là được đưa ra TS. Ngày đó BBC đã bình luộn:" quả đấm thép của V+ đã được tung ra."
    [/quote]
    Chỗ vàng kia: Bậy bạ hết sức.
    Lữ 125 thì đuơng nhiên (vận tải biển).
    Còn đấm thép thì là lữ 126 + lữ 146 (hay 147 gì đó, quên mất rồi) đuợc đưa ra!
    Được rongxanhpmu sửa chữa / chuyển vào 10:23 ngày 26/09/2007
  3. loggingc

    loggingc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2007
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Thằng Taiwan chơi mình thật rồi, cách hay bây giờ có lẽ là đuổi hết mấy thằng làm đồ PC gốc Đài về nước. Anh em mình chuyển qua dùng máy tính xuất xứ EU đê...
  4. kakatn

    kakatn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2007
    Bài viết:
    255
    Đã được thích:
    0
    các bác các chú tranh luận cẩn thận ko máu lửa quá lại đem hết bí mật quân sự lên là lúc đấy mệt lắm.********* dạo này nhìu lắm
  5. vaxiliep

    vaxiliep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2006
    Bài viết:
    1.180
    Đã được thích:
    2
    Lậy hồn! Hồn nói như đúng rồi! Hồn có biết nếu tính cả CR thì có bao nhiêu cái doanh trại QĐ không mà cần thêm lính, lại còn thiếu chỗ cho lính ở. Bây giờ hồn thử mô tả đường vào QCCR từ TTCR xem thế nào, và đặc điểm của con đường này, để xem nhân chứng đến cỡ nào! Người ta vác xe tăng ra CR làm giề? CHo lên tàu ra TS à? Xong ra đến TS thì cho nó đậu trên tàu để bắn nhau à? Hay là cho bơi trên biển bắn nhau thay tàu chiến? Không trả lời được câu hỏi ở trên thì lượn đi cho nước nó trong.
  6. SS25BACHDUONGTOPOL

    SS25BACHDUONGTOPOL Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2006
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    các bác ăn nói hay nhi>?
    thằng tàu mạnh thi` mạnh thật đấy ,nó có dân đông ,nước lớn ,tài nguyên nhiều,người tài cũng lắm(hơn 1tỷ dân phải nhiều người tài hơn mình ,chỉ có >80tr),lại là cái nôi của NTqsự,tiềm lực cũng khá đấy
    NHƯNG
    việtnam xưa nay tuy chưa la` gì trên thế giới về KT_KHKT song cái khoan? đánh đấm thì miễn chê đi.Điểm qua lịch sử 1 chút này
    vua quang trung hồi đó có 10 vạn quân mà đánh thắng 29 vạn quân thanh
    1945-1954 ta có khoang? 20 van. quân mà thăng'' 45 vạn quân pháp đầy đủ vũ khí,trang bị,phương tiện gần như là tận răng,còn ta thi chân đất mắt toét,thự sưlạthế đấy
    1954-1975 đánh thắng MỸ xâm lược mà thua xa chúng về mọi phương diện KT,vũ khí nhưng vẫn thắng nhờ sức mạnh con người là chủ đạo đấy
    còn hồi1979 gì đó ta đã co dịp thử sức với anh em TQ to xác
    theo các cưu chiến binh thi` nó ăn đứt ta về vũ khí,trang bị,KT,nhưng chiến thuật bộ binh thi` cú như ga` ấy,chỉ cậy quân
    đông thôi,(nó dựa vao`Tôn tử ấy mà),
    giờ điểm lại em thấy
    -nếu cứ CT kiểu chính quy thi` VN ta thua chắc chắn vì lính VN không quen cái kiểu dàn quân đôi bên ấy đâu,nếu thế thì chả dc. máy hôm cũng chả có ai đên nhặt xác đâu,có khi còn lót nèn cho xe tăng nó sang VN đấy
    -còn đánh nhau cái kiểu "cù nhầy" thì trái lại đấy,QDND VN lại là bậc thầy của cả thế giới về khoản này ,đánh nhau lâu dài TQ sẽ lại sa lầy như MỸ khi xưa,cư tưởng ăn đưt VN,hóa ra dc. vài hiệp là kéo cờ về nước sớm.khi đó với CT phi nghĩa,lại bị quốc tế phản đối,cho kẹo TQ cũng chả dại gì đâu,nó mới phục hồi lại sau CMvăn hoá,KT khó khăn mới dc. như ngày nay mà chơi nhau lâu dài ,chiến đấu kiểu "cài răng lược" vơi'' VN chí ít cũng nướng vào đấy ko ít đâu.VN thì chả sợ mới có 20 năm đổi mơi thôi ,thich thi` chơi luôn,hy sinh 20 năm chứ sợ gi`,VN khốn đốn thi` TQ cũng ko xong đâu,84 tr dân là 84 triệu lính, TQ có làm dc. điều đó ko ? dám chắc la` ko, ko thể .Khi 2 bên cài răng lươc rôi` thi` có B52 chứ bố B52 ,F117A,B-2 chứ bố chúng nó cũng thua,ném bom gi` ,bom gi`,tên lửa gi` thi` cũng chả biết ném vào đâu,hay la` ném vao` Bắc kinh,Thượng hải....lúc đó thi` co bom nguyên tử ,bom H cũng vào kho tất. Cứ thế độ 20 năm,thi`
    có Tôn tử sống lại cũng chao` thua nhá.nói đến đây lại thấy nhớ vị cha già dân tộc quá,nhớ lại tuyên bố với Giôn-xơn của người mà thấy hổ thẹn quá
    -nói sơ lược thê'' thôi chứ đánh đấm nhau lam` gi`,chỉ tổ tổn thọ thôi,các bác ko thấy đấy ah`,hay ho gi` đâu, phat triển KT vẫn hơn,dân giàu nước mạnh, dân tàu cũng thế cả thôi.
    tóm lại: nếu có CT thì VN củng chả sợ, ta nhất định thắng ,giặc nhất định thua.
    xin dc. phép nói hỗn 1 câu chứ Vn ta lúc nay` ma` có CT thi`cũng như anh Chí pheo`,sợ gi` ai chứ ,ma` cũng đủ đầu óc để ko bị ai lợi dụng đâu,bá kiến con` phải nể chí phèi vài phần nữa la`,túm thằng có tóc chứ ai túm thằng trọc đầu
  7. bongbang04

