1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giả sử chiến tranh việt nam và đài loan ai win đây ?

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi mig21van, 17/09/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lonesome

    lonesome LSVH, 7xSG Moderator

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    7.018
    Đã được thích:
    11
    Bạn này lại thích nói chuyện nhạy cảm rồi.
    Ý tớ là: Lích TW trang bị ngon thật đấy nhưng nếu đánh tay bo không có ai chống lưng thì chưa chắc là quân TW ăn được quân VN. So sánh về VK, về trang bị ... để suy ra ai thắng ai thua thì hơi ấu trĩ. Còn phải tuỳ xem cái đội quân TW ddấy sẽ oánh nhau với quân VN ở chiến trường nào nữa.
    Còn bạn nào bảo là ngày xưa Mỹ không thua, Mỹ chỉ rút lui vì lý do này lí do kia ... thì tuỳ các bạn. Tuy nhiên, trong 1 cuộc chiến, khi 1 bên dù đã cố hết khả năng cho phép mà không thể buộc đối phương tuân theo ý mình và phải "rút lui" thì bên ấy thắng hay thua vậy nhỉ?
    Mà nếu muốn bàn về CTVN, có lẽ mời các bạn sang topic [topic]882929[/topic] trao đổi sẽ đúng chỗ hơn, nhỉ?
  2. khutrucham

    khutrucham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    Dạo này forum lắm thằng khùng quá đi, hết thằng tifosimilan giờ lại tới ku này nữa. Đang sống yên ổn mà cứ muốn có chiến tranh, phải làm sao hạn chế đừng để xảy ra. Ban ngày mà cứ mơ vớ vẩn. Forum này tên là KỸ THUẬT QUÂN SỰ mà, đâu phải chỗ để mấy cu phát ngôn tùm lum đâu. Thật đáng xấu hổ và nhức đầu. Nên xem lại mình đi.
  3. ttkh2006

    ttkh2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2006
    Bài viết:
    1.367
    Đã được thích:
    0
    quân đai loan đây
    [​IMG]
  4. NguyenDungH

    NguyenDungH Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2007
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ vào mấy box quân sự toàn thấy mấy thằng VN phản quốc nói lăng nhăng, Vn thắng Mĩ là do nhiều nguyên nhân khác nhau chứ không phải lí do hèn nhát thế!
    ________
    Tôi yêu người Vn tôi...
  5. ov10

    ov10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/02/2006
    Bài viết:
    6.093
    Đã được thích:
    6
    Thông cảm đi, dạo này khí hậu toàn cầu đang nóng dần lên mà, bệnh tật phát sinh nhiều lắm.
  6. ttkh2006

    ttkh2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2006
    Bài viết:
    1.367
    Đã được thích:
    0
    [red]
    .... Không thể chối bỏ hay che đậy lịch sử.
    ... Bóp Méo sự thật là cùng thôi.
    Đường còn dài sao lại vấn vương
    .... Bây Giờ Đường ta ta cứ đi...
    Chào các bác nhé.
    ThẳngTiến....

  7. LeLanLan

    LeLanLan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2007
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Các bác nói chuyện hài à? VN và ĐL phải bắt tay nhau hoặc tự giữ hồn để còn kiềm chế thằng Trung Quốc chứ, nghe nói hải quân Trung Quốc dạo này tiến bộ ghê lắm, không khéo nó thịt ĐL đến nơi rồi, lúc ấy VN lại phải lo thêm.
  8. Daigiagiauco

    Daigiagiauco Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2007
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    TW đánh nhau với VN thì đánh ở đâu. Biển àh. VN chấp hoà cho được. Đánh ơ TW thì VN thua, đánh ở hà nội thì bố thằng Trần Thuỷ Biển sống lại cũng ko dám nghĩ.
  9. sonyclie

    sonyclie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    606
    Đã được thích:
    0
    Viết có mấy chữ mà sai chính tả tùm lum, hãi
    Chiến tranh Việt Nam, kẻ thắng người bại đã rõ, bàn cãi để đựơc gì? Chả là gì cả Hãy để lịch sử phán quyết
  10. congaubeo

    congaubeo Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/08/2005
    Bài viết:
    632
    Đã được thích:
    367
    Mọi người vẫn bàn cái chủ đề này lâu quá. sẽ chẳng bao giờ có chuyện chiến tranh đâu. ít nhất là đến khi ĐL vẫn chưa hoàn toàn trở thành một quốc gia độc lập (hoặc trở lại với TQ). Chẳng có lý do gì vào lúc này khiến chiến tranh có thể xảy ra cả! Còn nếu chỉ tính trên lý thuyết thì quá khó, ngay cả mấy ông ở quân uỷ trung ương chắc cũng không nói đựơc cái này ! Nói chung là biết địch biết ta trăm trận trăm thắng. Biết ta mà không biết địch trận thắng trận thua, không hiểu ta, không biết địch trận nào cũng thua.

Chia sẻ trang này