1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

giả sử..em yêu tôi....!

Chủ đề trong 'Đà Nẵng' bởi john_tpdn, 05/11/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. john_tpdn

    john_tpdn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2005
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    giả sử..em yêu tôi....!

    em...và tôi...hoàn toàn ...xa lạ.....có thể ...chỉ là ....hi ! khoe không..
    nhưng...tôi ..yêu ...nụ cười thân thiện.....và ánh mắt nhân hậu của em......mỗi lần em nhìn tôi vơi ánh mắt ấy...nụ cười ấy lòng tôi ..như ấm lại....
    sẽ mãi ..em và tôi luôn là 2 đường tàu xe lửa ....nhưng giả sử ....em yêu tôi......
    nếu............. em yêu tôi......tôi sẽ luôn là điểm tựa mỗi khi ...em cần..........ở bên em mỗi khi trời trở lạnh....tôi sẽ không để em khóc ....em buồn......
    nếu em yêu tôi ...tôi sẽ mang hạnh phúc cho em hơn bất kì ai khác trên thế giới này....
    .................. em là như thế đối với tôi .....có thể chỉ la giả sử nhưng....giả sử ..em ...đọc được những dòng chữ này ....và ..giả sử em yêu tôi ...thật
  2. MogDance

    MogDance Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2005
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Giả sử... anh yêu em!
    Em ước gì, chúng mình giống như trong bài thơ "Giả vờ".
    Em chẳng hiểu tại sao mình lại có thể sống với mối tình đơn phương mà tia hi vọng về một kết cục có hậu lại dường như không thể tồn tại. Nhưng em có thể hiểu được tại sao em lại đủ nghị lực để yêu anh một cách vô vọng như vậy.
    Anh yêu ơi...
  3. john_tpdn

    john_tpdn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2005
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    có nhiều khi .....phải nhìn vào thực tế của cuộc sống.........
    yêu hay không yêu...nhưng có lẽ....nếu không có nhưng ước mơ .....những tính yêu đơn phương.....và những cái giả sử như zậy.....thí tình yêu sẽ chẳng rắc rối....lung tung...va đẹp hơn....
    cũng thật hay ! khi chính mọi người cũng không hiểu tai sao lai yêu người có 1 cách vô vọng như zậy...yêu đến điên cuồng .....
    nhiều khi...ko phai: " cứ mỗi lần sóng vỗ bờ ...là..hôn cát đâu em....." nhưng dù sóng có hôn cát hay ko thì cát vẫn mong chờ sóng ..mỗi ngày.....
  4. MogDance

    MogDance Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2005
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Em và anh cũng thật lạ. Nói là hai đường thẳng song song thì không đúng, vì chính anh cũng đã từng thừa nhận rằng, chẳng ai hiểu anh bằng em, mà em cũng hiểu rằng, không ai quan tâm và tâm sự với em nhiều như anh, thế nhưng thật lạ. Em thấy đường ray tàu hỏa cũng chỉ tách làm đôi một đoạn ngắn đường tránh, còn anh và em, hai con đường, không hiểu là hai hay là một, nhưng ước vọng được trọn đời bên anh, sao mà xa vời thế, tưởng như nó nằm ở giao điểm của hai đường thẳng song song vậy...
  5. zesman

    zesman Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    1.052
    Đã được thích:
    0
    Đừng buồn em ơi, chẳng phải đã có ai đó từng nói "yêu nhau không phải là nhìn về nhau, mà cũng nhau nhìn về một phía đấy ư".
    Nhớ em phát lạ.
  6. popeye113

    popeye113 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    1.173
    Đã được thích:
    0
    ... cái topic sến sến,chuối nguyên nải,khoá cho rồi,ngồi đọc mà da gà gai ốc nổi tùm lum
    Được popeye113 sửa chữa / chuyển vào 08:22 ngày 15/11/2005

Chia sẻ trang này