    bongbang04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2005
    Bài viết:
    266
    Đã được thích:
    0
    hê hê, bạn nói như cuội vậy, nhà tôi ở đấy từ nhỏ đến lớn mà tôi không rành ông CR thì chẳng lẽ tôi rành HN hay SG hơn rành quê tôi à.Còn vụ xe tăng hay lính vào đóng trường học thì bạn hỏi ông nào ở CR mà dân gốc nghe, đừng có dân BK mới lén phén vào chục năm nay khoảng 30 trở lên thì biết hết. Thậm chí bây giờ tôi còn nhớ vết xe tăng nó cày trên mặt đường lộ như thế nào khi nó được cẩu xuống cảng và chạy về bãi tập kết. Chuyện các chú bộ đội thịt mấy cái bàn ghế trong trường tôi học để làm củi nấu cơm, he eh. Còn mấy cái chuyện quân cảng hay đường vào thì miễn bàn nghen. He he mấy cái xe tăng ra ngoài đó tôi nghĩ nó còn tốt hơn mấy cái ụ pháo làm bằng đất của VN.
    Nói cho you biết cho dù you có đóng quân ở CR 5-7 năm thì you cũng chẳng thể nào rành CR bằng tôi được. Tất nhiên chỉ nói chuyện lịch sử chơi thôi chứ mô tả hiện tại thì miễn bàn nghen. Không nói chỗ này được.
    À mà quên, ông bạn có biết từ cảng Ba Ngòi có đường sắt nối với đường sắt Thống Nhất không ? Người ta vận chuyển xe tăng bằng đường đó ( bây giờ bỏ rồi được khoảng 15 năm ) Nếu ông bạn không biết thì đừng bàn chuyện CR với tôi nữa nhé. Dựa cột mà nghe.
    Được bongbang04 sửa chữa / chuyển vào 11:46 ngày 27/09/2007
    Được bongbang04 sửa chữa / chuyển vào 12:05 ngày 27/09/2007
  8. vaxiliep

    vaxiliep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2006
    Bài viết:
    1.180
    Đã được thích:
    2
    Hô hô tôi hỏi cậu đường vào QCCR là tôi hỏi đường vào hồi ấy đấy chứ, tôi có hỏi bây giờ đâu (bây giờ mở thêm đường cao tốc nối sân bay và Nha Trang rồi) . Vì cậu bảo là cậu là nhân chứng trực tiếp nên tôi phải hỏi lại cậu để xem cậu là loại nhân chứng thế nào. Giống như đoạn trên cậu nói xe tăng đậu đầy cái bãi làm điểm tập kết cát trắng bây giờ - cái điểm này hồi xưa mà không vào khu bán đảo thì dek thấy được . Còn chuyện lính đào ngũ nếu có thì cậu lại càng khó chứng kiến nếu nhà cậu ở Thị trấn CR, vì đơn giản một điều là ko thể ra bằng đường đấy được (chuyện này liên quan đến yếu tố địa lý, mà nếu cậu chưa ở đấy thì cậu chẳng thể biết). Còn chuyện vết xe tăng để lại trên mặt đường thì lại càng không thể là bằng chứng, máy kéo chạy xích cũng để vết trên đường nhựa, tôi cũng chứng kiến những vệt xích xe tăng chạy song song trên đường Phan Đình Phùng - Hà Nội sau khi duyệt binh => thế chẳng hoá ra nếu chỉ thấy vết xích xe tăng mà luận thì là do HN có chiến tranh phải điều xe tăng vào à? Lại còn vác xe tăng mang ra đảo thay ụ đất , cậu có biết được ở TS có bao nhiêu đảo mà xe tăng chạy được hay đặt được xe tăng không? Nên nhớ chuyển được một bao xi măng lên đảo còn phức tạp đừng nói 1 cái xe tăng! Không trả lời được thì lượn đi cho nước nó trong!
  9. cyclohifi

    cyclohifi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/07/2002
    Bài viết:
    542
    Đã được thích:
    0
    thấy mâu thuẫn nhỉ. mô tả cái đường thì bảo không nói chỗ này được. nhưng cái chuyện thâm cung khác thì nói ào ào.
    em không biết nhưng cái chuyện mang xe tăng ra Trường Sa thì khó tin quá. chẳng lẽ chỉ huy mình ngốc thế sao???
  10. bongbang04

    bongbang04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2005
    Bài viết:
    266
    Đã được thích:
    0
    Bạn có biết CR không vậy hả bạn. Tôi có nói nó tập kết ở trong quân cảng à. Nó tập kết dọc theo đường Đá Bạc, chổ bãi biển sát bên cạnh hãng kem Phúc Thành chứ không phải ở trong quân cảng đâu.Bây giờ 1 bên làm bãi chứa cắt trắng để chở xuống cảng Ba Ngòi , 1 bên làm nơi tập kết cá. Đối diện nhà thờ Tin Lành, bây giờ làm trụ sở công ty Vệ Sinh Công Cộng đấy.Còn cái đường vào bán đảo, từ Mỹ Ca đi qua cổng 1 ( bây giờ bỏ rồi) qua tiếp cổng 2 - qua cầu Long Hồ, rẽ trái thì vào KQ, rẽ phải thì vào HQ.Ai mà không biết. Cái bãi cát cậu nói ở trong quân cảng nó không phải là bãi mà là mỏ cát. Còn chuyện xe tăng ra TS thì xác định lại tôi chỉ phỏng đoán thôi, chứ còn cái chuyện nó chở đi đâu thì không biết. Chỉ biết nó có chở đi hồi năm 88 thôi. Quân đội vào CR thì đóng quân ở các trường trong thị xã ( bỏ thị trấn rồi nghen mà năm 1988 thì cũng không gọi là thị trấn CR mà là thị trấn Ba Ngòi) chứ không đóng quân trong các doanh trại trong bán đảo và vùng đối diện ( khu Đồng Bà Thìn ). Cái đó có dụng ý làm sao tôi không biết được. Còn cái chuyện ra vào quân cảng thì chỉ có cậu không vào được chứ tớ vào vô tư, người nhà mà. Miễn sao đừng loanh quanh mấy khu nhạy cảm là được. Chứ còn vào tắm biển hay dã ngoại 1 tí thì chả sao. Ngày xưa thì phải quen mới được, Nhưng bây giờ 1 gói 555 là OK hết.
    Còn 1 điểm nữa, nếu cậu đã từng ở quân cảng chắc chắn phải biết : Người đi xe máy trong quân cảng phải làm gì mới được lưu thông ? Cậu biết không ?

Chia sẻ trang này